Để hưởng ứng chiến dịch, các Đội thành niên tình nguyện Thắp sáng ước mơ của trường Đại học Quy Nhơn đã tình nguyện tại xã đảo Nhơn Châu, nơi cách đất liền hơn 2h đi thuyền để có thể đến được đảo, các bạn sinh viên tình nguyện đã thấm mệt vì bị say sóng, như những điều đó không làm giảm đi ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn sinh viên khi đặt chân lên hòn đảo này.
![]() Nụ cười tươi luôn nở trên môi các bạn sinh viên tình nguyện.
|
Tình nguyện trên đảo xanh
Có thể nói rằng, mùa hè xanh là nơi thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của hầu hết các bạn sinh viên. Vì lẽ đó mà, khi còn trong năm học, những ngày thi cuối kỳ chưa được bắt đầu, thì ở những lớp học, nhiều sinh viên đã hào hứng viết đơn đăng ký tham gia chiến dịch đầy ý nghĩa này. Đến ngày 09/07/2016, lễ "Ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2016" diễn ra trong không khí vui tươi, rộn rã, mỗi bạn sinh viên với những tâm trạng háo hức, ai cũng cười thật tươi, căng đầy nhiệt huyết sẵn sàng khoát ba lô lên đường tham gia Chiến dịch tình nguyện hè. Các bạn tâm sự rằng được tham gia chiến dịch tình nguyện nhiều ý nghĩa và tự hào. Những câu hỏi được đặt ra dành cho các bạn sinh viên, “tại sao lại tham gia mùa hè xanh, nếu như không tham gia, quãng thời gian hè sẽ là thời gian nghỉ ngơi lý tưởng và có thể làm được nhiều điều nữa”, các bạn chỉ cười và bảo, “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, ai cũng nghĩ vậy thì làm sao có được mùa hè xanh chứ, chúng mình đi để chia sẻ, để được cống hiến, để khẳng định và để trưởng thành hơn”xứng đáng là con cháu miền đất võ Bình Định, quê hương anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ, cùng nhau thắp lên ngọn lửa nhiệt tình, niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.
Tuổi trẻ với chủ quyền biển đảo
Cái nắng, cái gió khắc nghiệt của vùng đất nơi đây không làm các bạn nản lòng, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng các bạn vẫn hăng say góp một phần công sức của mình vì tình yêu quê hương biển đảo. Dường như trong những ngày mùa hè xanh, mọi nẻo đường nơi đây đều in dấu chân tình nguyện của cácbạn tình nguyện. Và cũng có lẽ, chưa bao giờ xã đảo Nhơn Châu lại vui đến thế, không khí vui vẻ, rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Người dân nơi đây hiểu rằng, các bạn thanh niên tình nguyện đã mang sức sống, sôi nổi của tuổi trẻ đến với xã đảo nghèo này.
![]() Các bạn ĐVTN sơn lại logo của Hội Sinh viên Việt Nam.
|
Xã đảo Nhơn Châu là nơi được chọn xây dựng Cột cờ Cù Lao Xanh là một trong 7 cột cờ được xây dựng trên 7 đảo tiền tiêu gần bờ của cả nước. Với mong muốn tuyên truyền, giáo dục cho các bạn học sinh, sinh viên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của thanh niên Bình Định. Đó cũng chính là tiêu chí chung, là khẩu hiệu hành động thể hiện tinh thần thanh niên vì tình yêu biển đảo, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc khi tham dự chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2016 lần này. Khi đặt chân đến miền đất mới, những cảm giác lạ lẫm dường như không có mà nhường vào đó là tâm trạng háo hức của các bạn, tạo thành tinh thần mùa hè xanh trên xã đảo Cù Lao xanh này các bạn liền bắt tay ngay vào thực hiện công trình thanh niên trùng tu Cột cờ Tổ quốc; tổ chức Chương trình văn nghệ với chủ đề “Sinh viên Bình Định hướng về biển, đảo Tổ quốc”; Lễ hội hóa trang với chủ đề “Sức sống tuổi trẻ với biển, đảo”; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tặng 05 lá cờ Tổ quốc (loại sử dụng cho cột cờ) và 100 lá cờ Tổ quốc (loại nhỏ); tặng 30 bộ sách giáo khoa và 07 suất học bổng cho thiếu nhi; ra quân dọn vệ sinh môi trường “Ngày Chủ nhật xanh”; sửa chữa nhà ở cho ngư dân; tổ chức giao lưu bóng chuyền với đoàn, viên thanh niên xã Nhơn Châu; Giải việt dã “Sinh viên Bình Định với tình yêu biểnđảo”đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Bình Định nói riêng và của nước ta nói chung.
Bạn Nguyễn Thị Phương Thương tâm sự rằng: “Khi lên đảo, em thấy cuộc sống ở đây rất khó khăn nhưng các chiến sỹ Đại đội D30 vàBiên phòng đóng quân tại nơi đây vẫn vững chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương. Khi được đứng cùng các anh chào cờ ngay trên hòn đảo này, em cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng và cảm xúc dâng trào về lòng tự hào đối với Tổ quốc .Cũng từ chuyến đi này, em muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng hãy thể hiện tình yêu đất nước bằng ngọn lửa nhiệt huyết và trái tim của tuổi trẻ, hãy sống và cống hiến sống hết mình bằng trái tim yêu thương”. Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên Cột cờ Cù Lao Xanh thật làm lòng người rưng rưng xúc động đó là tất cảniềm tin, là khẳng định chủ quyền thiêng liêng không ai có thể xâm phạm được. Tuổi trẻ hôm nay và mai sau hãy luôn gìn giữ những gì cha ông đã đổ biết bao xương máu để bảo vệcho mảnh đất này.
![]() Các bạn sinh viên tình nguyện làm Lễ Chào cờ trước khi rời đảo.
|
Hẹn gặp mùa hè xanh năm sau!
Bình minh trên đảo xanhlà những cơn gió, là hương vị của biển, là những khoang thuyền đầy cá saunhữngchuyến đi biểnngày dài của ngư dân nơi đây. Trước khi lên tàu rời đảo một lần nữa được đứng dưới Cột cờ thiêng liêng của Tổ quốc các bạn sinh viên tình nguyện đặt bàn tay lên ngực cất cao bài Quốc ca một lần nữa đã khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tuổi trẻ Bình Định hôm nay với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đi theo tiếng gọi con tim để được cống hiến hết sức mình cho quê hương, được làm nhiều việc có ích hơn cho xã hội.
Ba ngày kết thúc, các bạn sinh viên tình nguyện trong chiến dịch Mùa hè xanh đã nở nụ cười với những gì đã làm được. Thế nhưng vẫn còn đó, những ánh mắt ngấn lệ, những cái mím chặt môi đè nén lại nỗi buồn khi phải sắp chia xa mảnh đất với những con người hồn hậu chất phát, mảnh đất mà mình đã được sống một quãng thời gian không dài nhưng đủ để cảm nhận ra rất nhiều điều. Khoảnh khắc chia tay với Nhơn Châu, với những con người hiền hòa, với những ánh mắt hồn nhiên của bao em nhỏ…là khoảnh khắc không thể nào quên. Các bạn đã làm được điều “ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”. Những sinh viên năm nhất, năm hai mong rằng mùa hè xanh năm sau lại được về nơi đây, lại được chia sẻ cùng với bà con nơi này, còn với những chiến sĩ đã năm ba, tuy sẽ chẳng còn được tham gia mùa hè xanh nữa, nhưng những ngày vừa qua sẽ in sâu trong tâm trí của mỗi người, trở thành ký ức thật đẹp của thời sinh viên. Hẹn gặp lại Nhơn Châutrong một ngày gần nhất.
|
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tỉnh Đoàn Bình Định
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)














