Mái trường mang tên loài Hoa Phong Ba

(CTG) Đây chính là mái trường của Cô Hoàng Thị Thắm đã gắn bó với các em học sinh tiểu học nơi đây và con đường đến, gắn bó với các em cũng gian nan như chính loài hoa được đặt tên cho trường.


Ngày 1/1/2008 cô Hoàng Thị Thắm nhận quyết định ra đảo công tác trong cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng và lo lắng, vui vì mình nhận được công việc mà mình yêu thích, lo lắng vì công việc này lại ở một chỗ xa nhà không có người thân. Cái bỡ ngỡ ngày đầu tiên thật khó tả. Lần đầu bước chân ra đảo nhận công tác, ấn tượng sâu sắc nhất là những đứa trẻ, chúng ngây ngô chưa quen với trường lớp.



Cô Thắm dạy các em làm quà sinh nhật.


Ngày đầu nhận lớp khác với ở đất liền trường lớp khang trang đầy đủ cơ sở vật chất. Nhưng tại đây lại khác, đang còn rất hoang sơ chỉ mới có 1 lớp học, chưa có đồ dùng đồ chơi là lớp ghép nhiều độ tuổi từ 1- 5 tuổi.

Năm 2008 cô ra đảo ở đây chưa có điện, 1 ngày chỉ có 3 tiếng vào buổi tối nên ở đây việc cập nhật thông tin rất hạn chế. Nước sinh hoạt rất thiếu, chỉ trông chờ vào nước mưa, có năm vài tháng trời không có giọt mưa. Đôi lúc cô muốn bỏ nơi này để vào đất liền nhưng vì tình yêu trẻ thơ thấy các cháu quá thiệt thòi so với các cháu ở đất liền nên lòng tự nhủ mình phải cố gắng bù đắp 1 ít thiệt thòi cho trẻ, cố gắng mang lại cái chữ, tiếng hát ở cái đảo nhỏ này.

Nhớ lại ngày đó, kỷ niệm mà cô nhớ nhất trong 8 năm công tác tại đảo, cơn bão số 10, 11 lịch sử xảy ra vào đầu tháng 10 năm 2013, đã khiến cho toàn bộ lớp Mầm non Hoa Phong Ba chỉ còn là một đống đổ nát. Mọi thứ hoang tàn chỉ thấy 1 biển nước. Tuy vậy, cô và trò vẫn không nghỉ lớp mà học tạm ở nhà ăn tập thể của tổng đội thanh niên xây dựng 2002, lớp được duy trì 2 năm ở đó.

Và rồi thời gian gian cứ dần trôi qua, cô và trò cùng Lãnh đạo huyện, phòng giáo dục, đoàn thanh niên cùng góp sức kiên trì nhẫn nại dần chăm lo cho các em, mọi người đều đồng lòng quyết tâm không để các em chịu thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lớn ở đất liền.



Thời gian ở nhà, cô tranh thủ tăng gia chăn nuôi lợn thêm thu nhập cho các con ăn học.


Cô Thăm tâm sự, có nhiều đêm cô trằn trọc không sao ngủ được, cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh các em bơ vơ, không người chăm nom cô lại giật mình tỉnh dậy, không hiểu từ lúc nào hình ảnh của các em đã in sâu vào trong tâm trí của cô, cô hình chúng như nhìn những đưa con thân yêu của mình ở nhà.

Giờ đây, được sự đầu tư của Bộ Giáo dục các em nhỏ ở đây đã có ngôi trường mới khang trang, cơ sở vật chất khá đầy đủ, giáo viên chúng cô đỡ vất vả hơn, bố mẹ các cháu yên tâm công tác, làm việc. Cô tin rằng: Trường Mầm non Tiểu học Hoa Phong Ba rồi đây sẽ nở đầy hoa, các cháu sẽ tiếp bước cha ông bảo vệ biển đảo quê hương của Tổ quốc mình.

Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD &ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện. Năm nay, chương trình kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 với chuỗi hoạt động vinh danh giáo viên đang công tác tại các trường học trên các đảo của Tổ quốc. Trong tháng 9 vừa qua, Chia Sẻ Cùng Thầy Cô đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Trong Lễ tuyên dương các giáo viên biển đảo được tổ chức vào ngày 12/11 sắp tới tại Hà Nội, mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng lăng Bác, gặp gỡ lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo…


Hoàng Long