Chiến sĩ diễu binh, diễu hành đẹp mãi trong lòng người dân

(CTG) Đó là tình cảm, lời gửi gắm của những bạn trẻ, người dân Đồng Nai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành trước giờ lên tàu ngược ra miền Trung, miền Bắc.

diễu binh - Ảnh 1.
 

Các chiến sĩ diễu binh, diễu hành vẫy tay chào người dân Đồng Nai khi tàu lăn bánh từ miền Nam ngược ra Bắc - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Tối 2-5, tại ga Biên Hòa (Đồng Nai), gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành lên tàu ngược ra miền Trung, miền Bắc trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ A50.

Theo kế hoạch, hai tàu khách từ TP.HCM dừng ở ga Biên Hòa đón 964 cán bộ, chiến sĩ về các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Trong đó, tàu khách SE68 sẽ đón 427 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tổ bảo đảm, Quân khu 5. Tàu khách SE66 đón 537 cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan ban tổ chức, Quân khu 1, Quân khu 2, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Đây là những đoàn diễu binh, diễu hành cuối cùng từ ga Biên Hòa ngược ra miền Trung, miền Bắc trở về đơn vị.

Theo ghi nhận, bất chấp cơn mưa chiều tối 2-5, hàng trăm người dân ở Đồng Nai đã đến ga Biên Hòa từ sớm. Trên tay mỗi người là những lá cờ, các món quà nhỏ dành gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các sở ngành, đoàn thể, lực lượng quân đội, công an… cũng có mặt tại ga để tiễn các khối diễu binh, diễu hành lên tàu trở về đơn vị.

Dòng người nối đuôi nhau kéo dài từ ngoài sân ga vào bên trong đường ray xe lửa, bên trên là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền nhạc rộn ràng, hùng tráng. 

Dọc các toa tàu dễ bắt gặp những cái bắt tay, cái ôm thật chặt giữa quân và dân kèm lời hứa sớm gặp lại.

Chiến sĩ diễu binh, diễu hành đẹp mãi trong lòng người dân - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chạm tay chào đoàn viên, thanh niên Đồng Nai trước khi lên tàu - Ảnh: THÀNH CHUNG

 

Chị Phùng Phương Thảo - cán bộ Tỉnh Đoàn Đồng Nai - nhận định sau những tháng ngày miệt mài tập luyện đầy gian khổ, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo chị Thảo, nhiều người thân, bạn bè đã xin lịch trình khi các đoàn trở về để có thể ra chào tạm biệt. Giây phút chia tay xúc động và quyến luyến như người thân trong gia đình, cảm giác rất gắn bó và thân thương.

"Hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình như vậy để gắn kết thêm tình quân dân thắm thiết như những ngày qua", chị Thảo bộc bạch.

Trước đó cũng tại ga Biên Hòa, tối 1-5, hai chuyến tàu SE64 và SE66 đã đón hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an thuộc các đơn vị gồm: Cơ quan ban tổ chức, Quân chủng Phòng không - Không quân, Đoàn nghi lễ quân đội, Quân khu 4, Quân đoàn 12, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Tăng thiết giáp trở về đơn vị ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

diễu binh - Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm trong buổi tiễn các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong đại lễ 30-4 vừa qua - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Chiến sĩ diễu binh, diễu hành đẹp mãi trong lòng người dân - Ảnh 4.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn trẻ trước khi lên tàu - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

diễu binh - Ảnh 5.

Cả khi đến và khi về, các khối diễu binh, diễu hành đều được người dân và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp đón nồng hậu - Ảnh: THÀNH CHUNG

diễu binh - Ảnh 6.

Cái bắt tay thân thiết giữa các lực lượng trước giờ tàu lên đường - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

diễu binh - Ảnh 7.

Trước và sau đại lễ, tình cảm giữa quân và dân càng thêm gắn bó - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

diễu binh - Ảnh 8.

Hàng trăm người dân tiễn các cán bộ, chiến sĩ diễu binh, diễu hành lên tàu ngược ra miền Trung, miền Bắc về đơn vị - Ảnh: ĐÌNH TRỌNG

Theo TT