(CTG) Những ban thờ liệt sĩ nghi ngút khói hương, những mâm cơm ấm áp của các bạn trẻ bên các mẹ Việt Nam Anh hùng... là tấm lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Đà Nẵng đối với thế hệ cha ông đi trước, đã hi sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 26/7, căn nhà nằm nép mình bên vùng hoa Dương Sơn của Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trần Thị Liêu (92 tuổi, thôn Giáng Đông, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) ngập tiếng cười nói. Từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên của Đoàn phường Hòa Xuân đã có mặt để quét tước nhà cửa, dọn dẹp bàn thờ, làm mâm cơm cúng liệt sĩ nhân dịp 27/7. Ảnh: Giang ThanhTừ nhiều năm nay, các bạn trẻ đã trở thành những người con, người cháu của mẹ Liêu. Bởi cứ mỗi dịp cuối tuần, lễ, Tết, ngày kỉ niệm, các bạn lại có mặt để thăm nom, trò chuyện, ăn cơm cùng mẹ.Mẹ Liêu có một người con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Tiến Diệm. Hiện, mẹ sống cùng cháu gái. Căn nhà ba gian với mảnh vườn rộng, xanh mướt các loại rau màu vốn yên vắng, hôm nay bỗng rộn rã lạ thường.
Đoàn viên thanh niên phân công nhau, người dọn dẹp nhà cửa, người lau dọn bàn thờ liệt sĩ, người đi chợ, người nấu cơm... Mẹ Liêu ngồi ở gian nhà giữa, móm mém cười. "Mỗi khi có các cháu ghé chơi, mẹ vui lắm. Nhà chỉ có 2 người nên chẳng mấy khi tất bật như vậy. Những dịp như thế này, có các cháu, các con bên cạnh, mẹ thấy được an ủi phần nào", mẹ Liêu nói.
Chỉ một chốc, mâm cơm cúng với các món ăn được các bạn đoàn viên thanh niên tự tay chuẩn bị đã được dọn ra. Mỗi người một tay, các bạn cùng dọn mâm cúng, thắp hương tri ân lên ban thờ liệt sĩ.
Theo chị Nguyễn Thị Bích Ngân - Bí thư Đoàn phường Hòa Xuân, trong tháng 7 tri ân, Đoàn phường triển khai chuỗi các hoạt động để hướng về các mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng trên địa bàn.Trong đó, mô hình "Chúng con luôn bên mẹ" được 68 Chi đoàn trực thuộc triển khai xuyên suốt trong năm với các hoạt động thăm nom, chăm sóc, giúp đỡ các Mẹ VNAH đang sinh sống trên địa bàn, để các Mẹ luôn cảm nhận được tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ trẻ."Những mâm cơm ấm áp bên Mẹ VNAH là tấm lòng của tuổi trẻ gửi đến các Mẹ, mong các Mẹ luôn sống khỏe, sống vui để thế hệ trẻ tiếp tục được phụng dưỡng, chăm sóc, tri ân. Mỗi đoàn viên thanh niên là một người con, người cháu thay các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống chăm sóc, đỡ đần cho các Mẹ tuổi xế chiều", chị Ngân nói.Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tuổi trẻ thành phố đồng loạt triển khai mô hình Chúng con luôn bên Mẹ với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà; khám sức khỏe; dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa và bàn thờ Liệt sĩ; nấu những bữa cơm nghĩa tình dâng cúng các Anh hùng Liệt sĩ và dùng cơm thân mật cùng các Mẹ...
"Bằng những hành động cụ thể, tuổi trẻ Đà Nẵng mong muốn không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ mà còn thắp lên ngọn lửa tri ân trong lòng mỗi bạn trẻ, biến lòng biết ơn thành sức mạnh để học tập, lao động, cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đây là trách nhiệm, là vinh dự của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị cách mạng cao đẹp của dân tộc”, anh Hùng nói.
Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn thành phố cũng ra quân đồng loạt dọn dẹp các khu di tích, nhà bia chiến tích, nghĩa trang liệt sĩ, các địa chỉ đỏ... Trong tối 26/7, Thành Đoàn Đà Nẵng và Đoàn xã, phường sẽ đồng loạt thắp nến tri ân tại gần 160 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.