(CTG) Khởi nghiệp chỉ với hai sào ruộng (2.000m2) và năm con bò cái được mua từ tiền vay của người thân, gia đình và của tổ chức đoàn, 14 năm sau, Đạo Thanh Nhớ (32 tuổi), một thanh niên trẻ người Chăm ở làng Chăm Lương Tri, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã trở thành một tỷ phú trẻ của xứ sở xương rồng. |
| |
(CTG) Nơi núi rừng hoang vu với dấu tích chiến tranh nay trở thành xóm làng, nương chè, vườn cây xanh ngát. PV Tiền Phong đã có những ngày ăn ngủ cùng thanh niên lập nghiệp trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Ẩn sau vẻ nhỏ nhắn, hiền lành của Bạch Tuấn Anh - Phó Bí thư Đoàn phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội) là những khát khao lập nghiệp cháy bỏng. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Nghề làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sừng, xương, móng động vật tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM được biết đến từ nhiều năm nay. Nhiều cơ sở đã tìm được hướng xuất khẩu, có người ăn nên làm ra nhưng thương hiệu làng nghề vẫn còn bỏ ngỏ. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Christian Owens, một học sinh trung học người Anh, đã tự kiếm cho mình cả triệu USD nhờ bán phần mềm đóng gói và quảng cáo trực tuyến giá rẻ. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Tôi đang học Đại học Kinh tế năm 3, rất ngán ngẩm chuyện học. Hè vừa rồi tôi thử đi làm marketing tại công ty của người anh họ, thấy công việc rất thú vị, có tiền lại còn được khen có khiếu với công việc này. Tôi định... bỏ học, đi làm luôn vì sẵn có trớn, lại có nơi đang cần người như tôi, vào là nhận liền, không cần bằng cấp, lương khởi đầu 4 triệu đồng/tháng. Theo NST, liệu quyết định của tôi có ổn không? |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Trượt ĐH- câu chuyện đằng sau nó thế nào với nhiều bạn trẻ? Có bạn lựa chọn cách ôn thi tiếp, nhưng lại có bạn nghĩ về chiều hướng xấu, bi quan chán nản. Câu chuyện của Dương Quốc Hoài, một bạn trẻ chọn cách “khai nghiệp” bằng quyết định theo học nghề lập trình. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Từ một thợ cơ khí với mức lương èo uột, sau đó leo lên chức trợ lý giám đốc kỹ thuật cho một tập đoàn lớn, đùng một cái chàng trai ấy quyết định từ bỏ vị trí đáng mơ ước kia về quê lập nghiệp, nuôi khát khao trở thành “ông chủ”, hướng dẫn thanh niên trong buôn làng làm ăn. |
Xem tiếp |
|
| |
(CTG) Mới học lớp 5 mà đã biết cầm số tiền 50.000 đồng của bố cho bắt nhờ xe nhà của một nhỏ bạn học cùng lớp từ Vũng Tàu lặn lội ra Kiên Giang để mua 10 bao muối đem về bán ở chợ, kiếm được 50 ngàn đồng tiền lãi. Cái máu kinh doanh ấy đã theo chị Phạm Thị Kim Anh, một người phụ nữ còn rất trẻ với hai bàn tay trắng, đã thành công với thương hiệu cháo Cây Thị với hệ thống hơn 20 cửa hàng cháo dinh dưỡng cao cấp. |
Xem tiếp |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |