Có một bí thư đoàn trường như thế!

CTG - Tâm huyết, trách nhiệm cao với công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như công tác đoàn thể là điều mà cán bộ, giáo viên và nhiều thế hệ học sinh nhắc về thầy giáo Lê Văn Hải - Bí thư Đoàn thanh niên Trường THPT Lê Lợi, Tân Kỳ, Nghệ An.

Một bí thư đoàn trường tâm huyết

Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ (nay là Trường THPT Lê Lợi), Lê Văn Hải đã là một học sinh chăm ngoan, tích cực trong các hoạt động của trường, được bầu làm ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đoàn trường năm 2001-2002 và 2002-2003; tham gia BCH Đoàn thanh niên Trường THPT Lê Lợi từ năm 2012 đến năm 2020 và được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó bí thư đoàn trường, năm 2021 thầy được bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn Trường THPT Lê Lợi.

Có một bí thư đoàn trường như thế! - Ảnh 1.

Thầy Hải triển khai các hoạt động thể dục thể thao trong trường học

TGCC

Bằng sự nỗ lực của sức trẻ, tinh thần sáng tạo, chịu khó, miệt mài học hỏi và tiếp thu, thầy Hải đã cùng BCH đoàn trường tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa: triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức chính trị đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện học tập, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi trực tuyến do Trung ương Đoàn tổ chức và đạt được các giải cao…

Đặc biệt trong phong trào thanh niên tình nguyện, thầy đã cùng BCH đoàn trường tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực: vận động mua tăm tre và khẩu trang ủng hộ hội người khuyết tật tỉnh Nghệ An với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng; thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, đoàn trường luôn là đội tiên phong xung kích trên mọi mặt trận tuyên truyền lẫn tham gia tình nguyện hỗ trợ các công tác phòng chống dịch, tổ chức quyên góp gạo, áo ấm, khẩu trang... Bên cạnh đó, thầy cùng BCH đoàn trường tổ chức hoạt động rửa xe gây quỹ giúp bạn đến trường; tổ chức bữa cơm ấm cúng và tặng quà cho học sinh tại Trường tiểu học và THCS bán trú Tân Hợp; kêu gọi, vận động đoàn viên thanh niên ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo, với 46.000.000 đồng tiền mặt trao tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức làm công trình cổng trường xanh thanh niên với hệ thống bồn hoa xanh, cột cờ, biển trang trí chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027...

Có một bí thư đoàn trường như thế! - Ảnh 2.

Thầy Hải (thứ hai, từ trái sang) cùng ban giám hiệu nhà trường trao học bổng Tiếp bước đến trường cho các em có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023

TGCC

Ngoài ra, thầy còn chủ động lồng ghép các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các đoàn xã trên địa bàn để quản lý và triển khai hiệu quả các hoạt động. Là "cánh chim đầu đàn", thầy luôn chú trọng đổi mới hình thức, sáng tạo các hoạt động phong phú, mới lạ, đi vào chiều sâu, vừa mang tính giáo dục, vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Với sự dẫn dắt của Bí thư Lê Văn Hải cùng đội ngũ BCH đoàn trường, Trường THPT Lê Lợi đã gặt hái được nhiều quả ngọt với các giấy khen của BCH Đoàn TNCS HCM huyện Tân Kỳ năm 2021; bằng khen của Hội LHTN Việt Nam năm 2022; bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An năm 2022; bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021. Bản thân thầy Hải cũng được ghi nhận với những cống hiến của mình với giấy khen của huyện đoàn Tân Kỳ năm 2015, 2016, 2021, 2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, giấy khen của Hội LHTN huyện Tân Kỳ năm 2018, 2021; bằng khen của BCH tỉnh đoàn Nghệ An năm 2017-2018, bằng khen của BCH Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2002.

Có một bí thư đoàn trường như thế! - Ảnh 3.

Thầy Hải cùng học sinh đạt giải tại Đại hội TDTT Nghệ An lần thứ IX năm 2022 trong Lễ trao thưởng của UBND huyện Tân Kỳ, Nghệ An

TGCC

Một thầy giáo trách nhiệm, yêu nghề

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc sẽ là một vườn hoa đẹp". Đặc biệt đối với nghề giáo Bác đã dạy: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Thấm nhuần tư tưởng đó, thầy Hải luôn xem lời dạy của Bác là kim chỉ nam để hành động.  

Trong công tác chuyên môn, thầy Hải được đánh giá là một giáo viên tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và cống hiến nhiều cho sự nghiệp giáo dục. Thầy Hải luôn sát cánh cùng học sinh từ bục giảng đến các hoạt động phong trào, là chỗ dựa vững chắc, đầy tin tưởng, luôn sẵn sàng giúp đỡ các em học sinh bằng khả năng của mình. Trong những năm tháng cống hiến cho nghề giáo, với tinh thần cầu tiến, học hỏi bạn bè đồng nghiệp, từ các thế hệ đi trước, thầy Hải đã nhanh chóng khẳng định được năng lực chuyên môn qua các sáng kiến kinh nghiệm và giấy khen, bằng khen…

Có một bí thư đoàn trường như thế! - Ảnh 4.

Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ

TGCC

 

Có một điều đặc biệt khi nhắc đến thầy Hải mà nhiều học sinh vẫn luôn ngưỡng mộ và trân quý, đó chính là ngoài việc dạy kiến thức trên bục giảng, thầy còn là một huấn luyện viên karate đã nhiều lần tham gia thi đấu và huấn luyện và có thí sinh đã đoạt giải cao tại các giải đấu của tỉnh Nghệ An, nhận được nhiều giấy khen cho những thành tích và sự nỗ lực của mình… Hiện nay lớp học karate của thầy Hải đã thu hút được rất nhiều học sinh các cấp trên địa bàn tham gia học tập, rèn luyện vừa nâng cao sức khỏe, vừa là nơi phát hiện, huấn luyện những nhân tố sáng giá cho các giải đấu karate do huyện, tỉnh và các hiệp hội tổ chức.

Là một người chân thành và cởi mở, khi trò chuyện với thầy, điều mà ai cũng có thể cảm nhận chính là bầu nhiệt huyết trong thầy luôn khiến cho người đối diện như được tiếp thêm động lực. Thầy chia sẻ: "Đối với tôi, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để cống hiến. "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay", với tôi được làm những gì có ích cho xã hội là điều tôi luôn trăn trở và cố gắng thực hiện bằng tất cả chữ tâm". 

Theo TNO