Vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng ước mơ
Sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo ở Giồng Diềng trong một gia đình gồm 6 anh, chị em. Ngay từ nhỏ thầy Lê Nhật Tiến đã nuôi ước mơ trở thành một thầy giáo để đem con chữ đi đến các bản làng, hải đảo xa xôi. Dù gia đình rất khó khăn, nhưng để thực hiện ước mơ trở thành một giáo viên thầy tiến đã rất nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn cực khổ của cuộc sống như làm thuê, vác mướn, thậm chí đi bán vé số để có tiền ăn học giảm gánh nặng cho gia đình.
![]() Thầy Lê Nhật Tiến (ngồi giữa) trong một buổi sinh hoạt Đoàn.
|
Từ những ấp ủ đó thầy Tiến đã thực hiện được ước mơ thi đỗ vào ngành sư phạm Sinh và sau khi tốt nghiệp năm 2006 Thầy Tiến đã tình nguyện ra đảo Phú quốc dạy học và được phân công giảng dạy tại trường TH-THCS Hòn Thơm, một xã đảo nghèo của huyện Phú Quốc.
Sau 10 năm công tác mặc dù cuốc sống còn nhiều khó khăn nhưng Thầy Tiến và các thầy cô tại Trường TH-THCS Hòn Thơm đã vượt qua những khó khăn về vật chất để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Bằng chứng là lớp lớp những lứa học trò trưởng thành đóng góp cho sự phát triển của đảo và của đất nước.
Hết lòng vì học sinh
![]() |
Cũng giống như Thầy Lê Văn Tiến, cô Nguyễn Thị Bích Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo hiếu học tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Với ấp ủ là được trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng để truyền đạt những kiến thức cho các em học sinh. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1987, Cô Thủy đã xuống Kiên Giang học khóa sư phạm cấp tốc và sau khi ra trường cô xin về công tác tại xã đảo Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang cho đến nay.
“Sau 30 năm trôi qua, biết bao thăng trầm trong nghề và cũng biết bao thế hệ học trò đã lớn lên và trưởng thành nhưng tôi cứ nghĩ là chỉ mới ngày nào. Bởi tôi xã định nghề dạy học là nghề cao quý nhất và từ đó đem hết khả năng, tâm huyết của mình để giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho các em”. Cô Bích Thủy chia sẻ
Trong những năm 1987 – 1988, là những năm thiếu giáo viên trầm trọng. Ngày có khi phải đứng dạy hai lớp, tối đến dạy xóa mù chữ cho các em và những ngư dân chưa biết chữ trên địa bàn xã đảo. Ngoài công tác giảng dạy, bản thân cô thủy còn là một Tổng phụ trách đội năng động. Ở xã đảo có các điểm trường lẻ, mà cứ 2 tuần sẽ đi dự lễ sinh hoạt ở điểm lẻ một lần. Mỗi lần đi công tác ở điểm lẻ phải trèo qua núi và đi hết 3-4 tiếng mới tới nơi và phải ở lại qua đêm ngày hôm sau mới đi về. Đặc biệt, do 100% người dân ở đảo sống bằng nghề đánh bắt hải sản, các em thường xuyên theo bố mẹ đi biển nên việc huy động trẻ đến trường và việc duy trì sĩ số học sinh trên lớp gặp rất nhiều khó khăn. Bằng cái tâm của người Thầy giáo, cô Thủy và đồng nghiệp đã thường xuyên đến gia đình các em để vận động phụ huynh, đối với những em điều kiện gia đình quá khó khăn, vận động những tầm lòng hảo tâm từ các tổ chức và cá nhân có điều kiện về kinh tế để hỗ trợ các em có hoàn cảnh được đến trường.
“Niềm vui của những người Thầy, Cô là khi được thấy các em học sinh của mình đến trương học tập, được vui chơi và trở thành người có ích cho xã hội. Đặc biệt, có những em tốt nghiệp, học làm giáo viên và quay lại công tại tại xã đảo của mình. Bản thân Cô xác định sẽ gắn bó với nghề giáo cho đến hết cuộc đời trên xã đảo Lại Sơn”. Cô Nguyễn Thị Bích Thủy mong muốn.
| Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016 là năm thứ hai thực hiện để tuyên dương các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2015, chương trình đã tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản miền núi. Năm nay, chương trình nhận 42 hồ sơ của các thầy cô để tuyên dương. Mỗi thầy cô nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng. |
Hải Đăng
.jpg)
.jpg)














