16 năm truyền lửa yêu thương trên cao nguyên đá

CTG: Cao nguyên đá Đồng Văn là vùng đất khô cằn, quanh năm sương giăng, gió thổi nơi cực Bắc của Tổ quốc. Dù khó khăn, thiếu thốn, cô giáo Hoàng Hải Duyên suốt 16 năm qua âm thầm gắn bó, gieo những mầm xanh tri thức và coi mảnh đất này là quê hương thứ hai của mình.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Tuyên Quang, một vùng quê nghèo với sông Gâm xanh ngát và những thửa ruộng bậc thang nên thơ. Cô Duyên từ nhỏ đã mang trong mình ước mơ trở thành cô giáo như người mẹ thân yêu. Thời thơ ấu của cô gắn liền với những ngày tháng vất vả khi bố đi làm xa, mẹ dạy học tận trường vùng sâu, chị em cô ở nhà chăm sóc ông ngoại bị liệt hai chân. Sáng đến trường, chiều lên rừng đốn củi, làm việc nhà; cuộc sống tuy khó khăn nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập và niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn. Chính từ những gian khổ ấy, trong lòng cô nảy nở một tình yêu mãnh liệt với nghề giáo, nghề của mẹ, và sau này là sứ mệnh của chính mình.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Đại học Hùng Vương, cô Duyên tình nguyện lên công tác tại tỉnh Hà Giang; một quyết định không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là lựa chọn cống hiến. Cô được phân công về Trường Tiểu học và THCS Sảng Tủng, một ngôi trường vùng biên cách trung tâm huyện hơn 30 km, đường đi lởm chởm đá tai mèo, mùa mưa trơn trượt, mùa đông lạnh buốt.

Những ngày đầu, cô giáo trẻ Hoàng Hải Duyên đã phải làm quen với cuộc sống đầy thiếu thốn: nước sinh hoạt khan hiếm, phải hứng nước mưa để dùng; sóng điện thoại gần như không có; thực phẩm phải mua dự trữ theo chợ phiên. Có những lúc cô thấy chạnh lòng vì nhớ nhà, vì cô đơn giữa núi rừng heo hút, nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thơ ngây, nụ cười trong trẻo của các em học sinh vùng cao; những đứa trẻ đi bộ hàng cây số đến trường với đôi chân trần, chiếc áo mỏng manh trong giá lạnh, cô lại tự nhủ: “Mình phải cố gắng hơn nữa, vì các em xứng đáng được học, được yêu thương.”

Từ đó, ngọn lửa yêu nghề trong cô Duyên càng thêm cháy bỏng. Với chuyên môn Âm nhạc, cô không chỉ dạy học sinh biết hát, biết múa mà còn khơi dậy trong các em niềm vui, niềm tự hào khi được đến trường. Những giờ học nhạc của cô luôn vang lên tiếng cười, tiếng hát hồn nhiên, giúp các em xua tan mặc cảm, tự tin thể hiện bản thân. Ngoài giờ lên lớp, cô còn tận dụng buổi chiều và buổi tối trực bán trú để dạy các em múa hát, kể chuyện, chia sẻ kỹ năng sống; từ việc gấp chăn màn, giữ vệ sinh cá nhân, đến cách phòng tránh tảo hôn, nạn buôn bán người và hôn nhân cận huyết thống. Bằng tình thương và sự kiên trì, cô đã trở thành người chị, người mẹ, người bạn của học trò nơi biên cương.

Những năm gần đây, do trường thiếu giáo viên Tổng phụ trách Đội, cô Duyên được Ban giám hiệu và đồng nghiệp tín nhiệm giao kiêm nhiệm công tác này. Từ đó, cô càng có thêm cơ hội gần gũi học sinh hơn. Cô luôn tìm tòi, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào, tạo sân chơi bổ ích cho các em, giúp các em rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và bồi đắp tinh thần đoàn kết. Với cô, niềm vui lớn nhất là thấy các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn, biết yêu thương và giúp đỡ nhau.

Suốt 16 năm 3 tháng công tác, cô giáo Hoàng Hải Duyên đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (từ năm học 2018–2019 đến 2023–2024), hai lần đạt “Giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh” (năm học 2020–2021 và 2024–2025). Ngoài ra, cô còn được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh Hà Giang (cũ), Liên đoàn Lao động, Đảng ủy và Hội đồng Đội các cấp – những phần thưởng ghi nhận xứng đáng cho một người giáo viên tận tụy, hết lòng vì học sinh vùng cao.

Khi được hỏi điều gì khiến cô gắn bó lâu dài với vùng đất khắc nghiệt này, cô chỉ cười hiền: “Dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn muốn được ở lại với học trò. Ở đây, tôi cảm nhận được ý nghĩa thật sự của nghề giáo – đó là mang con chữ, mang tiếng hát đến cho những tâm hồn trong trẻo nhất.”

Với cô Duyên, công việc giảng dạy không chỉ là nghề, mà là một hành trình yêu thương. Cô tự hào khi được ăn mèn mén cùng bà con dân bản, cùng nhân dân mở đường đến trường cho học sinh. Mỗi nụ cười của các em, mỗi ánh mắt sáng lên khi hiểu bài là phần thưởng quý giá nhất.

Không chỉ là người gieo chữ, cô giáo Hoàng Hải Duyên còn là người truyền cảm hứng, là tấm gương sáng về nghị lực, lòng nhân hậu và sự tận tâm với nghề. Cô đã chứng minh rằng: dù ở nơi xa xôi nhất của Tổ quốc, vẫn có những trái tim ấm áp ngày đêm âm thầm thắp sáng niềm tin cho thế hệ tương lai.

Năm 2025, cô giáo Hoàng Hải Duyên được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Một phần thưởng cao quý và xứng đáng dành cho người cô giáo vùng cao đã dành trọn thanh xuân cho sự nghiệp “trồng người” trên đỉnh cao nguyên đá Đồng Văn.

NA