Hoàn thiện bản thân qua từng ngày
Trở thành một trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2024, Bùi Việt Hà là tấm gương sáng trong học tập khi nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 4 năm liên tục (2021-2024) cùng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân. Nữ thượng sĩ sinh năm 2002 đã giành một Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc Olympic Toán học toàn quốc dành cho sinh viên; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hai Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và công tác, cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng của Học viện Quân y.
![]() |
Thượng sĩ Bùi Việt Hà - Bí thư Chi đoàn Lớp DH54C (Hệ 4, Học viện Quân y). |
Việt Hà chia sẻ, học tập tại Học viện Quân y không chỉ là hành trình trau dồi kiến thức y khoa mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh của một người quân nhân. Ngay từ năm đầu tiên, ngoài các môn cơ bản như giải phẫu, sinh lý học, hóa sinh…, các học viên còn phải làm quen với môi trường Quân đội với việc tập luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực và chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt.
Theo Việt Hà, mỗi ngày trôi qua ở Học viện Quân y giúp cho lượng kiến thức của các học viên ngày càng chuyên sâu song áp lực cũng ngày một lớn hơn. Các môn học như nội khoa, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, chấn thương chỉnh hình, đòi hỏi sự chăm chỉ, tư duy linh hoạt và khả năng thực hành vững vàng.
Cùng với đó, những buổi thực tập tại bệnh viện, tiếp xúc với bệnh nhân thực sự là khoảng thời gian quý báu giúp Việt Hà và đồng đội thấm nhuần lời thề Hippocrates, hiểu rõ hơn trách nhiệm của một bác sĩ quân y.
“Những buổi sáng thức dậy từ 5 giờ cùng những giờ học kéo dài đến tối muộn, rồi thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Quân y 103 hay những buổi hành quân dã ngoại… đã giúp chúng tôi hình thành ý chí sắt đá và tinh thần kiên trì, quyết tâm không gục ngã trước khó khăn”, Việt Hà tâm sự.
![]() |
Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Thượng sĩ Bùi Việt Hà. |
Cùng với thành tích học tập nổi trội, nữ Bí thư Chi đoàn Lớp DH54C còn luôn nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện như xung phong vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ tại trạm y tế lưu động, cấp cứu điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 vào năm 2021. Không chỉ là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Học viện Quân y trong nhiều năm qua, Việt Hà cũng để lại nhiều dấu ấn trong các phong trào thanh niên của Học viện.
Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, năm 2022, Việt Hà tham gia đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của người sử dụng lao động đến việc điều chỉnh chương trình đào tạo Y khoa tại Học viện Quân y” được đánh giá có tính thực tiễn cao. Trong năm 2024, Việt Hà tiếp tục tham gia báo cáo đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của hút VAC trên bệnh nhân có vết thương, vết loét mạn tính” tại Học viện.
“Những thành tích đạt được không phải là đích đến mà chỉ là những cột mốc trên hành trình dài phía trước. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để hoàn thiện bản thân. Tôi sẽ tiếp tục hành trình ấy, mang theo niềm đam mê, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để cống hiến cho đất nước, cho nhân dân, cho màu áo lính quân y mà tôi tự hào khoác lên mình”, Thượng sĩ Bùi Việt Hà nói.
Quyết giỏi chuyên môn, vững y đức
Khi đang là học sinh lớp 7, ba của Hoàng Triều Ái Minh bị bệnh tim và phải mổ cấp cứu. Cô bé sinh năm 2003 bắt đầu cảm nhận được nỗi lo sợ khi người thân của mình đứng giữa ranh giới sinh tử.
![]() |
Thượng sĩ Hoàng Triều Ái Minh - Lớp phó hậu cần Lớp DH55D (Hệ 2, Học viện Quân y). |
Nhớ lại thời điểm ấy, Ái Minh kể: “Vì còn nhỏ, tôi không được vào bệnh viện chăm sóc ba, cũng chẳng biết ba bị bệnh gì hay ca mổ có nguy hiểm không. Tôi chỉ nhớ là mình đã lo lắng, đứng ngồi không yên, chỉ mong ba được bình an trở về. May mắn là ca mổ thành công, ba tôi khỏe mạnh trở lại. Chính những ngày tháng đó đã gieo vào lòng tôi quyết tâm mãnh liệt: Sau này mình sẽ trở thành bác sĩ, để có thể chữa bệnh cho ba, cho gia đình và thật nhiều người khác nữa”.
Ban đầu đặt mục tiêu thi vào Đại học Y dược TPHCM, thế nhưng trong năm học cuối cấp 3 thì đại dịch COVID-19 bùng phát, Ái Minh đã không ít lần xúc động khi thấy hình ảnh các chiến sĩ quân y xông pha nơi tuyến đầu, hy sinh thầm lặng vì sức khỏe nhân dân. Hình ảnh đẹp đó đã khơi dậy trong cô bé khát khao được khoác lên mình hai màu áo, màu áo trắng của người thầy thuốc và màu xanh áo lính.
“Dù vậy, quyết định thi vào Học viện Quân y không phải là điều dễ dàng. Khi đó, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên can: Nữ vào Quân y khó lắm, điểm rất cao, chắc gì đậu được. Song tôi quyết tâm thực hiện ước mơ mà mình lựa chọn và cũng vì muốn giúp ba mẹ bớt đi gánh nặng về kinh tế khi cả ba mẹ tôi đều đã cao tuổi. Giây phút nhìn thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển với số điểm 30,7 (tính cả điểm cộng), tôi đã khóc vì những hy sinh thầm lặng của ba mẹ suốt những năm tháng qua đã không uổng phí”, Thượng sĩ Ái Minh chia sẻ.
Bước chân vào môi trường nhà binh với bao điều mới lạ, Ái Minh gặp không ít khó khăn lúc ban đầu vì chưa quen. Nhờ sự giúp đỡ của chỉ huy, thầy cô và đồng đội, cô nữ sinh dần trưởng thành hơn qua mỗi ngày.
Sau hơn 3 năm học tập tại Học viện Quân y, Ái Minh đã có được những thành quả đáng tự hào với 3 lần liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và giành học bổng từ Quỹ khích lệ học sinh giỏi IBS của Học viện.
“Ở đâu có người bệnh, ở đó có thầy thuốc - tôi sẽ luôn khắc ghi lời dạy ấy, tiếp tục cống hiến, học tập và rèn luyện, để xứng đáng với hai màu áo thiêng liêng mà mình đang khoác lên. Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng tôi sẽ không ngừng phấn đấu để trở thành người bác sĩ quân y vừa giỏi chuyên môn, vừa vững y đức”, Thượng sĩ Hoàng Triều Ái Minh tâm sự.
Theo TP