Theo bước chân tình nguyện: 'Mùa hè xanh' 16 tuổi

(CTG)Xã Suối Trai, H.Sơn Hòa, Phú Yên những ngày này như rộn ràng hơn khi có sức trẻ của các tình nguyện viên Trường cao đẳng Công thương miền Trung với những công trình, phần việc ý nghĩa.

Những ngày hè nơi vùng cao, chen giữa cái nắng oi nồng là những cơn mưa bất chợt nhưng không ngăn được sự nhiệt huyết của các học sinh - sinh viên (HS-SV) tình nguyện. Dọc tuyến đường

bê tông vào thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, vang vọng tiếng nói cười rôm rả. Mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm đầy bùn đất nhưng ai nấy cũng cười tươi rói. "Đi dân nhớ, ở dân thương, tình nguyện hết mình từng phần việc nhỏ" là câu khẩu hiệu của HS-SV tình nguyện.

Theo bước chân tình nguyện: Những chiến sĩ 'Mùa hè xanh' 16 tuổi - Ảnh 1.Các HS-SV tình nguyện đào hố dựng trụ điện
 

Nhỏ nhưng ý thức trách nhiệm lại rất cao 

Gần 12 giờ trưa, những bóng lưng tình nguyện vẫn miệt mài đào hố lắp trụ đèn. Được ngày trời mát, các HS-SV Trường CĐ Công thương miền Trung tranh thủ đào hố, sợ chiều mưa lỡ việc lại không kịp tiến độ công trình.

Đội hình tình nguyện năm nay của trường có 25 sinh viên; điểm đặc biệt của đội hình là có sự tham gia của nhiều học sinh các lớp trung cấp nghề. Nhiều bạn chỉ mới 16 tuổi nhưng đã năng nổ tham gia chiến dịch, đúng với tinh thần phát huytuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng.

Vừa tròn 16 tuổi, lần đầu tham gia chiến dịch còn khá nhiều bỡ ngỡ, Phạm Thế Trung (lớp trung cấp nghề hàn) chia sẻ: "Lúc mới đến em thấy nơi này dân cư khá thưa thớt, đường đi lại trắc trở, thiếu thốn nhiều thứ nên em cũng hơi lo nhưng được mấy anh trong đội động viên nên cũng đỡ lo phần nào. Người dân ở đây thân thiện lắm, gặp tụi em ngoài đường là hỏi thăm, cho tụi em từng cái bánh, thấy tụi em đi bộ là cho tụi em quá giang".

Còn Bùi Nguyễn Anh Tuấn (16 tuổi, lớp trung cấp ô tô) thì cho biết: "Đây là lần đầu tiên em đi tình nguyện, còn nhiều bỡ ngỡ lắm ạ. Tụi em phải tự túc sinh hoạt, sau những buổi làm việc về phải nấu ăn, có hôm nấu canh bị mặn, bữa thì cơm sống nhưng không ai trách nhau lời nào. Nhớ nhất là những bữa dầm mình tắm mưa đào hố! Mặt khác, ở đây không có chợ như ở TP, chỉ có mấy cô bán hàng "di động" nên sáng ra là tụi em phải đứng canh chờ, vui lắm ạ".

Nói về đội hình có phần đặc biệt của trường mình, cô Nguyễn Thị Hưng, Chỉ huy phó đội hình Chiến dịch Mùa hè xanh Trường CĐ Công thương miền Trung, cho hay: "Đội hình tại xã Suối Trai chỉ có 11 HS-SV, trong đó có 5 học sinh các lớp trung cấp nghề mới 16 tuổi. Tuy tuổi học sinh còn khá nhỏ nhưng ý thức trách nhiệm lại rất cao, xông xáo tình nguyện, tự giác trong sinh hoạt tập thể. Khi tham gia tình nguyện ở vùng cao còn nhiều thiếu thốn, nhưng các em đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt".

Theo bước chân tình nguyện: Những chiến sĩ 'Mùa hè xanh' 16 tuổi - Ảnh 2.Các HS-SV tình nguyện tự tay làm tất cả các khâu từ lắp đèn, làm trụ, trồng trụ cho công trình - NGÂN TRẦN 

Lắp điện đường cho dân bản 

Sau cơn mưa chiều, đất cũng phần nào dễ đào hơn, vừa nằm rạp xuống để múc đất trong miệng hố, Nguyễn Hoài Trung, sinh viên năm nhất, vừa vui vẻ nói: "Hôm nay dễ đào hố để chôn trụ điện hơn nhiều. Đất ở đây nhiều đá nên khó đào lắm, nhiều lúc đào trúng chỗ đá cứng, về đến trại tay em bị phồng bọng nước đau và rát lắm. Những lúc như vậy bọn em sẽ đi múc nước đổ vào cho đất mềm rồi đào tiếp".