Nuôi ước mơ gieo chữ ở xã đảo

(CTG) Háo hức ra đảo nhận công tác, rồi bén duyên với nghề quyết tâm gắn bó với xã đảo nghèo, thầy Nguyễn Minh Trí, Trường THCS Long Khánh (thị trấn Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) - đã trở thành một giáo viên, một người dân đảo được học trò, đồng nghiệp và bà con yêu mến.


Tiếp bước gia đình

“Vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, Mẹ là giáo viên nên sự nhiệt huyết với nghề ấy của mẹ như một dòng máu đã thấm nhuần và chảy tràn trong thầy Nguyễn Minh Trí. Mặc dù điều kiện kinh tế, cuộc sống thuở thiếu thời còn lắm gian truân, vất vả nhưng Tôi không quản ngại, cố vươn lên tất cả. Sau nhiều năm miệt mài học tập, những ước mơ, những hoài bão mà Tôi đã ấp ủ từ rất lâu đã trở thành hiện thực. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Địa lý năm 2004 và được điều động về công tác tại trường THCS thị trấn Long Thành và đến năm 2015 được phân công về công tác tại trường THCS Long Khánh”. Thầy Trí chia sẻ.



Thầy Nguyễn Minh Trí tận tình chỉ bảo học trò trong giờ giảng dạy.

Trường trung học cơ sở Long Khánh thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, trường có một vị trí địa lý vô cùng đặc biệt, trong vùng xã đảo, tứ bề giáp biển và sông, giao thông đi lại rất khó khăn, cản trở. Để đến được với trường thầy, cô và các em học sinh phải đi qua một con phà nhỏ, bến phà ấy mang tên “Kênh Tắt”. Không chỉ thế cuộc sống của người dân nơi đây đặc biệt là học sinh ở vùng xã đảo xa xôi này rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt.... Chính vì thấu hiểu những khó khăn đó và bằng tình yêu nghề, mến trẻ Thầy Nguyễn Minh Trí luôn được các em học sinh yêu mến, kính trọng bầu chọn “Giáo viên được học sinh yêu mến” nhiều năm liền. “Động lực ấy và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ là niềm vui, niềm tin để Tôi phấn đấu với nghề. Tôi cảm thấy rất yêu mến nghề giáo viên, học sinh nơi đây, con người nơi đây và phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà ngành tin tưởng giao phó”. Thầy Nguyễn Minh Trí vui vẻ nói.

 

Thầy Phan Bá Hường và các học trò tham gia Hội thao "Hội khỏe Phù Đổng".

Quyết gắn bó với đảo

Đó là chia sẻ của thầy Phan Bá Hường hiện đang công tác tại trường Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Võ Thị Sáu, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2004, Thầy tốt nghiệp Đại học ra trường, sau 1 năm tìm kiếm việc làm nhưng không vừa ý.  Năm 2005, Thầy Hường được một người bạn giới thiệu ra Côn Đảo công tác, “lúc đầu Tôi rất bối rối vì chưa biết gì nhiều về Côn Đảo, sau một tuần suy nghĩ Tôi quyết định làm đơn xin việc từ đó đến nay Tôi công tác tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Thị Sáu”. Thầy Hường xúc động chia sẻ.

Côn Đảo là địa bàn có an ninh chính trị ổn định, người dân Côn Đảo hiền lành, chất phát, sống chan hòa, hiếu khách, học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, chăm ngoan, học giỏi. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tinh thần đoàn kết gắn bó, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Điều kiện đi lại từ đất liền ra đảo và ngược lại còn gặp nhiều khó khăn lên những ngày đầu ra đảo Thầy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng bằng tình yêu nghề, mếm trẻ thầy quyết tâm vượt qua cách trở để gắn bó lâu dài với người dân và học sinh tại Côn Đảo...

Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD &ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện. Năm nay, chương trình kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 với chuỗi hoạt động vinh danh giáo viên đang công tác tại các trường học trên các đảo của Tổ quốc. Trong tháng 9 vừa qua, Chia Sẻ Cùng Thầy Cô đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Trong Lễ tuyên dương các giáo viên biển đảo được tổ chức vào ngày 12/11 sắp tới tại Hà Nội, mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng lăng Bác, gặp gỡ lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo…

 
Hải Đăng