Trưởng thành từ Đội viên
Cô Phạm Thị Hà ra đảo từ tháng 3/1993 là đội viên đội thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ. Tháng 9/1994 cô được Ủy ban nhân dân huyện tuyển nhận làm giáo viên mầm non. Ngày đó, trường chỉ có 2 giáo viên, một giáo viên tiểu học và một giáo viên mầm non. Ngày đầu đảo mới thành lập còn sơ khai, đảo chỉ có xương rồng và cát trắng. Huyện đảo đang bắt tay xây dựng các cơ sở hạ tầng cơ bản như trụ sở UBND huyện, làm đường, xây nhà cho nhân dân và xây trường học…
|
|
Lúc đó, lớp mẫu giáo của trẻ có 8 em, lớp tiểu học có 4 em, chưa xây dựng được trường, các cô còn phải dạy ở gian nhà của bộ đội để lấy chỗ cho các em học. Các em thì đa số chưa đi học, đều bỡ ngỡ, rụt rè, từ bài hát đầu tiên, con chữ đầu tiên các cô phải cầm tay các em.
Vì đảo lúc bấy giờ rất khó khăn, gian khổ nên rất thương các con trẻ. Tình yêu của các cô dành cho các con nhiều, trao cho các con kiến thức bài học đầu tiên là nền tảng cho các con bước tiếp. Cho đến hôm nay đã có nhiều em đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng và quay trở lại đảo tiếp tục cống hiến xâu dựng quê hương Bạch Long Vĩ thân yêu, nơi tiền tiêu Tổ quốc mà các em đã từng sinh sống, học tập, lớn lên tại đây.
|
|
Trải qua 23 năm, giáo dục huyện đảo đã không ngừng phát triển. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đến nay Trường Tiểu học mẫu giáo huyện đã được xây dựng khang trang với 2 khu nhà tiểu học, mẫu giáo 2 tầng với 9 phòng học và khu nhà giáo viên, hội trường. Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên cũng đã tăng cường có 5 giáo viên tiểu học và 3 giáo viên mẫu giáo và 1 cô cấp dưỡng cho trẻ mầm non. Và với bản thân thì cô Phạm Thị Hà cũng đã tìm được một mái ấm riêng cho mình cùng với anh bộ đội tại đảo và đã có con trai.
Như một sự tình cờ
Cũng như cô Phạm Thị Hà, cô Vũ Thị Hà đang dạy học tại đảo Bạch Long Vỹ. Cô Vũ Thị Hà sinh ra và lớn lên ở đảo Cát Bà, năm 1989 học sư phạm Kiến An – Hải Phòng xong cô xin dạy học tại trường Tiểu học Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng. Hè năm 1996, cô về Cát Bà gặp bác Chủ tịch huyện Bạch Long Vĩ vào thăm bố cô ốm, bác bảo cô ra Bạch Long Vĩ dạy học. Thế là, tháng 9 năm 1996 cô ra đảo Bạch Long Vĩ cho đến ngày hôm nay.
|
|
Lúc cô xin chuyển trường, bạn bè, người thân bao nhiêu ngăn cản vì cuộc sống đã tạm ổn định. Nhưng không do động cơ nào, chẳng suy tính, đắn đo, do dự gì hết, cô quyết tâm ra đảo.
Lúc ấy cô chỉ nghĩ mình là một thanh niên nhiệt huyết, đầy nghị lực, vậy là cô quyết tâm. Cô ra đảo giữa hôm sóng lừng cao ngất trời mây, tàu bé tí như tàu đánh cá chứ không được như bây giờ. Đi giữa đường, tàu phải quay lại vào Cát Bà, hai hôm sau đi tiếp. Đến đảo, cô phải có người dìu lên, mấy ngày nằm li bì, cảm giác ấy mãi không quên. Cô đến trường nhận lớp, những đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cô, như muốn nói với cô điều gì… Các em xa xôi, thiệt thòi và thiếu thốn quá. Cô thấy mình phải có trách nhiệm, có bổn phận, có tình yêu và là người mẹ thứ hai của các em.
|
|
Hai mươi năm ở đảo, có hai sự kiện lớn của cuộc đời cô đáng nhớ suốt đời. Tháng 2 năm 2002 bố cô mất, về đến nhà thì kịp đưa bố ra đồng, không nhìn thấy ông lần cuối. Đến 10 năm sau, tháng 12 năm 2012, mẹ cô mất đúng hôm bão to. Một tuần sau cô mới về đến nhà. Tuổi xuân của cô lớn lên theo đảo. Tuy vậy, cô vẫn không ân hận đặt tình yêu, trách nhiệm trên mảnh đất này. Nơi đây chính là quê hương thứ hai của cuộc đời cô.
|
Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD &ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện. Năm nay, chương trình kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 với chuỗi hoạt động vinh danh giáo viên đang công tác tại các trường học trên các đảo của Tổ quốc. Trong tháng 9 vừa qua, Chia Sẻ Cùng Thầy Cô đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Trong Lễ tuyên dương các giáo viên biển đảo được tổ chức vào ngày 12/11 sắp tới tại Hà Nội, mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng lăng Bác, gặp gỡ lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo… |
|
Hoàng Long |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)














