'Cõng' sách lên bản làm thư viện

(CTG) Nhóm "Sách hay cho học sinh tiểu học" (TP.HCM) vừa có chuyến tặng sách ở bản Huồi Pủng (xã Hữu Khuông, Tương Dương, Nghệ An). Đây là bản bị chia cắt bởi sông suối và đập thủy điện.

 

Việc di chuyển từ bản này qua bản khác gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: THU HIỀN

Đi từ bản này sang bản khác mất ít nhất vài tiếng bằng đường rừng hoặc đi thuyền trên hồ thủy điện.

Trường học ở đây không có điện, nền đất, vách gỗ đã mục được chêm thêm bằng vách nứa. Với số tiền 200 triệu đồng từ nhiều người đóng góp, nhóm mua 3.000 cuốn sách phù hợp tất cả các lứa tuổi, đủ lĩnh vực của nhiều nhà xuất bản: Thái Hà, Trẻ, Thế Giới Mới, First New, Nông Nghiệp, Phụ Nữ... 14 chiếc đèn năng lượng mặt trời cũng được lắp đặt để học sinh và người dân đọc sách.

Cô Võ Thị Tuyết Chinh - phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tương Dương - nói: "Đây là bản đầu tiên và bản duy nhất ở Tương Dương được trang bị một thư viện ở nhà văn hóa và có sách hay và đẹp như thế này. Mì gói, gạo, dầu ăn bà con rồi sẽ ăn hết, chỉ có sách là còn mãi...".

Huồi Pủng có 65 hộ dân với 253 nhân khẩu. Dân bản là người Khơ Mú - Ảnh: THU HIỀN

Học sinh ở bản chăm chú đọc sách từ thư viện mới hình thành - Ảnh: THU HIỀN

 

Theo TT