Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo Bãi Ngang ven biển xã Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, cô Anh cho biết: “Ngay từ khi còn nhỏ, qua tiếp xúc tôi được chứng kiến cảnh phải nghỉ học bất kể thời điểm của những bạn bè cùng trang lứa ở xã đảo Ngư Lộc, tôi hiểu được phần nào nỗi khổ cực của những người dân xã đảo Ngư Lộc. Phải chăng đó cũng là duyên phận của tôi với nơi này. Ngay từ thủa còn đi học tôi đã khát khao cháy bỏng được trở thành cô giáo về dạy chữ cho các em xã láng giềng, cũng như để phần nào chia sẻ nỗi buồn với các bạn ấu thơ”.
![]() Cô Trần Thị Anh trong giờ học.
|
Năm 2003 niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi tôi tốt nghiệp Đại học Vinh với tấm bằng loại khá và được phân công về dạy tại trường Tiểu học Ngư Lộc 2 thuộc xã đảo cũng là nơi các xa trung tâm của huyện và là xã nghèo nhất của huyện Hậu Lộc. “ Hiểu được con người Ngư Lộc, nỗi khổ của các em học sinh xã đảo, ngay từ buổi đầu ra trường, lòng yêu nghề, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng những kiến thức tiếp thu được ở giảng đường Đại học, tôi đã dành hết cho các em học trò yêu quý của mình. Tôi đã thực sự hăng say, gắn bó với sự nghiệp trồng người nơi “đầu sóng ngọn gió”. Với các em, tôi luôn kiên trì, nhẫn nại, lỗ lực tìm kiếm những phương pháp mới sinh động, có hiệu quả để vận dụng vào việc dạy học sao cho các em tiếp thu bài, hiểu bài, vận dụng làm bài nhanh nhất, hiệu quả nhất”.
“Từ năm 2003 đến nay, những lớp học trò được cô dìu dắt đã dần trưởng thành và giành được nhiều thành tích cao trong học tập, chất lượng cuối năm đạt được 100% khá, giỏi. Chất lượng học sinh tham gia giao lưu các câu lạc bộ học tập cấp huyện, cấp tỉnh xếp tốp đầu. Năm 2007, khi việc sử dụng internet để phục vụ công tác giảng dạy học chưa được phổ biến, cô đã tìm tòi, nghiên cứu và hướng dẫn học sinh tham gia giải toán qua mạng. Do đó, nhiều năm liền học sinh của cô thường xuyên đạt giải cao trong các cuộc thi giải toán qua mạng Internet do huyện, tỉnh tổ chức”. Cô Anh cho biết.
![]() Hoạt động của cô và trò ngoài giờ lên lớp.
|
Là học sinh ở xã đảo, các em có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất, lẫn tinh thần, nhiều em gia cảnh rất éo le, thương tâm. Chính vì vậy các em thường xuyên phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ trong công việc nhà, cũng như tham đi biển với gia đình để kiếm sống. Thấu hiều điều đó, cô đã xuống tận gia đình các em, gần gũi tìm hiều hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng cũng như tâm nguyện của các em, thuyết phục gia đình tiếp tục cho các em đi học. “Đôi khi cô cũng trò chuyện chân thành, cởi mở, lắng nghe những tâm tư, tình cảm cũng như những góp ý hồn nhiên, chân thật và khách quan từ các em. Đồng thời cô cũng đã mở rộng vòng tay tình bạn nối liền đến trái tim thơ ngây của các em, xem các em là những người bạn để chia sẻ, để đồng cảm, từ đó phác họa được đời sống tâm lí trẻ thơ của các em”.
Trải qua gần 14 năm công tác dạy học ở xã đảo, cô Anh luôn tâm niệm “Là giáo viên chúng tôi thực sự vừa là một đạo diễn, vừa là diễn viên trên sân khấu, nhưng đồng thời cũng là người cha, người mẹ, người bạn của các con”. Chúng tôi cần có một trái tim biết chia sẻ, luôn luôn biết lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu trước những thắc mắc, những mong ước của các em. Dạy học là thắp lên trong các em niềm tin, ước mơ và khát vọng bay cao, bay xa của trẻ trơ xã đảo.
|
Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD &ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện. Năm nay, chương trình kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 với chuỗi hoạt động vinh danh giáo viên đang công tác tại các trường học trên các đảo của Tổ quốc. Trong tháng 9 vừa qua, Chia Sẻ Cùng Thầy Cô đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Trong Lễ tuyên dương các giáo viên biển đảo được tổ chức vào ngày 12/11 sắp tới tại Hà Nội, mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng lăng Bác, gặp gỡ lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo…
|
Hải Đăng
.jpg)
.jpg)














