Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Đào Xuân Sang (29 tuổi), quê ở Hà Tĩnh, cho biết từng nghĩ bản thân sẽ theo đuổi một công việc đúng chuyên môn. Tự tin với nền tảng học thuật và khả năng tiếng Anh của mình, Sang đã vượt qua vòng hồ sơ ở nhiều nơi. Tuy nhiên, đến vòng thi chuyên môn, kết quả lại không được như mong đợi, chàng trai đã bị 10 công ty từ chối tuyển dụng.

Đào Xuân Sang. ẢNH NVCC

Sang (ngồi giữa) trò chuyện, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. ẢNH: NVCC
Sang chia sẻ: "Lúc đó mình tiếc lắm. Mình nghĩ nếu năm cuối đại học mình tập trung vào việc đi thực tập hay làm gì đó về lĩnh vực xây dựng thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Mình có điểm số ổn nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế và đó là lý do khiến mình trượt những công việc từng rất kỳ vọng".
Sang cho biết trong khoảng thời gian 1 năm sau đó, Sang gần như khép mình lại. "Mình cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại, không dám nhìn mặt ai. Mỗi ngày, mình đều ở nhà, nằm võng trong vườn, nhìn bố trồng rau và nghĩ vẩn vơ. Phải đến khi mẹ mình bảo lau bụi tấm bằng các giấy chứng nhận, mình mới nghĩ bản thân đã từng được ghi nhận, thì có thể bắt đầu lại", Sang bồi hồi kể.

Sang cùng khách du lịch khám phá nhiều nơi. ẢNH: NVCC

Sau khi có nền tảng, Sang tham gia tình nguyện viên cho các sự kiện quốc tế, đăng ký dẫn chuyến đi miễn phí cho du khách nước ngoài. "Mình đi dẫn đoàn không phải vì muốn làm hướng dẫn viên mà vì cần luyện phản xạ. Mỗi lần giao tiếp là một lần rèn luyện tự nhiên và hiệu quả nhất", Sang chia sẻ.
Ban đầu, Sang chỉ viết tài liệu để dạy cho em gái vì sợ bố mẹ không có điều kiện cho em học tiếng Anh. Nhưng rồi, chàng trai nhận ra, nếu có thể giúp một người, tại sao không giúp nhiều người hơn. Đầu tiên Sang mở lớp dạy với quy mô nhỏ, sau đó sáng lập trang "Học tiếng Anh cùng Saga" để chia sẻ kinh nghiệm học tập, tài liệu và truyền cảm hứng, động lực cho các bạn trẻ học tiếng Anh. Đến nay, trang "Học tiếng Anh cùng Saga" đã có hơn 120.000 người theo dõi, thu hút hơn 5 triệu lượt views mỗi tháng.
Sang chia sẻ: "Dù bắt đầu việc dạy học tiếng Anh bằng số điểm 7.0 IELTS - một số điểm không quá nổi bật, nhưng mình vẫn tin vào giá trị mình mang lại. Mình không phải là người giỏi nhất, nhưng mình là người chăm chỉ, kiên trì. Ngoài học trên sách vở, mình còn học qua các chương trình yêu thích như xem các cuộc thi sắc đẹp. Mình nghe, ghi chú, học từ vựng và luyện cách phát biểu, rồi mang tất cả áp dụng vào bài giảng".
Sang kể đã giúp nhiều bạn học sinh, sinh viên đạt 6.5 - 7.5 IELTS, mở cơ hội vào các trường đại học và các công ty lớn. Minh chứng cho sự cố gắng, rèn luyện bản thân từng ngày là ở lần thi gần nhất, Sang đã đạt 8.5 IELTS Reading và 8.0 IELTS Writing nhờ có vốn từ ở đa lĩnh vực cũng như lập luận sâu sắc về vấn đề xã hội.
Với những bạn trẻ đang băn khoăn giữa tiếp tục theo ngành mình học hay rẽ hướng, Sang chia sẻ: "Hãy tận dụng tốt những gì đang có và phải đam mê thì sẽ giúp các bạn đi xa hơn".
Với Sang, việc học 4 năm ngành kinh tế và quản lý xây dựng chưa bao giờ thừa, Sang vẫn luôn sử dụng kiến thức ngành học vào thực tế. Sang nói: "Chính kỹ năng phân tích số liệu của môn học quy hoạch đô thị, kỹ năng viết luận của việc làm nghiên cứu khoa học đã giúp mình hướng dẫn học sinh làm bài IELTS writing hiệu quả hơn…"
Theo TN