Vào đến bờ mới biết mình còn sống
Năm 2005 Cô Hà Thị Ngọc Hòa tốt nghiệp Đại học Sư phạm và được phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang tuyển dụng, nơi cô được phân công về công tác là tại một ngôi trường đảo – trường PTCS Bạch Đằng, thuộc phường Vĩnh Nguyên Nha Trang, khánh hòa. Cô dự định công tác đủ 3 năm là đủ điều kiện cho tôi xin thuyên chuyển vào đất liền, vậy mà thấm thoát đã gần 11 năm tôi vẫn ở lại trường đảo.
|
|
Công tác ở trường đảo thì ở đâu cũng vậy đầy khó khăn. Chỉ riêng đi lại thôi cũng đủ vất vả rồi và nhất là đi lại trong mùa mưa bão. Đã bao lần các cô thót tim vì đò chở qua trường xém chìm do sóng to gió lớn, do các đò đụng nhau, chỉ khi lên được bờ chúng tôi mới dám tin mình vẫn còn sống.
Là giáo viên trường đảo, các cô phải quen với cảnh hễ tan trường là phải chạy bộ ra bến cho kịp đò, nếu không kịp lại phải vài ngày sau mới có chuyến khác.
Có lẽ gần 11 năm dạy học chưa phải là thời gian công tác dài của người giáo viên, nhưng ở trường đảo các cô đó là thời gian công tác lâu năm nhất.
|
|
Cũng vì gắn bó lâu với các em học sinh trên đảo, cô nhận thấy các em ở đây có quá nhiều thiệt thòi trong công tác học tập cũng như trong cuộc sống so với học sinh ngoài đất liền.
Trong nhưng năm học tới cô Hòa hy vọng cô sẽ có thêm nhiều động lực hơn nữa để cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác của mình và chia sẻ với các em những thiệt thòi của học sinh trường đảo.
Không bao giờ lùi bước ……
Cũng gặp muôn vàn khó khăn, cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, sinh năm 1987, đang công tác tại trường TH & THCS Cái Chiên – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh cũng đã tự hứa với mình không bao giờ lùi bước trước những khó khăn nơi đảo xa, luôn bền tâm, vững chí chăm lo cho các em trên đảo.
|
|
Tính đến nay gần 6 năm cô đứng trên bục giảng với bao buồn vui nghề dạy học. Cô được Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh phân công ra dạy học tại Trường TH&THCS Cái Chiên – Huyện Hải Hà – Tỉnh Quảng Ninh. Ngôi trường gồm 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở. Nhưng trường chỉ vẻn vẹn 94 học sinh – trong đó lớp cô chủ nhiệm là 10 em.
Nói đến Cái Chiên có lẽ nhiều người còn thấy xa lạ, từ đất liền ra đảo một ngày chỉ có hai chuyến phà và đi mất 40 phút thì ra đến đảo. Cách đây mấy tháng, đảo đã được lắp điện, các em học sinh đã không lo phải đi học sớm về muộn mỗi khi mùa đông đến, khi trời tối các em không nhìn thấy mặt chữ.
|
|
Cô đã ra đảo được 3 năm, được cùng anh chị đồng nghiệp vượt qua khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống trên đảo, cô luôn yêu nghề - 3 năm liên tục cô đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp huyện, là giáo viên dạy giỏi. Các cô được học kỹ năng sống của người dân trên đảo: học đánh cá, vào ngao, đánh hà, học đi ngủ sớm lúc đảo chưa có điện.
Cô sẽ không bao giờ quên thời gian này, chúng cô đã sát cánh bên nhau cùng chèo lái con thuyền đưa các em học sinh đến với tri thức. Kỉ niệm cô trò cô nhớ mãi là cứ giờ ra chơi là cô trò ngồi cắt móng chân, móng tay, tết tóc đuôi sam cho nhau…., các em rất hào hứng với thú vui tao nhã này.
|
Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD &ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện. Năm nay, chương trình kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 với chuỗi hoạt động vinh danh giáo viên đang công tác tại các trường học trên các đảo của Tổ quốc. Trong tháng 9 vừa qua, Chia Sẻ Cùng Thầy Cô đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Trong Lễ tuyên dương các giáo viên biển đảo được tổ chức vào ngày 12/11 sắp tới tại Hà Nội, mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng lăng Bác, gặp gỡ lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo… |
|
Hoàng Long |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)














