Chị Giang sinh năm 2003, trong một gia đình nông thôn thuộc Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Sự chào đời của chị không trọn vẹn như bao đứa trẻ khác: chị sinh non ở tháng thứ bảy, yếu ớt và phải nằm lồng kính hơn hai tháng trời. Khi lên hai tuổi, trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa đã có thể chạy nhảy, đôi chân của chị vẫn co rút, bất lực, chỉ có thể ngồi yên nhìn bạn bè nô đùa ngoài sân. Đó là những năm tháng khởi đầu đầy khó khăn, là thử thách lớn đặt ra cho một hành trình đời đầy gian nan phía trước.
Chị Đỗ Thị Hiền Giang (ngoài cùng bên trái) tham dự các hoạt động dành cho người khuyết tật |
Thế nhưng, chị không đơn độc. Bố mẹ chị - những người nông dân chất phác - đã kiên cường đồng hành cùng con gái. Họ đưa chị đi khắp nơi chữa trị, với niềm tin dù nhỏ nhoi cũng không bao giờ tắt. Bốn tuổi, chị được đưa tới Trung tâm Phục hồi chức năng Thụy An, Ba Vì. Tại đây, ca phẫu thuật kéo thẳng đôi chân co rút đã trở thành bước ngoặt đầu tiên. Sau những tháng ngày bó bột, những buổi tập đứng đau đớn đến rớm máu, chị Giang đã học được bài học quan trọng nhất từ chính bác sĩ điều trị: “Ngã thì phải tự đứng lên”. Đó là câu nói mà chị đã khắc ghi, biến thành kim chỉ nam cho cuộc đời mình.
Sau hai năm kiên trì, chị đã có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình - dù những bước đi ấy còn chập chững, khập khiễng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là phép màu đối với một cô gái nhỏ mang trong mình căn bệnh bại não. Và từ đó, trên đôi chân ấy, chị đã bước tiếp con đường tri thức, con đường mà chị chọn để khẳng định mình.
Năm lên bảy, chị Giang nằng nặc đòi mẹ cho đi học. Những ngày đầu đến lớp, dáng đi khập khiễng khiến chị trở thành đối tượng của những lời trêu chọc. Thế nhưng thay vì buông bỏ, chị chọn cách đối diện và vượt qua bằng sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Thành tích học tập tốt dần trở thành lời khẳng định rằng khuyết tật không thể đánh bại trí tuệ và ý chí.
Lớn hơn, chị tập tành kinh doanh online để phụ giúp gia đình. Những đồng lời ít ỏi nhưng chứa chan giá trị đã dạy chị bài học về sự tự lập, về giá trị của lao động. Trong quá trình trưởng thành, chị cũng tìm đến cộng đồng người khuyết tật, tham gia các câu lạc bộ, nơi chị tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia, và quan trọng hơn cả là học cách yêu thương bản thân, tự tin hơn khi bước ra xã hội.
Năm 2022, chị Giang tốt nghiệp THPT loại Giỏi với 26,5 điểm thi đại học, trúng tuyển vào ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Thương mại Hà Nội - ngôi trường mơ ước mà chị đã bao lần khát khao. Trở thành sinh viên, chị không chỉ học tập mà còn tự trang trải một phần chi phí bằng công việc tư vấn bán hàng online. Đó là hành trình kép - vừa học, vừa làm - nhưng chị vẫn kiên định tiến bước với khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp.
Trong suốt những năm đại học, chị Giang không ngừng tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Năm 2020, chị tham gia Câu lạc bộ Người trưởng thành sống với chứng CP Việt Nam - nơi tập hợp gần 300 hội viên trên cả nước. Năm 2021, chị tiếp tục đồng hành cùng Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội, góp sức xây dựng và tổ chức các hoạt động sinh hoạt, chia sẻ cơ hội học bổng, cơ hội nghiên cứu khoa học và dự án phát triển bản thân cho sinh viên khuyết tật. Những bước chân chị khập khiễng, nhưng con đường cộng đồng chị mở ra thì ngày một vững vàng và đầy ý nghĩa.
Năm 2023, chị tham gia “Giải chạy thiện nguyện: Nâng bước chân em” do Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam tổ chức, để rồi chính mình nhận được tấm huy chương - phần thưởng tượng trưng cho tinh thần nỗ lực không ngừng. Cùng năm, chị tham dự triển lãm tranh Lê La, một hoạt động nâng cao nhận thức về người CP; và chuyến dã ngoại Ba Vì dành cho thanh niên sống với bại não. Những trải nghiệm ấy không chỉ đem đến niềm vui, mà còn giúp chị thêm tự tin, thêm khát vọng hòa nhập.
Năm 2024, hành trình trưởng thành của chị thêm nhiều dấu ấn: tham gia chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ và tiềm năng cho tổ chức của người khuyết tật; các khóa tập huấn về khởi nghiệp, phòng chống bạo lực, nâng cao năng lực lãnh đạo cho mạng lưới phụ nữ khuyết tật. Không chỉ học tập, chị còn tích cực tham gia thiện nguyện - từ chương trình “Góp nắng gửi xuân” tại Sơn La, đến “Hơi ấm mùa đông” hay trao quà đêm cho người vô gia cư. Những hoạt động ấy đã thể hiện một trái tim chan chứa yêu thương, một tinh thần sống vì cộng đồng đáng trân trọng.
Năm 2025, chị Giang tiếp tục khẳng định bản thân bằng những dấu mốc đặc biệt: tham gia cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết, góp mặt trong tọa đàm “Không rào cản, không giới hạn” và được nhiều tổ chức, đơn vị ghi nhận. Chị đã nhận học bổng tiếng Anh của trường, nhận kỷ niệm chương của chương trình “Trạm yêu thương” VTV1, cùng nhiều chứng nhận khác như hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học, khóa học khởi nghiệp bán hàng online. Mỗi phần thưởng, mỗi tấm bằng khen đều là sự công nhận cho nỗ lực bền bỉ của một cô gái nhỏ nhưng mang trong mình nghị lực lớn lao.
Ngày hôm nay, khi đã là sinh viên năm cuối, chị vẫn miệt mài trau dồi kiến thức và ấp ủ ước mơ: sau này thành lập một doanh nghiệp nhỏ để tạo việc làm cho những người khuyết tật, đặc biệt là cộng đồng người CP. Đó không chỉ là khát vọng cá nhân, mà còn là hoài bão nhân văn, mong muốn góp phần giúp cộng đồng yếu thế có thể tự lập, cống hiến và được đối xử bình đẳng.
Nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy mỗi bước tiến của chị Giang đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh. Từ một cô bé yếu ớt, không thể tự đi đứng, chị đã kiên cường vượt lên, để hôm nay trở thành một sinh viên đầy bản lĩnh, một cô gái giàu nghị lực, một người trẻ sống vì cộng đồng.
Chị từng chia sẻ: “Thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn gì và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều đó.” Quả thực, câu nói ấy không chỉ là niềm tin mà còn là kim chỉ nam, là động lực thôi thúc chị vượt qua mọi giới hạn để đi đến thành công.
Và năm 2025, với tất cả những nỗ lực cùng thành tích đáng tự hào, chị Đỗ Thị Hiền Giang đã vinh dự trở thành một trong số 25 đại biểu được vinh danh trong Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.
NA