Quê thầy Hạ là một miền quê ven biển thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Có lẽ vì thế mà tuổi thơ thầy đã gắn liền với biển, quen với cái nắng chói chang, mùi mặn nồng của biển cả. Cuộc đời là những chuyến đi và tuổi trẻ là quãng đời đẹp nhất để thực hiện chuyến đi cuộc đời đó. Đi để trải nghiệm, để cống hiến tuổi thanh xuân, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ tới những miền đất còn nhiều khó khăn trên mọi miền Tổ quốc. Đây cũng chính là lý do thầy Hạ chọn Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
|
|
Ngày bước chân lên đảo, một cảm xúc dâng trào trong lòng để thầy Hạ đã phải thốt lên: “Ôi Tổ quốc mình đẹp thể sao?”. Một màu xanh tràn ngập khắp đảo, những mái ngói đỏ tươi nằm san sát, tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian tĩnh lặng. Một hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam.
Điều tuyệt vời nhất là thầy được gặp những công dân nhí của đảo, những cô cậu học trò đáng yêu. Trẻ em ở đảo rất ngoan hiền, lễ phép, vẫn hồn nhiên, nghịch ngợm như bao trẻ em khác trong đất liền nhưng có một sự rắn rỏi, cứng cáp của người lớn. Có vẻ môi trường biển đảo đã rèn luyện hun đúc cho các em những đức tính đó.
Vì đặc thù biển đảo, xa đất liền hàng trăm hải lí nên trường Tiểu học xã Sinh Tồn có 2 cấp học: Mầm non và Tiểu học. Các thầy cô vừa là người dạy học, vừa là người cha, người mẹ để chăm lo cho các em.
|
|
Việc giáo dục ở xã đảo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền xã, cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội. Đầu năm 2014, được sự tài trợ của quỹ học bổng Vừ A Dính, một trường Tiểu học mới khang trang đã được khánh thành trên nền ngôi trường cũ. Đây không chỉ là niềm vui của thầy và trò, mà còn là niềm hạnh phúc chung của tất cả mọi người đang sinh sống ở đảo. Việc xây trường mới sẽ nâng cao chất lượng giáo dục, giúp thầy và trò yên tâm bám biển, bám đảo. Các em có thể xa đất liền nhưng không bao giờ xa con chữ.
Bên cạnh đó vẫn có những khó khăn, thách thức. Thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, thường xuyên gặp những cơn bão. Môi trường xung quanh hạn hẹp cũng ảnh hưởng đến nhân sinh quan, thế giới quan và kỹ năng sống của các em. Số lượng học sinh ít nên việc tổ chức các hoạt động theo mô hình VNEN còn gặp khó khăn.
|
|
Trước những khó khăn và thách thức trên, bằng sự đồng lòng, quyết tâm của cả tập thể, các tổ chức chính trị, thầy và trò trường Tiểu học xã Sinh Tồn đã gặt hái được những thành tích đáng khích lệ. Tiêu biểu là em Nguyễn Trần Anh Luân, học sinh của trường đã nhận được học bổng tài trợ từ quỹ Vừ A Dính để chuyển về đất liền, tiếp tục, tiếp tục học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một động lực để nhà trường tiếp tục phát huy trong các năm học tiếp theo.
“Con muốn làm thầy giáo”, “Con muốn làm chú bộ đội Hải quân” là những câu trả lời quen thuộc của các em khi được người lớn hỏi. Yêu sao những ước mơ thật trong sáng, đáng yêu của các em. Học thật giỏi để thực hiện những ước mơ đó nhé, các thầycậu học trò bé nhỏ của cô. Các em hãy như những mầm xanh, đâm chồi nảy lộc thể hiện sức sống mãnh liệt của Trường Sa, hiên ngang như cây phong ba, bão táp trước giông bão và dịu dàng dễ thương như đóa hoa bàng vuông nở rộ.
Và ở đây, các em học sinh hãy luôn yên tâm rằng lúc nào các thầy cũng bên cạnh để chắp cánh, đưa đò cho các con đến bến bờ tri thức mới.
| Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2016, chương trình sẽ tuyên dương 42 thầy cô đang công tác tại vùng biển đảo. Các thầy cô được tuyên dương sẽ nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và tham gia nhiều hoạt động ý của của chương trình. |
|
Hoàng Long |
.jpg)
.jpg)
.jpg)














