Những người thầy, cô reo chữ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc

(CTG) 24 năm đã trôi qua, đó là quãng thời gian từ ngày thầy Phan Ngọc Vũ rời làng quê nhỏ bé, một miền quê nghèo của xứ dừa Đồng Khởi đến dạy học ở mảnh đất đầy nắng, gió và sóng biển đó chính là xã đảo Hòn Tre.




24 năm gắn bó với nghề bằng tình yêu với học trò trên đảo.

24 năm găn bó đảo bằng cái tình yêu nghề

Ngày mới ra đảo, lúc bấy giờ nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, xã đảo lại càng khó khăn hơn nữa, cơ sở vật chất hạ tầng còn thiếu thốn, trường lớp tạm bợ. Đôi lúc trong suy nghĩ của mình muốn chùn bước trước những khó khăn, thách thức, nhưng rồi những suy nghĩ ấy lại tan biến trong lòng thầy Phan Ngọc Vũ. Thay vào đó là lòng yêu nghề, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ là đem cái chữ cho học sinh vùng đảo. Hàng ngày, khi được đứng trên bục giảng với bao ánh mắt thơ ngây của học sinh, lòng Thầy lại càng thấy yêu thương các em nhiều hơn, muốn truyền đạt hết những gì mình có cho các em.

Thời gian thầm lặng lẽ trôi đi, 24 năm phục vụ trong ngành với bao thế hệ học trò đã đến và trưởng thành đóng góp cho sự phát triển của đất nuwocsm quê hương. Dẫu trong cuộc sống thường nhật còn có những khó khăn nhưng bản thân Thầy luôn cảm thấy yêu thương mảnh đất này làm sao. Mảnh đất đã gắn với bao kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống và công tác. “Tôi coi nơi đây như là quê hương thứ hai của mình vậy” Thầy Vũ chia sẻ.

Đem tuổi trẻ của mình cống hiến cho quê hương

“Tôi được sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Thuận, một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Kiên Giang. Cha mẹ tôi đều làm nông, nhà nghèo, quanh năm làm lụng vất vả để nuôi chị em tôi ăn học. Cha tôi sinh được tất cả 6 người con nhưng chỉ mình tôi chọn cho mình nghề giáo viên. Tôi chọn ngành sư phạm vì mong muốn được trở thành cô giáo như cô giáo chủ nhiệm của mình như năm học lớp 10. Chính vì tình yêu thương và sự giúp của cô đã giúp tôi đủ dũng khí vượt qua khó khăn để quyết tâm theo đuổi việc học. Tấm lòng của cô dành cho học sinh đã ảnh hưởng rất lớn tới đến tư tưởng tình cảm của tôi khi tôi bước vào nghề. Ngày hay tin mình thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đố với tôi là một ngày hạnh phúc. Trong những năm sinh viên, ngoài thời gian học tập chuyên môn, tôi tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, tham gia BCH Đoàn trường, tham gia chiến dịch mùa hè xanh, mang con chữ đến vùng sâu, vùng xa”. Đó là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Sao Ly, giáo viên Trường tiểu học Tiên Hải, Hà Tiên, Kiên Giang.



Cô Nguyễn Thị Sao Ly, giáo viên Trường tiểu học Tiên Hải, Hà Tiên, Kiên Giang.

Trong những năm đang là sinh viên, Cô Ly luôn tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn, Hội. Thông qua hoạt động tình nguyện đã rèn luyện thêm trong Cô hoài bão và lý tưởng cống hiến cho quê hương. “Tôi nhận thức được rằng thanh niên không chỉ học tập, rèn luyện phấn đấu mà còn phải có lý tưởng cống hiến, không ngại những khó khăn, thử thách” và “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai” đó là những lời bài hát mà bản thân cô Nguyễn Thị Sao Ly tâm đắc nhất và xem nó như kim chỉ nam cho hành động của bản thân mình.

Chính vì vậy, ngày ra trường năm 2009, được bạn bè giới thiệu Cô quyết định viết đơn tình nguyện ra đảo Tiên Hải dạy học. Mặc dù bản thân biết được cuộc sống ở đảo thếu thốn nhiều thứ như: điện, nước, đi lại.... nhưng bản thân chưa một lần biết cảm giác đi tàu lênh đênh trên biển.

Gần bảy băm gắn bó với ngôi trường xã đảo đã để lại trong cô nhiều kỷ niệm vui buồn. Có những đêm nhớ nhà, nhớ cha mẹ ở quê đến cồn cào day dứt. Nhưng đổi lại những ngày lên lớp, sự hồn nhiên, ánh mắt ngây thơi của các em đã mang đến cho tôi những niềm vui mới để bản cảm thấy dịu bớt những nỗi buồn xa quê. Có thể nói niềm hạnh phúc lớn nhất của Cô trong nghề dạy học là luôn được học trò yêu quý, phụ huynh yêu thông, đồng nghiệp tín nhiệm. Đó cũng là động lực để tôi hoàn thanh và vững bước với nghề.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016 là năm thứ hai thực hiện để tuyên dương các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2015, chương trình đã tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản miền núi. Năm nay, chương trình nhận 42 hồ sơ của các thầy cô để tuyên dương. Mỗi thầy cô nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng.

 
Hải Đăng