Anh em sinh đôi tình nguyện nhập ngũ

CTG - Gác lại công việc đang có thu nhập ổn định, anh em sinh đôi ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào mùa tuyển quân 2024 này.

Ba mẹ hỗ trợ hai con trai sinh đôi Phạm Công Anh - Phạm Công Nhật sắp xếp tư trang chuẩn bị nhập ngũ - Ảnh: XUÂN LIỆU
 

Ba mẹ hỗ trợ hai con trai sinh đôi Phạm Công Anh - Phạm Công Nhật sắp xếp tư trang chuẩn bị nhập ngũ - Ảnh: XUÂN LIỆU

Ngôi nhà của anh em sinh đôi Phạm Công Anh - Phạm Công Nhật (sinh năm 2005) những ngày Tết Giáp Thìn 2024 như ấm áp hơn. Đại diện lãnh đạo địa phương, đoàn thể rồi bà con lối xóm đến thăm hỏi khiến hai bạn cũng chộn rộn, háo hức chờ ngày lên đường tòng quân.

Biết tin hai con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, ông Phạm Công Tiến và bà Bùi Thị Lương - cha mẹ hai bạn - có chút lo lắng nhưng trong lòng lại vui và miệng luôn cười khi nhìn hai cậu con trai chững chạc trong bộ quân phục mới. Ông Tiến (66 tuổi) từng tình nguyện nhập ngũ và chiến đấu ở biên giới Tây Nam, chiến trường Campuchia rồi biên giới phía Bắc.

Bản thân ông bị nhiễm chất độc da cam nên hiện thị lực chỉ còn 14%. Nhưng ông luôn động viên và khích lệ khi hai cậu con sinh đôi vì "tụi nó cùng học, cùng lớn lên và luôn gắn bó, cùng sở thích, đi đâu làm gì cũng đều có nhau, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong mọi công việc".

Ông bà nói rất mừng khi các con đã biết giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, xác định trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. 

Dặn hai con trước ngày lên đường, ông Tiến nhắc đi nhắc lại: "Muốn đẹp phải có khuôn, muốn vuông phải có thước. Môi trường quân ngũ sẽ là trường học lớn để các con thử thách, rèn luyện, học tập và trưởng thành".

Vốn gia đình thuần nông, kinh tế không mấy khá giả nên hai anh em đã đăng ký vào Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh vừa học chương trình phổ thông vừa học nghề ngay khi hoàn thành cấp II để giảm gánh nặng cho ba mẹ. Công Anh học lái máy công trình, còn Công Nhật học điện công nghiệp.

Tốt nghiệp và thi tuyển vào làm tại Khu công nghiệp Formosa (thị xã Kỳ Anh), hai bạn đều qua kỳ sát hạch và chỉ thiếu 3 tháng tuổi. Trong thời gian chờ bảo lưu, Công Anh xin vào làm tại một nhà hàng ở thị xã Kỳ Anh còn Công Nhật vào làm tại Quảng Trị, thu nhập 7-8 triệu đồng/người và phụ bố mẹ trang trải.

Nhưng khi biết thông tin đợt tuyển quân năm nay, cả hai anh em cùng quyết định tạm gác công việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bí thư Xã Đoàn Cẩm Mỹ nói việc làm của hai bạn đã giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, cổ vũ các bạn trẻ trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với Tổ quốc.

Theo Tuoitre