CLB khởi nghiệp với sự tham gia của nhiều cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách vào vị trí chủ nhiệm các CLB.Thời gian qua, CLB đã nắm chắc tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng để đề ra mô hình hoạt động phù hợptâm huyết với phong trào trong sinh viên, vận động xây dựng và duy trì hoạt động của CLB, các thành viên tập thể trong CLB được liên tục, hiệu quả. Từ những hoạt động nhân ái hướng đến an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng đó đã đạt được những hiệu quả tích cực trên nhiều phương diện.
|
|
Dấu ấn màu “Sắc Cam”
CLB Thắp Sáng Yêu Thương được thành lập từ năm 2012, đây là một tổ chức tình nguyện độc lập phi lợi nhuận, từ một nhóm nhỏ sau thời gian ngắn trở thành một CLB quy mô với lực lượng thành viên hơn 60 người, tập hợp tất cả những bạn trẻ có tấm lòng nhiệt huyết đến từ tỉnh Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập và làm việc tại Tp Quy Nhơn.
Đúng như tên gọi của mình, CLB đã dùng sức mạnh của màu áo cam - màu áo truyền thống của CLB - thắp sáng lên niềm hy vọng cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều trẻ em mồ côi hay những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định và một số xã vùng cao thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể hơn, trong hơn 3 năm qua, CLB đã tổ chức được hơn 20 chương trình tình nguyện. Những chương trình để lại dấu ấn của CLB phải kể đến như: Hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định;Mùa hè xanh 2013- 2014; Xuân yêu thương 2014 - 2015; Ngọn lửa vùng cao 2014 - 2015; Tiếp sức mùa thi 2015; chương trình “Ve chai với người nghèo”; chương trình trung thu, tết thiếu nhi hằng năm,…
|
|
Làm tình nguyện cốt ở tấm lòng
Những thành viên, cộng tác viên hay tình nguyện viên của CLB, họ là những sinh viên đại học đam mê các hoạt động cộng đồng. Tài sản duy nhất họ mang theo trong những cuộc hành trình tình nguyệncùng CLB chính là tấm lòng nhân văn cao cả, mong muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho quê hương đất nước Việt Nam.
Vào những dịp lễ, Tết, trung thu hay những ngày đặc biệt trong năm,lại thấp thoáng đâu đó sắc áo cam trên các nẻo đường phố.Những khuôn mặt tuy thấm đẫm mồ hôi, đôi khi xen lẫn cả sự mệt nhọc nhưng lạ lùng thay nụ cười tươi rói lại luôn thường trực trên môi của những con người ấy.
Để có được những món quà ý nghĩa trao đến tận tay những người nghèo, những đứa trẻ mồ côihay những người khuyết tậtcácthành viên trong CLB không ngại khó, ngại khổ làm tất cả mọi việc nhằm mục đích gây quỹ từ thiện. Họ có thể đi bộcả ngày để gom góp từng chiếc vỏ chai, từng lon nước bị bỏ đi hay có thể đạp xe hơn chục cây số không quản nắng, mưa để vận động nguồn tài trợ cho chương trình,…Tất cả họ sẽ không ai làm được những công việc này nếu nó không xuất phát từ tấm lòng chân thành.Đối với họ chỉ duy nhất một điều là làm tình nguyệncốt ở cái tâm.
Từ lâu, CLB Thắp Sáng Yêu Thương đã trở thành ngôi nhà thứ hai của những người con xứ Quảng xa quê.Đây không chỉ là nơi để các bạn trẻ thỏa sức thể hiện niềm đam mê, hoài bão mà còn là nơi gởi gắm tình cảm, nơi giao lưu, kết bạn và phát triển bản thâncủa mỗi người.
Những cuộc hành trình của CLB Thắp Sáng Yêu Thương sẽ luôn tiếp nối nhau để giúp đỡ nhiều hơn những số phận, mảnh đời không may trong cuộc sống này. “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui chọn những bông hoa vànhững nụ cười... Tôi chợt biết rằng,vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim”.
|
Nguyễn Thị Thanh Vân |
.jpg)
.jpg)














