20 năm thắp ánh sáng tri thức ở vùng biên

CTG: Gần 20 năm gắn bó với trường lớp vùng cao, điều khiến thầy giáo Lưu Quang Công (Trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) cảm thấy tự hào và hãnh diện nhất là sự trưởng thành của nhiều thế hệ học trò nghèo.

Sinh ra tại Mường Lay, tỉnh Điện Biên, thầy giáo Lưu Quang Công đã có gần 20 năm công tác tại vùng biên giới xa xôi. Ngay sau khi tốt nghiệp sư phạm năm 2006, anh đã đến công tác tại Mường Nhé - huyện miền núi vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Dù trải qua nhiều ngôi trường khác nhau, nhưng điểm chung của nơi đây là điều kiện sống khắc nghiệt, thiếu thốn đủ thứ. Để đến trường, thầy giáo trẻ khi đó phải trèo đèo lội suối, con đường luôn rình rập đầy hiểm nguy. Mùa mưa thì lầy lội, mùa lũ phải khênh xe qua suối và chở bằng bè tre.

Nhớ lại những ngày đầu gian khổ đó, thầy Công tâm sự: "Sống một mình giữa núi rừng lạnh giá, thiếu hơi ấm người thân. Đêm xuống trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Nhiều khi nhớ nhà đến nghẹn lòng".

Tuy nhiên, khi nhìn các học trò nghèo đói, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, thầy Công thấy xót xa, trăn trở và lo lắng cho tương lai các em. Điều đó đã thôi thúc anh gắn bó, mang con chữ, hơi ấm của tình yêu thương để cùng thắp sáng hi vọng thay đổi cuộc sống người dân nơi đây.

Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy ánh mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên của các em, thầy Công như được tiếp thêm sức mạnh. Các em dù thiếu thốn về vật chất nhưng giàu tình cảm, chân thật và hiếu học. Ngày qua ngày, dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy cô, các em biết đọc, biết viết, dần tự tin hơn trong giao tiếp.

Với học sinh đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, còn rụt rè và hạn chế về tiếng Việt, thầy công luôn đặt câu hỏi làm sao để mỗi tiết học thực sự hấp dẫn, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được khơi gợi niềm say mê, hứng thú. Chính từ những trăn trở này, nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy đã được thầy áp dụng tạo nên sự đổi thay rõ rệt ở các em.

Việc ứng dụng CNTT, tổ chức hoạt động nhóm, gắn kiến thức sách vở với thực tiễn đời sống... đã giúp các em học sinh từ việc thụ động ngồi nghe giảng đã chủ động hơn, mạnh dạn hơn, tích cực hơn trong học tập. Nhìn học sinh hào hứng giơ tay phát biểu, những ánh mắt sáng lên vì hiểu bài, thầy Công càng thấy vững tin hơn với con đường mình đã chọn.

"Dạy học ở vùng biên giới không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là gieo niềm tin, mở ra cánh cửa tri thức, chắp cánh ước mơ cho học trò. Tôi luôn tự hào vì được góp một phần công sức nhỏ bé để xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ và cũng là góp phần giữ gìn, phát triển nơi phên dậu của Tổ quốc", thầy Công chia sẻ.

Với những nỗ lực, cống hiến của mình, thầy giáo Lưu Quang Công đã nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và được nhận Giấy khen của UBND huyện Mường Nhé. Anh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến nay đã gần 20 năm công tác, tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học trò, trong đó nhiều người đã trở thành cán bộ xã, bí thư đoàn thanh niên xã hay các thầy giáo, cô giáo..., thầy giáo Lưu Quang Công cảm nhận rõ giá trị thiêng liêng của công việc mình đang làm. Dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng anh luôn tin rằng những nỗ lực hôm nay sẽ góp phần tạo nên những thế hệ học trò trưởng thành, tự tin bước vào đời. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn lao và là động lực để mỗi thầy cô giáo nơi biên cương xa xôi tiếp tục bám trường, bám lớp, yêu nghề, mến trẻ.

KA