Bí thư Đoàn xã vượt mưa lũ khiêng cáng cứu người suốt 8 tiếng ở Điện Biên
04/08/2025
(CTG) Giữa khung cảnh tan hoang của trận mưa lũ kinh hoàng ở Điện Biên, Bí thư Đoàn xã Xa Dung Lầu A Mua cùng đồng đội thay nhau khiêng cáng cứu người bị nạn suốt gần 8 giờ, băng qua hàng chục cây số đường rừng trơn trượt.
Gần 8h tối (2/8), tài khoản Zalo trên điện thoại của anh Lầu A Mua (SN 1994, dân tộc Mông) sáng đèn và đồng ý kết bạn. “Tôi vừa về đến nhà, đến mai lại tiếp tục các hoạt động hỗ trợ” - là lời mở đầu của anh Mua sau hai ngày tham gia hỗ trợ cứu người bị thương, chuyển hàng cứu trợ địa bàn thiệt hại do mưa lũ ở xã Xa Dung.
Chạy đua với tử thần
Sớm 1/8, anh Lầu A Mua rời nhà, khẩn trương vào bản Cò Rè khi nhận được tin báo có trường hợp thương vong do nước lũ cuốn. Có hai mẹ con bị thương rất nặng, phải chuyển cấp cứu ngay.
Anh Mua cùng một số đoàn viên thanh niên lập tức lên đường và phải dùng đến cách nguyên sơ nhất: khiêng cáng bộ người bị thương. Chiếc cáng được làm từ cây gỗ và tấm chăn.
Hành trình dài hơn 20 cây số kéo dài suốt gần 8 giờ đồng hồ. “Chúng tôi cáng người bị thương từ Cò Rè, qua trung tâm xã, rồi vào bản Púng Sôi rồi ra đến đường lớn có xe cấp cứu đã chờ sẵn. Đi không nghỉ một tí nào, nếu có chỉ là 15 phút ở trạm y tế xã để bác sĩ truyền nước dịch cho người bị thương”, anh Mua nói.
Anh Lầu A Mua (áo đen) khiêng cáng và tay cầm chai truyền cho người bị thương, trên đường cấp cứu. Ảnh: TĐĐB
Anh Mua chia sẻ thêm, địa hình đồi núi càng thêm hiểm trở do ảnh hưởng mưa lũ. Nguy hiểm luôn rình rập khi nước lũ vẫn đang chảy và đất đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. “Có những chỗ bị sạt nhiều, chúng tôi phải đi đường tắt, qua núi này núi kia. Đường thì bùn lầy, anh em phải chặt cây mang theo để lót đường mà đi," anh Mua chia sẻ.
Dọc đường, đội cứu hộ thay phiên nhau khiêng cáng, ai cũng thấm mệt nhưng không một lời kêu ca. Họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải nhanh hơn nữa để giành giật sự sống cho các nạn nhân. “Tôi thương nhất đứa bé gái 11 tuổi, mặt mày sưng hết cả và khóc suốt, kêu đau bụng lắm. Nhìn con bé, tôi chỉ sợ nó không qua khỏi”, anh Mua nhớ lại.
Chính nỗi lo sợ và tình thương đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh Mua và đồng đội, giúp họ vượt qua mọi mệt mỏi, đưa được hai mẹ con đến nơi xe cấp cứu chờ sẵn để chuyển vào bệnh viện điều trị.
Hình ảnh anh Mua, một bên vai ghì chặt chiếc cáng, tay kia giơ cao chai nước truyền cho bệnh nhân của anh Mua đã không quản hiểm nguy, lấy sức mình làm cầu nối giữa sự sống và cái chết.
Cả đội cứu hộ di chuyển không ngừng nghỉ, chạy đua với thời gian. Ảnh: TĐĐB
Đây không phải lần đầu tiên đôi vai của người cán bộ Đoàn trẻ tuổi Lầu A Mua gánh trên mình sinh mệnh của người khác. "Đây là lần thứ hai tôi đi khiêng như này rồi", anh Mua bình thản chia sẻ.
Anh kể, trận lũ năm 2018, anh và bà con cũng đã khiêng một người đàn ông bị thương từ trong vùng lũ ra ngoài. "Khiêng anh ấy về đến nhà xong, sau đó lại tìm thấy thi thể của mẹ vợ anh ấy, chúng em lại tiếp tục đi khiêng," anh kể.
Trí thức trẻ về cống hiến cho quê hương
Bí thư Đoàn xã Xa Dung Lầu A Mua rắn rỏi này từng tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật công trình xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ra trường, anh không chọn ở lại thành phố để có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi hơn mà quyết định trở về “vì hoàn cảnh gia đình, quê hương còn nhiều khó khăn, cần mình hơn”.
"Khi xảy ra thiên tai, dù mất điện, mất sóng, không thể liên lạc rộng rãi, nhưng anh em đoàn viên ở các bản đã tự huy động, giúp đỡ bà con di dời đồ đạc, khiêng người bị nạn, dẫn đường cho các đoàn cứu trợ," anh Mua tự hào nói.
Duyên đến với công tác Đoàn của anh Mua cũng từ đó. Năm 2017 anh được tín nhiệm làm Phó Bí thư Đoàn xã, rồi trở thành Bí thư Đoàn xã từ năm 2021 đến nay, khi Xa Dung đã mở rộng hơn sau sáp nhập (từ hai xã Phì Nhừ và Xa Dung). Hiện Đoàn xã có 56 chi đoàn.
Anh Mua cho biết, điều kiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa bàn miền núi gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Phụ cấp cán bộ Đoàn ở cơ sở còn thấp, nhiều đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa… ảnh hưởng không ít tới việc huy động lực lượng, tổ chức các hoạt động, phong trào. Tuy nhiên, trong hoạn nạn, tinh thần của tuổi trẻ Xa Dung luôn được phát huy.
Mưa lũ gây ảnh thiệt hại nặng nề ở xã Xa Dung. Ảnh: TĐĐB
Anh Mua cho biết thêm, trước khi xảy ra mưa lũ, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên của xã đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận, hiểu biết hơn đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thủ tục hành chính công trực tuyến, cũng như thành thạo về sử dụng VNeID.
Đoàn xã cũng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của các đoàn viên là cán bộ làm việc trung tâm phục vụ hành chính… hỗ trợ người dân.
Đêm 1/8, tài khoản mạng xã hội của anh Mùa Chiến Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Điện Biên chia sẻ, hình ảnh nhóm đoàn viên thanh niên Lầu A Mua cáng người bị thương đi cấp cứu.
Không ngại khó, không ngại khổ chính là thanh niên giữa vùng bão lũ. Trong ảnh người khiêng cáng cầm chai truyền là đồng chí Lầu A Mua - Bí thư Đoàn xã Xa Dung, mặc áo xanh thanh niên là đồng chí Vàng A Gấu - Bí thư Đoàn xã Tìa Dình. Khiênh cáng đi hàng chục cây số để kịp thời đưa người bị thương được tiếp cận y tế một cách nhanh nhất”, anh Thắng viết.
Anh Thắng chia sẻ trên tài khoản cá nhân. Ảnh chụp màn hình
Liên lạc với anh Mùa Chiến Thắng, mới hay anh và đoàn công tác Tỉnh Đoàn Điện Biên đang trên đường vào địa bàn xảy ra mưa lũ “mà chưa vào được đến nơi, gặp được anh em khi cáng người bị thương ra ngoài thôi”. “Giờ cũng không liên lạc với anh em ở cơ sở đâu, mất điện, mất sóng rồi”.
“Mấy xã bị thiệt hại nặng do mưa lũ thuộc huyện Điện Biên Đông cũ. Tôi đi vào từ sáng, có 50 cây số thôi mà giờ chưa vào đến nơi”, anh Thắng nói khi thời gian hiện trên tin nhắn 22h35.
Anh Mùa Chiến Thắng (thứ hai từ trái sang) thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại mưa lũ ở xã Xa Dung (ngày 2/8). Ảnh: TĐĐB