Thú vị câu chuyện Homestay trên đất Nhật

(CTG) Trong khuôn khổ hành trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản SSEYAPP lần thứ 43, các đại biểu thanh niên Việt Nam đã được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị ở nhà dân (homestay) tại các tỉnh của Nhật Bản, qua đó hiểu thêm về văn hóa, con người đất nước Nhật Bản cũng như mang những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới gần hơn với bạn bè quốc tế.


Một thoáng Việt Nam trên đất Nhật

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản SSEYAPP lần thứ 43 tới Nhật Bản giữa tiết trời lạnh 10 độ C. Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng các thành viên vẫn lựa chọn trang phục áo dài dân tộc trong tham gia các hoạt động.



Nguyễn Cẩm Ly trong trang phục áo dài truyền thống cùng mẹ nuôi người Nhật.


Nguyễn Cẩm Ly – thành viên tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản chia sẻ: Mặc dù hành lý rất nặng vì phải mang nhiều đồ như đồng phục của đoàn, quà tặng cho bố mẹ nuôi, hay quà cho thanh niên ở địa phương… nhưng chúng em vẫn không quên mang thêm một chiếc áo dài truyền thống của quê hương, đó là một cách thể hiện niềm tự hào, tình yêu quê hương của đại biểu Việt Nam.

Tình người tại Nhật Bản

Tham gia các hoạt động homestay, ăn ở và học hỏi những văn hóa của người Nhật, được mắt thấy tai nghe, tới tham quan các di tích lịch sử và hòa mình vào nhịp sống tại Nhật Bản, các thành viên tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản SSEYAPP lần thứ 43 mang trong mình rất nhiều cảm xúc về con người và đất nước này.



Các đại biểu tham gia trò chơi truyền thống với những chiếc quạt nhiều màu sắc.


Ở tỉnh Okayama, các đại biểu được đón tiếp nồng nhiệt bởi học sinh trường trung học cơ sở Hibi. Chương trình tại trường bao gồm: trình diễn trang phục, lễ phục của các quốc gia ASEAN, tham gia trò chơi giải mật thư và thảo luận nhóm để tìm hiểu và trao đổi kiên thức về ASEAN và Nhật Bản… Các em học sinh cũng đã chuẩn bị những bài phát biểu chào mừng và phần trình bày nhạc cụ truyền thống đặc sắc, góp phần tạo nên sự gắn kết và lòng hiếu khách giữa các đại biểu và người dân địa phương. Các đại biểu thanh niên cũng có cơ hội thể hiện bản sắc dân tộc thông qua các bộ trang phục, lễ phục của quốc gia trong phần Trình diễn thời trang của 10 quốc gia ASEAN và Nhật Bản.



Trong thời gian ở nhà bố mẹ nuôi, hoạt động được các đại biểu nữ ưa thích là mặc thử kimono. Việc mặc bộ quần áo truyền thống này cần ít nhất 30 phút với nhiều công đoạn phức tạp và chỉ những người được học hành bài bản mới biết cách mặc kimono sao cho chuẩn nhất. Phụ nữ Nhật vì thế luôn cần thêm một người giúp mình mặc kimono.


Lê Na, thành viên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản SSEYAPP lần thứ 43 đã có 3 ngày 2 đêm tại thành phố Tochigi ở phía Bắc nước Nhật, cách thủ đô Tokyo chỉ khoảng 30 phút bằng tàu điện. Ở đây, cô bạn đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi được tiếp cận với nền văn hoá Nhật Bản hiện đại ở gia đình nhỏ và văn hoá truyền thống ở gia đình lớn bao gồm 3 thế hệ. Đồng hành cùng với Lê Na là cô bạn người Philippin, cả hai được xếp ở chung 1 homestay và cùng nhau chia sẻ tình yêu với đất nước Nhật Bản và người Nhật.

“Nhật Bản là đất nước rất mến khách và đặc biệt rất chu đáo. Mình rất ấn tượng khi gia đình lớn của mình tiếp đãi chúng mình như là con trong nhà và họ đã in quốc cờ và tên của tất cả các thành viên trong gia đình và dán lên áo để chúng mình có thể dễ xưng hô. Mình đã thử làm tokayaki và đã được đi thăm lăng Toshogu tại Nikko, nơi được công nhận là một di sản văn hoá thế giới vào năm 1999” - Lê Na nói.



Tham quan thực tế các khu di tích tưởng niệm để lại nhiều cảm xúc trong các đại biểu.


Thúy Hằng, một thành viên khác trong đoàn lại có những trải nghiệm yên bình tại nhà bố mẹ nuôi tại vùng quê Nara thơ mộng. Ngồi uống trà tại căn phòng khách giống hệt nhà của Doremon, ngủ trên đệm futon, ăn bữa tối mẹ làm…là những khoảnh khắc cô bạn không thể nào quên.

Tham gia hoạt động homestay tại Miyagi chỉ ít ngày nhưng những tình cảm của Nguyễn Thị Nhung dành cho mảnh đất này lại rất sâu sắc: “Miyagi để lại ấn tượng thực sự sâu đậm trong tôi. Không phồn hoa nhộn nhịp, không cảnh sắc lung linh, Miyagi như một nốt trầm lọt giữa lòng Nhật Bản. Quận Miyagi năm 2011 phải hứng chịu một trong những trận động đất và sóng thần lớn nhất Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hơn 15 ngàn người. 5 năm đã trôi qua và Miyagi đang dần khôi phục. Chuyến thăm tới đài tưởng niệm 3/11 và chia sẻ của những nạn nhân sống sót sau thảm hoạ thực sự khiến tôi cảm động, thông cảm với những mất mát lớn lao của người dân Miyagi, khâm phục ý chí kiên cường của họ và trân trọng hơn từng giây phút mình đang sống. Rất nhiều hình ảnh về Miyagi sẽ đọng lại trong tâm trí tôi nhưng có lẽ ấn tượng nhất là nụ cười vô tư đôn hậu của bác hướng dẫn viện bảo tàng, biểu tượng của tinh thần lạc quan, kiên cường của người dân Miyagi”.

Là thành viên của Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản cách đây 8 năm, anh Trịnh Lê Anh, một MC truyền hình được nhiều người yêu mến vẫn cảm thấy xúc động khi trở lại lần thứ 2 trong vị trí lãnh đạo quốc gia (national leader) của Chương trình. Anh cùng một nhóm các bạn thanh niên của 11 nước đến thăm tỉnh Fukushima, nơi nổi tiếng vì những từ khoá như "động đất", "sóng thần", "thảm hoạ hạt nhân"...



MC Trịnh Lê Anh - đại diện Lãnh đạo Quốc gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản lần thứ 43 trong trang phục truyền thống áo the khăn xếp cùng tham gia hoạt động với các đại biểu các nước.


"Trong chuyến đi lần này, được chứng kiến, chia sẻ với người dân và thanh niên địa phương, tôi rất ấn tượng trước câu trả lời của người dân Fukushima khi được hỏi rằng liệu có một bảo tàng nào đó để giúp tôi có thể trải nghiệm hay hiểu rõ hơn về thảm hoan từng xảy ra ở nơi đây hay không?  Họ nói rằng những người dân Fukushima đang bận rộn khôi phục lại cuộc sống và sự phồn vinh vốn có, chúng tôi hiện không muốn nhắc nhiều đến những câu chuyện buồn và chúng tôi cũng chưa có thời gian để xây dựng những bảo tàng như vậy. Hy vọng lần sau trở lại sẽ có nhưng nơi như vậy dành cho bạn".

Lê Anh nhận thấy người dân Fukushima nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung vẫn đang tiếp tục một cuộc sống thanh bình đến ngạc nhiên cùng các giá trị văn hoá bản địa được tôn vinh. Thật cảm phục tinh thần của con người nơi đây!".
 
Theo ĐTN