Được biết, thông qua phương tiện truyền thông trong nước, bão lũ liên tục hoành hành và gây thiệt hai nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung trong thời gian qua.Trên tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt đang gặp thiên tai, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát động “Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt” trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại đây.
|
|
Theo anh Phạm Hải Chiến – Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cho rằng “từ khi phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của cộng đồng du học sinh tại Hàn Quốc. Điều này thể hiện rằng những người con Việt Nam dù đi đâu làm gì cũng luôn hướng về quê hương ruột thịt, đặc biệt khi tổ quốc gặp khó khăn”.
Với sự hỗ trợ tích cực của Tỉnh Đoàn Quảng Bình, UBND xã Thượng Hoá, đồn biên phòng Cà Xèng, “chương trình về với đồng bào miền trung bị lũ lụt” do chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc – ông Phạm Hải Chiến làm trưởng đoàn đã trao toàn bộ số tiền quyên góp của cộng đồng bao gồm 177 suất quà bằng tiền mặt (147 suất của hội sinh viên tại Hàn Quốc và 30 suất của Ban nhạc Giai điệu Việt tại Hàn Quốc) cho những hộ dân nghèo bị thiệt hại nặng sau lũ tại xã Thượng Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt nhằm giúp bà con nơi đây khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn sau thiên tai.
|
|
Trong ngày 17/11, Đoàn công tác đã tiến hành trao quà tận tay cho đồng bào Rục ở bản Mò OỒỒ, nơi mà cách đây một tuần khi đoàn đến vẫn bị chia cắt bởi lũ lụt, nơi bị thiệt hại nặng nề tại tỉnh Quảng Bình trong đợt lũ vừa qua bởi ngôi nhà họ ở chỉ là những vách lán đơn sơ, tạm bợ…
Các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động khi gặp những mảnh đời bất hạnh, những em bé quần áo không đủ mặc, có quần thì không áo, có áo thì không quần vì do lũ cuốn trôi hết rồi; những gia đình không còn là gia đình nữa họ chỉ một mình trơ trọi giữa cuộc bão giông này. Bạn Nguyễn Phạm Anh Thi – thành viên đoàn công tác của VSAK ngậm ngùi chia sẻ: “Lũ lụt đã rút, trả lại nếp sống thanh bình nơi núi rừng, người dân dường như cũng đã “quen” rồi với cái khổ mùa lũ về. Họ không còn cười nhiều nữa nhưng trong đôi mắt nhem nhuốc ấy là niềm vui vì được chia sẻ, được quan tâm khi đoàn chúng tôi đến thăm. Những đôi bàn tay nhăn nheo, lấm lem siết chặt bàn tay chúng tôi như một lời cảm ơn chân thành. Chúng tôi hy vọng rằng bữa cơm của bà con nơi đây không chỉ với ngô, sắn, rau rừng, gạo và muối mà còn được nhiều nhiều hơn nữa”.
“Chương trình về với đồng bào miền trung bị lũ lụt” do Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc phát động đã nhận được sự tin tưởng và ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần từ cộng đồng du học sinh và một số tổ chức khác tại Hàn Quốc. Đây là sự khích lệ rất lớn để VSAK tiến hành các chương trình hướng về quê hương trong thời gian tới” – anh Nguyễn Trung Kiên – phó Chủ tịch VSAK nhấn mạnh.
|
Hải Chiến |
.jpg)
.jpg)














