Thầy Lê Bá Giáp, một thầy giáo với tuổi đời còn rất trẻ khi tham gia công tác tại đảo và chính bằng sức trẻ, nhiệt huyết với nghề, yêu thương trẻ con, bản thân thầy đã chọn đảo Cam Bình làm nơi công tác và gắn bó
|
|
Tạm gác lại những ngày tháng dạo phố phường nhộn nhịp, những giây phút yên vui, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Cứ mỗi tuần thầy Lê Bá Giáp lại đi đò khoảng hơn một tiếng đồng hồ để sang nơi công tác, ba năm giảng dạy tại trường Nguyễn Trung Trực so với trường cũ thì thật thiếu thốn nhiều thứ nhưng bản thân nghĩ rằng không có khó khăn nào có thể làm một thanh niên như thầy chùn bước.
Vì vậy, thầy đã tình nguyện xuống công tác và gắn bó với trường TH&THCS Bình Hưng. Để đi từ đất liền tới trường phải đi đò khoảng gần hai tiếng đồng hồ.
Nhớ lại những ngày trước cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn, các thầy cô không đủ chỗ để ngủ các cô phải ngủ trong hai phòng chật hẹp, còn các thấy lấy bàn ghế học sinh kê ra hành lang, làm giường không điện không quạt, gió mưa và muỗi.., lại cả những lần nhìn đồng nghiệp say sóng hay bị sóng tạt ướt hết người và đồ dùng cá nhân, thêm cả nỗi nhớ bố mẹ, vợ, con nhỏ, bạn bè, ….
|
|
Quá nhiều khó khăn có lúc thầy nghĩ mình không vượt qua được nhưng rồi tình người, tình đồng nghiệp và nỗi nhớ những khuôn mặt ngây thơ, những làn da đen nhánh, những mái tóc vàng hoe vì nắng và gió trên biển của những cô cậu học trò đã cho thầy niềm tin giúp thầy quyết tâm hơn với lựa chọn của chính mình.
Những bữa cơm nội trú đầy tiếng cười, những lần nói chuyện, cảm thông, chia sẻ giữ những người cùng cảnh ngộ, cả sự đáng yêu đáng mến của người dân sống trên đảo đã làm bao khó khăn chỉ còn là “chuyện nhỏ”
Thế là đã 7 năm trôi qua, thời gian chưa dài cũng không phải là ngắn, thầy Giáp đã gắn bó với hòn đảo này. Bây giờ, thầy có thể mỉm cười, hạnh phúc với một gia đình nhỏ với hai cô con gái đáng yêu, nỗi nhớ người thân và hai con gái nhỏ giờ đây đã trở thành động lực giúp thầy vững chí bền lòng.
|
|
Được hỏi, nếu cho thầy bắt đầu lại từ đầu, thầy rất tự tin trả lời thầy cũng sẽ chọn nơi đây để gắn bó, cống hiến. Bởi vì, nơi đây thầy thấy hạnh phúc như chính nhà mình.
Dẫu biết phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng bản thân sẽ không chùn bước. Bằng nhiệt huyết, kinh nghiệm, thầy sẽ không ngừng học hỏi thêm nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường, xã hội. Đặc biệt là của phụ huynh nơi đây.
|
Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD &ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện. Năm nay, chương trình kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 với chuỗi hoạt động vinh danh giáo viên đang công tác tại các trường học trên các đảo của Tổ quốc. Trong tháng 9 vừa qua, Chia Sẻ Cùng Thầy Cô đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Trong Lễ tuyên dương các giáo viên biển đảo được tổ chức vào ngày 12/11 sắp tới tại Hà Nội, mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng lăng Bác, gặp gỡ lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo… |
|
Hoàng Long |
.jpg)
.jpg)
.jpg)














