Tình yêu với trẻ thơ

(CTG) Nghề “nuôi dạy trẻ” là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”. Đó là những chia sẻ của cô Lê Thị Hà Trang, giáo viên trường Mầm non An Vĩnh - Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.


Được sinh ra và lớn lên trên quê hương Lý Sơn, hòn đảo yêu thương bốn về sóng vỗ nhưng cũng thiếu thốn đủ bề vì quá cách xa đất liền. Với bao nhiêu gian khó nhọc nhằn của tuổi cắp sách đến trường. Tôi đã phần nào thấm thía được sự thiệt thòi của các thế hệ học sinh huyện đảo nhất là các em nhỏ tuổi mầm non và Tôi đã ước mơ sau này sẽ trở thành một giáo viên mầm non để góp chút sức lực của mình giúp các em thơ được học hành tốt hơn, và cuối cùng ước mơ đó cũng trở thành hiện thực. Cô Lê Thị Hà Trang chia sẻ.



Tặng Bằng khen cho các em học sinh.

Cũng theo cô Trang để trở thành một giáo viên mầm non, thì người giáo viên phải có lòng yêu trẻ vì đặc thù của nghề giáo viên mầm non đòi hỏi ở các giáo viên tình yêu của người mẹ đối với trẻ. Một ngày, trẻ có gần 2/3 thời gian sinh hoạt ở trường với cô (không tính giờ trẻ ngủ ở nhà). Cô cho ăn, cô dỗ ngủ, cô dạy cho bé tất cả mọi điều cần thiết: kỹ năng sống, kiến thức về môi trường xung quanh, về toán, về văn học, chữ viết, về thẩm mỹ, hội họa, âm nhạc, phát triển thể chất…và không những thế, trẻ còn mong chờ ở cô sự quan tâm, chăm sóc, sự giúp đỡ, trìu mến, bảo vệ trẻ. “Tuy nhiên tình yêu của cô dành cho trẻ phải là tình yêu sáng suốt, tình yêu có cả sự dịu dàng và cả những yêu cầu mà trẻ phải thực hiện”.

Chính vì hiểu được điều đó, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non năm 2008 và được phân công giảng dạy tại trường mầm non An Vĩnh. Mặc dù rất nhiều thiếu thốn khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp không đủ, đồ dùng dạy học còn quá nhiều thiếu thốn nhưng bản thân cô Trang và các đồng nghiệp luôn cố gắng hết sức mình để dạy dỗ các em, “ban ngày thì làm việc trên lớp, ban đêm phải thức khuya để làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi cho các em vì ngoài đảo đâu có những thứ đó như trong đất liền, tất cả mọi thứ đều phải tự làm, nhà trường có trang bị nhưng chẳng đáng là bao”. Mệt nhọc là thế, vất vả là thế thế có lúc tưởng chừng như mình không đủ sức để tiếp tục nữa. Nhưng nhìn những ánh mắt trẻ thơ long lanh, vui sướng khi cầm trên tay những món đồ chơi cô mới làm mỏi mệt nhọc đều tan biến hết…” Cô Trang cho biết.

Sau gần 10 năm công tác với nghề, cô và các đồng nghiệp vẫn đang từng ngày miệt mài cống hiến hết sức trẻ của mình để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, xứng đáng là Thanh niên Việt Nam xung kích trong mọi lĩnh vực.

Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016 là năm thứ hai thực hiện để tuyên dương các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2015, chương trình đã tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản miền núi. Năm nay, chương trình nhận 42 hồ sơ của các thầy cô để tuyên dương. Mỗi thầy cô nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng.

 
Hải Đăng