Cô giáo Nguyễn Thị Hoa: Hơn 26 năm gieo chữ, tiếp sức học trò vùng khó

CTG: Hơn 26 năm gắn bó với nghề giáo, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường PTDTBT TH&THCS Đồng Tiến, tỉnh Tuyên Quang, vẫn bền bỉ với một tâm nguyện giản dị: Không chỉ dạy học sinh kiến thức mà còn giúp các em vượt qua mặc cảm, tự tin và dám ước mơ về một tương lai tốt đẹp.

Sinh năm 1979, là người dân tộc Tày, cô Nguyễn Thị Hoa bắt đầu công tác trong ngành giáo dục từ tháng 11/1999 tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, tỉnh Tuyên Quang. Sau nhiều năm giảng dạy tại các trường Tiểu học Quang Trung, Minh Tân, Tân Tiến, tháng 8/2019, cô chuyển về Trường PTDTBT TH&THCS Đồng Tiến, đảm nhận nhiệm vụ giáo viên Tổng phụ trách Đội.

Cô Nguyễn Thị Hoa đã có hơn 26 năm gắn bó với nghề, với những học sinh dân tộc thiểu số

Gắn bó với ngôi trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, cô Hoa nhận thấy không ít em còn gặp khó khăn trong học tập, thiếu tự tin khi giao tiếp và ngại tham gia các hoạt động tập thể. Điều đó khiến cô thay đổi cách tổ chức hoạt động Đội, hướng tới mục tiêu tạo cơ hội cho tất cả học sinh được tham gia, thay vì chỉ tập trung vào những em có năng khiếu hoặc mạnh dạn.

Trong các chương trình văn nghệ, hoạt động tập thể, cô không chỉ lựa chọn những học sinh hát hay, múa đẹp mà còn giao nhiệm vụ phù hợp cho các em nhút nhát. Có em được phụ trách đạo cụ, có em tham gia trò chơi nhóm, có em bắt đầu bằng một nhiệm vụ nhỏ trước khi đủ tự tin đứng trước tập thể.

Theo cô Hoa, điều quan trọng sau mỗi hoạt động không chỉ là chương trình có thành công hay không, mà là học sinh đã tiến bộ như thế nào, có mạnh dạn hơn, biết hợp tác và chia sẻ với bạn bè hay không. "Mỗi học sinh đều cần có một cơ hội để tỏa sáng", cô Hoa chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, cô chú trọng lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào hoạt động Đội. Những trò chơi tập thể giúp học sinh rèn luyện tinh thần đoàn kết; hoạt động nhóm giúp các em học cách lắng nghe; các chương trình trải nghiệm, thiện nguyện giúp học sinh biết tự phục vụ và quan tâm đến người khác.

Ở trường phổ thông dân tộc bán trú, công việc của giáo viên không chỉ giới hạn trong giờ học. Ngoài tổ chức các hoạt động Đội, cô Hoa còn quan tâm đến nền nếp sinh hoạt, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh và đời sống tinh thần của học sinh.

Không chỉ dạy học, cô Hoa còn quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của học sinh

Nhiều chương trình cần chuẩn bị từ nhiều ngày trước, tập luyện ngoài giờ. Có những thời điểm thiếu phương tiện, điều kiện tổ chức còn hạn chế, học sinh chưa mạnh dạn tham gia khiến công việc kéo dài hơn dự kiến. Những ngày lễ, ngày hội ở trường cũng đồng nghĩa với việc cô phải dành ít thời gian hơn cho gia đình.

Sau hơn 26 năm công tác, cô thừa nhận khó khăn lớn nhất không phải khối lượng công việc mà là làm sao giữ được tình yêu nghề và sự nhiệt huyết qua từng năm học.

"Có những ngày chúng ta mệt mỏi. Có những lúc áp lực. Có những công việc làm rất nhiều nhưng kết quả chưa được như mong muốn", cô chia sẻ.

Động lực để cô tiếp tục công việc đôi khi chỉ là một lời cảm ơn, một nụ cười, tiếng gọi "Cô Hoa ơi!" hay sự thay đổi của một học sinh vốn rụt rè, thiếu tự tin.

Trong quá trình công tác, cô Nguyễn Thị Hoa nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen trong năm học 2025–2026. Năm 2025, cô được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen công nhận điển hình tiên tiến.

Nhìn lại hành trình hơn một phần tư thế kỷ đứng lớp, cô Hoa cho biết bản thân vẫn muốn tiếp tục đổi mới phương pháp, lắng nghe học sinh nhiều hơn và tạo thêm cơ hội để các em được trải nghiệm, trưởng thành.

Điều cô mong mỏi nhất là học sinh không chỉ đến trường để học chữ, mà còn tìm thấy niềm vui, sự tin tưởng và động lực vươn lên, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi không mong mình trở thành một người thật nổi tiếng. Tôi chỉ mong khi những học sinh của mình trưởng thành, các em có thể nhớ rằng: Đã từng có một cô giáo tên Hoa tin tưởng các em", cô bộc bạch.

Sau hơn 26 năm, cô giáo Nguyễn Thị Hoa vẫn tiếp tục công việc quen thuộc tại Trường PTDTBT TH&THCS Đồng Tiến, đồng hành cùng những thế hệ học trò bằng các giờ học, hoạt động Đội và những cơ hội nhỏ giúp các em thêm tự tin trên hành trình trưởng thành.

CTG