"Bóng hồng" mạnh mẽ màu áo lính

CTG: Giữa hàng ngũ những người lính rắn rỏi, gan dạ, có một bóng dáng dịu dàng nhưng kiên cường, lặng lẽ cống hiến bằng cả nhiệt huyết và bản lĩnh của tuổi trẻ. Đó là chị Phạm Thùy Dương, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Quân khu 3.

Ở tuổi 24, chị Phạm Thùy Dương (sinh năm 1992) đã ghi dấu ấn đậm nét trong môi trường quân đội – nơi kỷ luật nghiêm khắc, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự rèn luyện không ngừng. Trên cương vị là nhân viên Ban Tuyên huấn, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, chủ động tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.
 

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chị Dương còn là một cán bộ đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chị tích cực tham gia các phong trào thi đua, hội thi, hội thao do Quân khu và toàn quân tổ chức, qua đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức trẻ của người lính trong thời kỳ mới. Trong các cuộc thi cấp toàn quân, chị nhiều lần đạt thành tích cao, mang về niềm tự hào cho đơn vị và tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.
 
Năm 2024 là dấu mốc rực rỡ trong hành trình của chị. Tại Hội thao Thể thao Quốc phòng toàn quân, chị xuất sắc giành Huy chương Vàng môn Võ chiến đấu tay không – một thành tích khiến nhiều đồng đội khâm phục. Bên cạnh vẻ ngoài nhẹ nhàng, hiền hòa là tinh thần thép và sức mạnh ý chí đáng nể, minh chứng rằng nữ quân nhân cũng có thể chinh phục những đỉnh cao đòi hỏi sức mạnh, bản lĩnh và sự dẻo dai. Đến năm 2025, chị tiếp tục khẳng định phong độ khi giành thêm Huy chương Vàng tại Hội thao Võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ toàn quân, cho thấy sự kiên định, bền bỉ trên con đường luyện tập và phấn đấu.
 

Không chỉ tỏa sáng trong lĩnh vực thể thao, chị Phạm Thùy Dương còn là gương mặt tiêu biểu trong công tác chính trị tư tưởng và các hoạt động kỷ niệm trọng đại của quân đội. Chị được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động diễu binh Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đóng góp nổi bật trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – những vinh dự mà không phải quân nhân trẻ nào cũng có cơ hội được ghi nhận.
 
Với tinh thần cầu tiến, chị luôn không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Những nỗ lực ấy đã giúp chị được công nhận là Chiến sĩ thi đua năm 2024, và vinh dự được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng Bằng khen “Gương mặt trẻ triển vọng năm 2024” – phần thưởng dành cho những thanh niên tiêu biểu có đóng góp xuất sắc trong lực lượng vũ trang.
 
Trong công việc cũng như trong đời sống, chị Dương luôn được đồng đội yêu mến bởi sự nhiệt huyết, tinh tế và bản lĩnh. Ở chị hội tụ cả nét mềm mại của người phụ nữ Việt Nam và sự mạnh mẽ của người chiến sĩ. Dù tham gia các hoạt động phong trào, hội thao, hay đảm nhận công việc tuyên truyền, chị đều thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và hết lòng vì tập thể.
 

Khi được hỏi về động lực để gắn bó với môi trường quân đội, chị Phạm Thùy Dương chia sẻ giản dị: “Mỗi ngày khoác lên mình màu áo lính, tôi thấy mình phải sống sao cho xứng đáng – không chỉ với Tổ quốc, mà còn với những đồng đội đang ngày đêm cống hiến.” Câu nói ấy thể hiện rõ triết lý sống và tinh thần tận hiến của chị – một nữ quân nhân luôn đặt lý tưởng phụng sự lên hàng đầu.
 
Với những đóng góp xuất sắc trong công tác chuyên môn, hoạt động phong trào và rèn luyện bản lĩnh người lính, chị Phạm Thùy Dương đã vinh dự được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10/2025 tại Thủ đô Hà Nội. 
 
NA