“Hôm nay chúng ta đón bạn mới!”

(CTG) Đó là chủ đề xuyên suốt trong ngày hội thế giới nhận thức về chứng tự kỷ diễn ra sáng 2-4 tại quận 1, TP.HCM.



Các bé viết ước mơ của mình trong tương lai - Ảnh: Hữu Khoa


Sân chơi của ngày hội được sự hưởng ứng nhiệt tình và diễn ra vui nhộn từ các bé tự kỷ cũng như phụ huynh có trẻ tự kỷ. Nhiều thông điệp ý nghĩa, dễ thương mà ngày hội đặt ra trong các trò chơi cho trẻ tự kỷ hòa nhập: các bạn cùng lớp với bạn tự kỷ thường cảm thấy bất công vì bạn tự kỷ được đặc biệt chú ý hơn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn tự kỷ cần sự giúp đỡ hơn chúng ta để làm được gì đó.

Những ước mơ giản dị nhưng ý nghĩa của các bạn tự kỷ cũng được chia sẻ trong ngày hội: “Con hi vọng lớn lên sẽ chạy được ôtô”, “Ba con quay trở về với gia đình, mẹ con không mắc bệnh, không buồn”. Hay những danh sách điều ước thật ngộ nghĩnh: “Con được nhiều tiền trong con heo đất, mua được chiếc xe đạp điện mới, xây được căn nhà 6 tỉ cho bố mẹ và em gái con ở...”.

Một góc ấn tượng khác là các gian hàng trưng bày những sản phẩm mỹ thuật, móc khóa, túi thổ cẩm tự dệt... do các bạn tự kỷ từ 15-20 tuổi thiết kế. Trần Khải Minh Khang (20 tuổi), một bạn tự kỷ ở Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật, chia sẻ: “Em rất thích dệt vải làm khăn tặng mẹ”.

Chúng tôi cũng được gặp gỡ những người thầy bền bỉ với trẻ tự kỷ suốt mấy chục năm trời trong sự nghiệp cá nhân. Đó là thầy Huỳnh Tấn Mẫm - hiệu trưởng Trường Khai Trí, bác sĩ Lê Thị Thanh - tuy đã về hưu nhưng vẫn tiếp tục đi học và dạy các bé tự kỷ môn học còn mới là “âm ngữ trị liệu”...

Từ năm 2007, Liên Hiệp Quốc đã chọn 2-4 là ngày “Thế giới nhận biết về tự kỷ” nhằm nâng cao nhận thức về hội chứng này trên toàn cầu. Tại VN, đây là lần thứ hai ngày “Thế giới nhận biết về tự kỷ” được tổ chức ở TP.HCM.

Theo Tuổi Trẻ