Năm 1998, thầy Thiêm vào ngành giáo dục, năm 1999 thi công chức, thầy còn nhớ rất rõ vào phòng thi có một vị Ban giám khảo hỏi thầy: “Em có cảm nghĩ gì khi là một thầy giáo, và em có yêu nó không?”. Thầy đã không ngần ngại và trả lời: “Em rất vinh dự khi được là một người giáo viên, còn chuyện yêu nghề hay không thì sau một năm giảng dạy em đã bắt đầu thấy yêu nghề rồi thầy ạ”. Vị Ban giám khảo đã khen thầy rằng đã trả lời rất trung thực và động viên thầy rất nhiều…
|
|
Đó là kỉ niệm mà có lẽ chẳng bao giờ thầy quên được. Vậy đấy, thế là thầy cứ nhẹ nhàng trên con đường gieo những hạt giống – cảm xúc của tâm hồn – thầy là giáo viên âm nhạc.
Trong những năm công tác, đối với thầy không khó khăn nhiều về chuyên môn mà chỉ khó khăn về hoàn cảnh. Hiện thầy đã có 2 con nhỏ. Vợ đi làm xa (dù đã học hành đàng hoàng nhưng vẫn không xin được việc), làm công nhân tại Hải Phòng. Một mình ở nhà lo phụng dưỡng cha mẹ già yếu, hai con nhỏ (14 tuổi và 3 tuổi). Song thầy vẫn cảm thấy vui bởi những niềm vui thầy đã tìm thấy, trong tâm hồn mình đó là sự yêu thương và chia sẻ.
|
|
Năm nay 2016 - 2017 thầy lại được phân công đến một trường vùng sâu, vùng xa của đảo. Cũng thật vất vả song thầy nghĩ ở đâu cũng là học sinh, các em đang cần mình. Vậy, thầy lại xách ba lô lên đường mà không một chút e ngại, bỏ lại đằng sau bao sự yêu thương và chia sẻ của các đồng chí đồng nghiệp trường cũ. Họ chúc thầy: “ Chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Vậy là thầy vui, thầy sẽ làm cho lời chúc ấy trở thành hiện thực.
|
|
Đêm hôm trước khai giảng năm học mới, thầy gần như thức trắng, nhìn đồng hồ gần 6 giờ sáng, sau một đêm trằn trọc không ngủ được (lạ nhà, nhớ các con…). Chỉ còn khoảng gần một tiếng đồng hồ mốc nữa là đến mùa khai giảng mới 5/9/2016, thầy thấy phấn chấn lạ, thầy lại nhớ tới lời của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Cá nhân thầy trộm nghĩ: Hãy sống sao cho đúng, cho đẹp và cống hiến hết mình cho nghề nghiệp – chắc rằng sẽ được trả công bằng những trái thơm, quả ngọt…
24 năm, một nỗi niềm canh cánh
Cũng như thầy Thiêm, cô Nguyễn Thị Minh giáo viên tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cũng luôn canh cánh trong lòng khi nghĩ về các em, những đứa trẻ sẽ ra sao khi không có người chăm sóc, dạy dỗ. Vậy mà đã thấm thoát 24 năm cô công tác trong nghề giáo dục.
|
|
Năm 1979 cô Minh đã cùng bố mẹ đi xây dựng kinh tế mới tại xã đảo Cô Tô, nay là huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1987 cô đã theo học lớp Trung cấp sư phạm đến năm 1990 tốt nghiệp ra trường, cô nhận công tác tại xã đảo Cô Tô.
Những năm đầu nhận công tác bản thân cô gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và trong công việc, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học còn thiếu thốn, không có điện đường xá đi lại khó khăn lương thấp không đủ nuôi bản thân, phải sống phụ thuộc vào bố mẹ. Năm 1991 cô lập gia đình, chồng cô là bộ đội xuất ngũ không có công ăn việc làm ổn định..
|
|
Những khó khăn tưởng như cô không thể vượt qua nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, niềm đam mê với nghề nghiệp, nhìn thấy sự thiếu thốn giáo viên của địa phương cô đã quyết định không về quê chồng mà tình nguyện ở lại tiếp tục xây dựng đảo và góp phần vào sự nghiệp giáo dục của địa phương
Trong quá trình công tác cô luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Luôn chủ động tích cực sáng tạo và đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp dạy học. luôn được sự tin tưởng kính trọng, có uy tín cao với phụ huynh và đồng nghiệp
Cô rất vinh dự và tự hào về nghề nghiệp của mình vì đây là nghề cao cả được mọi người tôn vinh và cô đã có một phần đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Cô đã không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện để góp phần xây dựng đảo và giúp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển và đạt chất lượng cao hơn
|
Chương trình Chia Sẻ Cùng Thầy Cô do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD &ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp thực hiện. Năm nay, chương trình kéo dài từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2016 với chuỗi hoạt động vinh danh giáo viên đang công tác tại các trường học trên các đảo của Tổ quốc. Trong tháng 9 vừa qua, Chia Sẻ Cùng Thầy Cô đã đến thăm hỏi, động viên các thầy cô tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).
Trong Lễ tuyên dương các giáo viên biển đảo được tổ chức vào ngày 12/11 sắp tới tại Hà Nội, mỗi giáo viên được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, các thầy cô giáo sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng lăng Bác, gặp gỡ lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo… |
|
Hoàng Long |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)














