Đoàn công tác Trung ương Đoàn viếng và chia buồn với gia đình bạn Đặng Thị Thu Hương

(CTG) Ngày 22/10/2016, Đoàn công tác Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Quảng Bình và các đơn vị đã lên Tiểu khu 6 (TT.Quán Hàu, H.Quảng Ninh) để thắp hương viếng và chia buồn cùng gia đình bạn Đặng Thị Thu Hương (22 tuổi).




Đoàn công tác do anh Vũ Minh Lý, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia dẫn đầu đã đến thắp hương và chia buồn với gia đình bạn Đặng Thị Thu Hương.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Đặng Thị Mùi cô ruột của Hương, xúc động kể rằng Hương là một đứa con ngoan, hiếu thảo. Từ nhỏ, Hương đã có cá tính mạnh mẽ và được tuyển chọn vào đội năng khiếu môn karate, huấn luyện tại Thừa Thiên - Huế từ năm cấp 2. Gia đình thuộc diện khó khăn nên việc Hương có “trợ cấp” để tự lo cho bản thân đã bớt đi nhiều gánh nặng. Khi học hết cấp 3, bạn đã tham gia vào Câu lạc bộ tình nguyện Thiện Tâm. Và khi là sinh viên sống xa gia đình, nhưng Hương luôn sống nỗ lực, sống đẹp. Lớn lên một chút, em tham gia vào khá nhiều câu lạc bộ từ thiện xã hội, đi chăm lo cho cộng đồng dù mức lương làm lễ tân một khách sạn ở TP.Huế cũng không dư giả gì.

Cô Mùi nghẹn ngào nói Hương về nhà chỉ thấy mặc vài bộ quần áo đơn sơ. “Có khi tui nói là mi đi mua mấy bộ cho đẹp đẹp mặc để còn lấy chồng thì hắn nói là có áo quần mang là may lắm rồi, chớ ở nhiều nơi người ta nỏ có chi mà mặc nữa. Em nó chi tiêu hằng ngày tằn tiện lắm, nói là để đi mần công chuyện các nơi”. Gia cảnh của Hương, cô gái xấu số có tấm lòng thiện nguyện, rất khó khăn. Bố mẹ sống bằng nghề nông, hiện còn 2 đứa con nhỏ. Hương luôn luôn là người con hiếu thảo, người chị cả trong nhà chăm sóc các em.....

Bạn bè và của các thành viên trong đoàn thiện nguyện chia sẻ, Hương là một người năng động, nhiệt tình, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người dân ở những vùng khó khăn. Đó là lý do Đặng Thị Thu Hương chủ động phối hợp cùng các thành viên đoàn từ thiện nhanh chóng vào vùng rốn lũ Quảng Bình để cứu trợ, tiếp tế cho bà con nơi đây. Bên cạnh đó, Hương còn là một sinh viên giỏi, sống tình cảm, chan hòa, hiếu thảo với gia đình.

Ngày 17.10, nhóm bạn của Hương đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chương trình “phượt” tại miền núi phía bắc. Tuy nhiên, sau khi có thông tin về việc mưa lũ hoành hành tại Quảng Bình, cả nhóm đã dừng ngay kế hoạch vui chơi lại để làm công việc ý nghĩa. Họ tập trung về Quảng Bình giúp đỡ người dân vùng lũ.

Ngày 20.10, nhóm thiện nguyện của Hương đã có mặt tại xã Quảng Tiên (H.Quảng Trạch) để tặng quà, làm vệ sinh các trường học tại đây. Trưa cùng ngày, Hương cùng thêm một người bạn nữa là em Hồ Thị Thanh Nguyên (24 tuổi, trú Phan Thiết, Bình Thuận) đi xe máy để mua cơm trưa cho cả nhóm. Không may, dọc đường Hương bị tai nạn giao thông và qua đời. Trong khi cô bạn đi cùng bị rạn xương tay...

Đoàn công tác động viên gia đình và trao 3 triệu đồng cho gia đình bạn Đặng Thị Thu Hương..

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn tới gia đình chị Đặng Thị Thu Hương.

Đồng thời, Phó thủ tướng đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên và chia buồn tới gia đình chị Đặng Thị Thu Hương; chỉ đạo cơ quan công an điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn.
 
Hải Đăng