Được sinh ra và lớn lên tại Côn Đảo, nơi một thời được ví như “địa ngục trần gian”, nhưng khác với cái tên ấy, Côn Đảo là một hòn đảo xinh đẹp và bình yên. Cô Dương chia sẻ: “Trải qua tuổi thơ với nắng và gió nơi đây làm Tôi luôn khao khát một ước mơ xây dựng quê hương mình thành một hòn đảo ngọc xinh đẹp, để những ai đến đây không nỡ về. Nhưng chỉ với sức lực của một mình Tôi sao đủ để thực hiện ước mơ to lớn ấy. Sau rất nhiều lần đắn đo, suy nghĩ Tôi quyết định chọn nghề Sư phạm mầm non để làm cầu nối thực hiện ước mơ của mình. Tôi muốn thắp lên tình yêu quê hương Côn Đảo, nuôi dưỡng những người xây dựng Côn Đảo thành một hòn đảo ngọc”.
![]() Cô Võ Thùy Dương cùng các học trò trong giờ học.
|
Cuối năm 2011, khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non và được nhận vào trường Mầm non Tuổi thơ công tác. Hai chữ “Côn Đảo” là có thể hiểu được đặc thù những khó khăn vất vả của nơi đây đó là: cách xa đất liền, đi lại khó khăn, không thường xuyên được học tập trao đổi kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn, vật giá đắt đỏ theo thời tiết. Chính vì vậy, Cô và những đồng nghiệp luôn cố gắng tìm cách khắc phục khó khăn, phấn đấu không ngừng để nâng cao năng lực của bản thân. Đặt hết chữ tâm vào nghề nghiệp của mình. Không ngừng sáng tạo để có thể thực hiện tốt nhất trách nhiệm của một người giáo viên mầm non...
Cũng theo cô Dương: “Để tồn tại và trở thành một giáo viên giỏi, trước hết hãy tập làm “Mẹ”. Yêu trẻ không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà bằng chính hành động, bởi: “càng yêu nghề bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu”. “Nghề giáo viên mầm non với biết bao khó khăn, lo toan và áp lực, nhưng với tình yêu người, yêu nghề, những cô giáo mầm non hôm qua, hôm nay và mai sau đã và đang tiếp bước xây dựng đổi mới ngành giáo dục mầm non ngày càng phát triển”. Cô Dương cho biết.
![]() Tận tình chỉ dạy các em học trò.
|
Ngày nay, Côn Đảo đang được nhà nước quan tâm, với rất nhiều chính sách ưu đãi và đầu tư thiết thực cho giáo dục. Cô Võ Thùy Dương tin rằng tương lai không xa Côn Đảo sẽ trở thành một nơi sinh sống lý tưởng với sự phát triển của giáo dục và kinh tế xứng tầm. Lúc ấy, Tôi vẫn sẽ là một giáo viên mầm non yêu nghề, miệt mài với tất cả sức lực của mình ươm những mầm xanh cho quê hương đất nước.
| Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016 là năm thứ hai thực hiện để tuyên dương các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2015, chương trình đã tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản miền núi. Năm nay, chương trình nhận 42 hồ sơ của các thầy cô để tuyên dương. Mỗi thầy cô nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng. |
Hải Đăng
.jpg)
.jpg)














