“Ngày hội sắc màu 2021”: Truyền tải nhiều câu chuyện thời sự xúc động mùa covid

(CTG) Sau 5 tuần, cuộc thi “Ngày hội sắc màu” 2021 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương đồng tổ chức vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các em thiếu nhi từ 63 tỉnh thành.

 

Với hơn 12.000 bức tranh được gửi về trong tuần thứ 5, ban giám khảo đã khá vất vả để chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất. Những bức tranh đoạt giải đã cho thấy ở trẻ em luôn có sự tinh tế, nhạy bén, nắm bắt rất nhanh những sự kiện liên quan đến công cuộc chống Covid-19 hiện nay.

Các tác phẩm tranh dự thi gửi về “Ngày hội sắc màu" 2021 luôn mới mẻ qua mỗi tuần. Các em luôn cập nhật những câu chuyện mang tính thời sự mỗi ngày, từ đó chuyển tải một cách ý nghĩa qua từng nét vẽ; thể hiện sự nghiêm túc quan tâm và theo dõi vấn đề chung của toàn xã hội mặc dù còn rất nhỏ.

Tuần qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip đáng yêu ghi lại cảnh một anh tình nguyện viên đang nhảy múa nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của một bé gái 4 tuổi để các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm. Hình ảnh đáng yêu ấy đã đi vào tranh của bé Lê Thị Ngọc Trâm (Lớp 3, Thanh Hóa).

Ngọc Trâm như chụp lại khoảnh khắc em bé đang hào hứng ngắm nhìn điệu nhảy vui vẻ của anh tình nguyện viên, việc xét nghiệm diễn ra một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Chỉ bằng những nét vẽ đơn sơ, bức tranh đã thể hiện tình yêu thương và niềm cảm phục, toát lên từ khuôn mặt vui tươi của em bé và đôi mắt cười của người mẹ trong tranh. Giữa thời điểm cả nước cùng nhau chống dịch, chúng ta đã nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Nhưng sẽ thật thiếu sót khi bỏ quên đội ngũ tình nguyện viên - những người hùng thầm lặng đang tận tụy hết mình hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, tiếp tế lương thực cho người dân khu vực phong tỏa.

Tác phẩm “Đoàn kết yêu thương” của bé Lê Thị Ngọc Trâm (Thanh Hóa) kể lại câu chuyện đáng yêu trong công tác lấy mẫu xét nghiệm. Dù mệt mỏi, khó khăn nhưng các tình nguyện viên vẫn luôn dành sự yêu thương ấm áp cho các bạn nhỏ. Rất nhiều niềm vui, sự tích cực từ đó được lan tỏa đến cộng đồng.

Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng người dân cả nước vẫn cảm thấy lạc quan, vì vắc-xin đang tiếp tục trên đường đến với mọi người.

Đến nay đã có hơn 5,3 triệu liều vắc xin được tiêm cho người dân, hướng tới miễn dịch cộng đồng để đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Tinh thần phấn khởi này đã được thể hiện trong bức tranh “Trong khu cách ly” của Đặng Duy Tùng (Lớp 9, Hải Phòng). Hình ảnh trung tâm về cậu bé mặc áo cờ đỏ sao vàng được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, thể hiện niềm tin về một đất nước Việt Nam khỏe mạnh, tự tin.

Tuy nhiên, bên cạnh đó em vẫn không quên rằng muốn thắng dịch bệnh, chúng ta cũng cần nhiều yếu tố khác như: tình yêu thương, giúp đỡ nhau khi khó khăn; sự nghiêm túc trong công tác phòng bệnh. Bức tranh thể hiện khả năng quan sát nhạy bén và tư duy có hệ thống của Đặng Duy Tùng.

Bức tranh “Trong khu cách ly” thể hiện tư duy toàn diện của Đặng Duy Tùng (Lớp 9, Hải Phòng) qua nhận thức rõ ràng về những mảnh ghép góp phần đẩy lùi dịch bệnh: từ tình yêu thương chia sẻ đến sự nghiêm túc trong công tác nghiên cứu, tiêm chủng vắc-xin, phòng chống dịch bệnh.

Cùng ý tưởng về vắc-xin, cô bé Nguyễn Phúc Gia Hân (Lớp 5, Tiền Giang) lại thể hiện hình ảnh thiếu nhi Việt Nam hăng hái chung tay “tuổi nhỏ làm việc nhỏ". Đây cũng chính là mục tiêu của cuộc thi “Ngày hội sắc màu” 2021 với chủ đề “Vững tin Việt Nam” - mỗi bức tranh dự thi sẽ đóng góp 2.000 đồng vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid của Chính phủ.

Thật tuyệt vời khi thông điệp của Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự tham gia hào hứng từ thiếu nhi trên cả nước. Rất nhiều em đã vẽ tranh tham gia mỗi tuần vì muốn có thật nhiều vắc-xin phòng dịch. Gia Hân là một cái tên rất quen thuộc, nằm trong danh sách những bạn nhỏ gửi tranh tham dự nhiều nhất đến thời điểm này. Em chia sẻ: “Được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào Quỹ vắc-xin là niềm tự hào của em. Vì vậy, em cố gắng vẽ thật nhiều để tham gia chương trình “Ngày hội sắc màu” 2021. Em đã vẽ 5 bức tranh dự thi rồi và em đang hoàn thành thêm 1 bức để gửi chương trình vào tuần sau”.

Đáp lại tinh thần nhiệt huyết hỗ trợ cộng đồng từ các em, Ban tổ chức đã quyết định sẽ linh hoạt tổng kết đợt 1, đóng góp 100 triệu vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid của Chính phủ. Mong rằng sự nhanh chóng, quyết tâm này sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh, mang đến nhiều niềm hy vọng cho tất cả mọi người, lấy lại sự bình yên và nhịp sống ổn định.

Ý thức được giá trị nhân văn sâu sắc của cuộc thi năm nay, đa số các họa sĩ nhí đều cố gắng vẽ thật nhiều tranh dự thi để đóng góp cho Quỹ vắc-xin. Tác phẩm “Thiếu nhi chung tay chống đại dịch” là bức tranh thứ 5 của bé Nguyễn Phúc Gia Hân (Lớp 5, Tiền Giang), thể hiện sự quyết tâm cao độ của các bạn nhỏ trong công cuộc chống dịch của cả nước.

Ngoài ra, còn rất nhiều tác phẩm khác đã lan tỏa thông điệp tốt đẹp của Cuộc thi “Ngày hội sắc màu” 2021 với chủ đề “Vững tin Việt Nam”. Ban tổ chức chúc mừng 20 bạn thiếu nhi (10 bạn khối tiểu học và 10 bạn khối trung học cơ sở) đã đạt giải thưởng cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam” trong tuần thứ tư (từ ngày 20/7 đến 27/7/2021) như sau:

I. Khối Tiểu học:

1. Trần Tiến Đại (mã số 73405)
Tác phẩm: Chúng em yêu những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Trần Tiến Đại, lớp 4D5, Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

2. Lê Thị Ngọc Trâm (mã số 69233)
Tác phẩm: Đoàn kết yêu thương, Lê Thị Ngọc Trâm, lớp 3C, Trường Tiểu học Đông Tân, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

3. An Tường (mã số 67473)
Tác phẩm: Cùng chung tay chống dịch Covid, An Tường, Lớp 3N, Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4. Sú Ngọc Mai Ly (mã số 68739)
Tác phẩm: Những chuyến xe chi viện, Sú Ngọc Mai Ly, Lớp 3/1, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
5. Đỗ Minh Anh (mã số 67904)
Tác phẩm: Điểm tặng rau – Ai cần đến lấy, Đỗ Minh Anh, lớp 2B, Trường Tiểu học Thị Trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

6. Trần Đăng Khoa (mã số 68689)
Tác phẩm: Bếp yêu thương chung tay mùa dịch, Trần Đăng Khoa, lớp 1A2, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

7. Nguyễn Phúc Gia Hân (mã số 72934)
Tác phẩm: Thiếu nhi chung tay chống đại dịch, Nguyễn Phúc Gia Hân, lớp 5/2, Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

8. Trần Linh Chi (mã số 65724)
Tác phẩm: Vắc xin yêu thương, Trần Linh Chi, Lớp 4A1, Trường Tiểu học Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

9. Đặng Quốc Cường (mã số 66065)
Tác phẩm: Toàn dân chung tay ủng hộ quỹ vắc xin, Đặng Quốc Cường, lớp 3E, Trường Tiểu học Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

10. Tăng Thị Diễm Thi (mã số 72295)
Tác phẩm: Tiếp sức thực phẩm về miền Nam, Tăng Thị Diễm Thi, lớp 3A2, Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

II. Khối Trung học cơ sở

1. Trần Nguyễn Tường Chi (mã số 72587)
Tác phẩm: Chuyến xe nghĩa tình, Trần Nguyễn Tường Chi, lớp 7A5, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đặng Duy Tùng (mã số 73406)
Tác phẩm: Trong khu cách ly, Đặng Duy Tùng, lớp 9A7, Trường THCS Quang Trung, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Trần Kiều Linh (mã số 62159)
Tác phẩm: Làm việc đêm khuya, Trần Kiều Linh, lớp 8A2, Trường THCS Đường Lâm, huyện Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

4. Trần Thị Ngọc Anh (mã số 73408)
Tác phẩm: 5K bảo vệ mùa hè của em, Trần Thị Ngọc Anh, lớp 8/8, Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

5. Nguyễn Thế Vinh (mã số 69869)
Tác phẩm: Chốt kiểm dịch ngày mưa, Nguyễn Thế Vinh, lớp 6, Trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

6. Trần Nguyễn Uyên Nghi (mã số 72596)
Tác phẩm: Việt Nam niềm tin chiến thắng, Trần Nguyễn Uyên Nghi, lớp 8A9, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
7. Nguyễn Hà Chi (mã số 73002)
Tác phẩm: Lá chắn, Nguyễn Hà Chi, lớp 7C9, Trường THCS Trần Phú, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

8. Nguyễn Văn Anh Khoa (mã số 73056)
Tác phẩm: Những chuyến xe nghĩa tình vào tâm dịch Covid, Nguyễn Văn Anh Khoa, lớp 9A7, Trường THCS Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

9. Phạm Huỳnh Trang Nhã (mã số 71950)
Tác phẩm: ATM gạo cùng toàn dân phòng chống Covid, Phạm Huỳnh Trang Nhã, lớp 6A6, Trường THCS Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

10. Trần Ngọc Anh Thư (mã số 73407)
Tác phẩm: Triệu trái tim một tấm lòng , Trần Ngọc Anh Thư, lớp 6/3, Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Vì chủ đề cuộc thi gắn liền với đại dịch - vấn đề đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của tất cả mọi người, trong đó có người thân, gia đình các em nên các bạn nhỏ có cơ hội đưa những quan sát, suy ngẫm, tâm tư, tình cảm rất chân thực và phong phú của mình vào tranh vẽ.

Phần thưởng cho mỗi cá nhân đạt giải tuần gồm Thư chúc mừng của Ban Tổ chức và một bộ sản phẩm dụng cụ mỹ thuật của Nhãn hàng Colokit - Tập đoàn Thiên Long trị giá 500.000 đồng.

Phụ huynh và các em học sinh hãy tiếp tục thể hiện tinh thần lạc quan và lan tỏa năng lượng tích cực phòng chống dịch bệnh, đẩy lùi Covid bằng cách tham gia cuộc thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu" 2021 chủ đề “Vững tin Việt Nam” từ nay cho đến hết ngày 10/8/2021. Xem thông tin chi tiết cuộc thi tại: https://ngayhoisacmau.colokit.com/trang-chu.html

Đồng hành cùng “Ngày hội sắc màu”, nhãn hàng Dụng cụ mỹ thuật Colokit của Tập đoàn Thiên Long ưu đãi đến 33% cho các sản phẩm mỹ thuật và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Các bậc phụ huynh có thể lựa chọn sản phẩm uy tín, chất lượng, giúp các bạn nhỏ thỏa sức sáng tạo và phát triển tư duy trong thời gian giãn cách xã hội. Chọn mua sản phẩm tại: https://flexoffice.com/pages/ngay-hoi-sac-mau

Nguồn TL