10 năm, một chặng đường

(CTG) Có thể nói 10 năm là một quảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, đặc biệt là với cô Trần Thị Lệ, cô ra công tác tại đảo khi cô còn rất trẻ, thoáng cái đã 10 năm, nhắc đến bao kỷ niệm vui buồn lại ùa về làm như cô thấy đây mới chỉ là những ngày đầu tiên.


Là một người con của thành phố Móng Cái – mảnh đất nơi địa đầu của Tổ quốc, bản thân cô Trần Thị Lệ nói riêng và các thầy cô giáo nói chung đều thấm thía sự khó khăn, vất vả của sự nghiệp giáo dục nơi đây. Đặc biệt giáo dục ở vùng sơn khu – hải đảo.

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp trường CĐSP Quảng Ninh, cô được phân công về công tác tại trường THCS Hải Hòa. Tiếp đó, cô được điều động tăng cường lên công tác tại THCS Hải Sơn – một xã vùng cao khó khăn nhất của thành phố Móng Cái. Năm học 2006-2007, cô được điều động ra công tác tại trường THCS Vĩnh Thực.



Cô Lệ luôn chắt lọc những kỹ năng cơ bản nhất, dễ hiểu nhất để truyền đạt cho các em.


Năm học 2008-2009, cô xin chuyển lên trường TH & THCS Vĩnh Trung và công tác cho đến nay. Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở môi trường nào cô cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc quy chế của ngành, kỷ luật nơi công tác và đặc biệt chấp hành mọi sự phân công, điều động công tác của cấp trên.

Năm 2007, sau khi lập gia đình, vì điều kiện công tác của chồng nên cô đã quyết định ở lại đảo sinh sống và công tác. Hiện nay, tuy điều kiện còn khó khăn chưa thể có nhà riêng nên gia đình cô đang ở nhờ tập thể của nhà trường, nhưng bản thân cô luôn cố gắng khắc phục mọi thiếu thốn về cơ sở vật chất, đặc biệt là điều kiện chăm sóc sức khỏe cho con nhỏ mỗi khi đau ốm để yên tâm công tác.

Với khoảng thời gian 10 năm công tác tại 2 trường trên đảo tuy chưa phải là dài nhưng nó cũng đi được 1/3 quãng đường đời của một người giáo viên, cô nhận thấy môi trường giáo dục và chất lượng dạy – học ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Là địa bàn xã đảo còn gặp nhiều khó khăn và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội còn có sự chênh lệch khá xa so với đất liền nhưng với sự quan tâm của Nhà nước và các cấp chính quyền, hầu hết các trường trên  đảo đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn Quốc gia. Đây chính là động lực to lớn để thầy cô và học trò trên đảo phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao hơn trong dạy và học. Góp phần đưa chất lượng giáo dục trên đảo từng bước thu hẹp khoảng cách so với đất liền.



Cùng các em sinh hoạt ngoài trời.


Trong những năm vừa qua, đã có rất nhiều các tập thể, cá nhân hảo tâm trên địa bàn thành phố cũng như khắp mọi miền của đất nước dành nhiều món quà hết sức ý nghĩa cho bà con nhân dân và học sinh trên đảo. Nhưng có lẽ “Chia sẻ cùng thầy cô” là chương trình đầu tiên thực sự có ý nghĩa đến với thầy cô giáo chúng cô – những người đang hàng ngày gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi hải đảo.

Cô cảm thấy thực sự xúc động về ý nghĩa mà chương trình đang thực hiện. Nó đúng là sự tri ân, chia sẻ, động viên và vinh danh những người thầy nơi đầu sóng ngọn gió. Cô Trần Thị Lệ nguyện đem hết tài năng và đạo đức trong sáng của mình truyền lửa vào những bài giảng cho học sinh, bồi đắp cho các em lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương Việt Nam.

Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD &ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện. Năm nay, chương trình kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 với chuỗi hoạt động vinh danh giáo viên đang công tác tại các trường học trên các đảo của Tổ quốc. Trong tháng 9 vừa qua, Chia Sẻ Cùng Thầy Cô đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Trong Lễ tuyên dương các giáo viên biển đảo được tổ chức vào ngày 12/11 sắp tới tại Hà Nội, mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng lăng Bác, gặp gỡ lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo…


Hoàng Long