Họ là 2 trong 19 đề cử xuất sắc vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025 - giải thưởng uy tín do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Báo Tiền Phong - cơ quan thường trực Quỹ thực hiện.

2 đại diện trong số 19 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025. ẢNH: THANH HẢI
Những cơ duyên rất bất ngờ
Trong chương trình giao lưu trực tuyến với 2 đại diện trong số 19 đề cử diễn ra tại Báo Thanh Niên sáng 15.3, khán giả được gặp gỡ 2 gương mặt đại diện cho 2 hành trình rất khác nhau, nhưng lại có điểm chung rất đáng quý: tinh thần khám phá và sự kiên trì với đam mê.
Một người là tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng (33 tuổi), Phó trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Công việc của chị gắn liền với phòng thí nghiệm, với những thí nghiệm đòi hỏi sự tỉ mỉ và bền bỉ. Đằng sau các công bố khoa học hay những kết quả nghiên cứu là rất nhiều tháng ngày miệt mài theo đuổi một câu hỏi đến cùng.
Người còn lại là Lê Kiến Thành, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM - chàng sinh viên với thành tích học tập nổi bật. Càng gặp bài toán khó, Thành lại càng thấy hứng thú. Với Thành, việc học không chỉ là nhiệm vụ mà còn là hành trình khám phá đầy thú vị.
Một người nghiên cứu khoa học, một người đang từng bước chinh phục tri thức. Hai hành trình khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ sự tò mò rất giản dị.
Kể về cơ duyên đến với nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Lệ Hằng chia sẻ: "Bản thân là người không tuân theo nguyên tắc nào hết, và làm nghiên cứu khoa học cũng vậy, không theo quy luật nào có sẵn. Chính vì thế, mình đã chọn theo con đường này".
Còn Thành, cơ duyên đưa chàng trai đến với những giải thưởng quốc tế chính là lúc biết mình nhiễm Covid-19. Thành kể: "Năm học lớp 9 khi test Covid-19 thì em bị dương tính, phải cách ly ở nhà. Lúc đó bản thân không có điện thoại hay laptop riêng, trong phòng chỉ có mấy quyển sách toán, để giết thời gian em không biết làm gì ngoài giải toán. Sau một tuần cách ly, bỗng nhận ra mình thích hợp với việc giải những bài toán khó, và thế là từ đó đã đưa em đến với các giải quốc tế".

Mỗi người một lựa chọn khác nhau nhưng đều rất nỗ lực trên hành trình chinh phục tri thức và cống hiến của mình. ẢNH: NGÔ TÙNG
Thất bại cũng là một kết quả để thành công
Nhắc đến tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng, nhiều người thường nói về chị như một nhà khoa học trẻ bền bỉ với con đường nghiên cứu. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Hằng cho biết rất chông gai nhưng cũng rất thú vị, và nếu được chọn lại, chị vẫn đi con đường mình đã chọn.
Một điều đặc biệt, chị Hằng luôn tâm niệm trong nghiên cứu không có gì gọi là thất bại. "Trong nghiên cứu khoa học không có một quy luật nhất định nào cả, ngay cả việc thất bại cũng là một kết quả. Quan trọng là mình muốn sử dụng nó như thế nào. Chẳng hạn với kết quả thất bại đó, mình vẫn có thể công bố, truyền đạt lại cho mọi người biết, để trong quá trình nghiên cứu, mọi người sẽ tránh đi vào con đường đó. Như thế đó cũng là một kết quả", tiến sĩ Hằng nói.
Lê Kiến Thành cũng để lại nhiều ấn tượng với bảng thành tích nổi bật. Có hành trình học tập với nhiều dấu ấn như vậy nhưng khi nhắc lại, Thành vẫn rất khiêm tốn: "Mọi kết quả đến rất bất ngờ".
Thành cho biết bản thân là học sinh tỉnh lẻ, nên thời THPT không mong đợi gì về thành tích của mình. "Đầu năm lớp 10, em cứ nghĩ đến năm lớp 12 cùng lắm thì chắc mình đạt giải 3 quốc gia thôi, là đã có ưu tiên xét tuyển để vào đại học, như thế quá tốt rồi. Nhưng thật bất ngờ ngay năm lớp 10, em đã đạt giải nhì quốc gia. Đến năm lớp 11 cũng không hy vọng gì, chỉ nghĩ nếu được vào vòng tuyển chọn Olympic là vui rồi. Nhưng cũng không ngờ được vào đi thi châu Á luôn (cười). Năm học lớp 12 thật lòng em cũng không mong đợi gì, và nghĩ chắc huy chương đồng châu Á, ai ngờ "dòng đời đưa đẩy" em được huy chương vàng quốc tế. Bây giờ nếu quay lại năm lớp 10 chắc em cũng không dám nghĩ đến giải quốc gia chứ đừng nói gì quốc tế", Thành kể.
Vừa học vừa vui chơi mới hiệu quả
Hỏi Thành: "Việc học thú vị nhất khi nào?", chàng sinh viên tài năng này nói rất hài hước: "Đó là khi mình chỉ hiểu một chút chứ chưa hiểu hết, khi ấy việc học như một cái gì đó rất "quyến rũ" để mình tiếp tục chinh phục. Nên em thường chọn những bài tập khó hơn trình độ của bản thân một chút, khi mình hiểu một tí chứ không hiểu hết, điều đó sẽ rất hay và rất quyến rũ để chinh phục".
Một điểm chung của cả tiến sĩ Lệ Hằng và sinh viên Kiến Thành là khi nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình nỗ lực của mình, họ đều trả lời rằng đó là những lúc đi chơi, giải trí cùng bạn bè.
Tiến sĩ Hằng thừa nhận: "Kỷ niệm nhớ nhất của mình thì đa phần cũng là những lúc đi chơi sẽ nhớ nhiều hơn. Mình có một nhóm bạn thân và nếu stress là lại đi chơi cùng nhau".
Thành bật mí: "Hầu hết những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình luyện và thi học sinh giỏi của em đều là kỷ niệm… chơi thôi. Với em, học phải song hành với giải trí, vừa học vừa giải trí thì việc học mới hiệu quả được. Đội tuyển thi quốc tế của em ngày đó học rất căng, nhưng tụi em ngày học 8 tiếng đồng hồ và ra quán bi da giải trí khoảng 4 tiếng đồng hồ".
Chính vì thế, nhắn gửi đến các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thành chia sẻ rất tự nhiên: "Các bạn đừng học nhiều quá, vì nếu nhìn lại thời THPT mà chỉ có học với học thì buồn quá, nên hãy vừa học vừa giải trí, như thế sẽ hiệu quả mà có thêm kỷ niệm để nhớ".
Dành lời khuyên cho các bạn trẻ, tiến sĩ Lệ Hằng nói: "Trong học tập hay nghiên cứu cũng sẽ không tránh được những bấp bênh và chông gai, nhưng mình hy vọng rằng các bạn cứ kiên trì, bền bỉ thì công sức bỏ ra chắc chắn sẽ được ghi nhận".
Theo TN
























