Sinh năm 1992 tại Hà Nội, chị Trang ra đời ở tuần thai thứ 27 – một sinh mệnh mong manh được níu giữ giữa lằn ranh sự sống và hy vọng. Một năm sau, khi những đứa trẻ cùng trang lứa bắt đầu bập bẹ tập đi, thì chị được chẩn đoán mắc chứng bại não thể co cứng (CP - Cerebral Palsy) – căn bệnh khiến mọi hoạt động vận động cơ bản trở thành thách thức. Từ đó, hành trình lớn lên của chị là những chuỗi ngày miệt mài điều trị, phục hồi chức năng, chống lại những giới hạn thể chất để chỉ mong một điều giản dị: có thể tự đi, tự viết, và sống như bao người.
Chị Trần Thị Huyền Trang (ngoài cùng bên trái) tham gia hỗ trợ những người trưởng thành bị bại não |
Tuổi thơ của chị không phải những ngày nô đùa vô lo, mà là những buổi tập luyện đến mỏi nhừ cơ thể. Khi cơ hội đến trường tưởng như bị khép lại vì không thể viết, chị đã miệt mài suốt 2 năm học cách cầm bút. Và rồi, bằng ý chí phi thường, chị được nhận vào học chính thức lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên. Từ đó, 12 năm học phổ thông là 12 năm chị bền bỉ học hòa nhập cùng bạn bè không khuyết tật – đi qua không ít ánh mắt dòm ngó, lời trêu chọc, những trận đau vì cơn co cứng bất ngờ… để đến ngày trở thành cử nhân ngành Dược – ngành học vừa đòi hỏi sự chính xác cao, vừa mang ý nghĩa chăm sóc cộng đồng.
Hơn 2 năm làm dược sĩ, chị đã chứng minh: người khuyết tật không chỉ có thể học, mà còn có thể sống độc lập, làm việc hiệu quả và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, trái tim chị luôn thôi thúc điều gì đó lớn hơn – một ước mơ không chỉ cho riêng mình mà cho cả cộng đồng những người đang mang trong mình chứng bại não.
Từ năm 2017, chị bắt đầu đồng hành với nhóm Người trưởng thành sống với bại não tại Hà Nội, tham gia các phong trào thanh niên khuyết tật và lắng nghe, kết nối những bạn trẻ cùng hoàn cảnh. Năm 2022, chị quyết định rẽ hướng – từ một dược sĩ trở thành nhân viên truyền thông của Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam (CPFAV) – mở ra hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội để lan tỏa những điều tử tế.
Tại CPFAV, chị phụ trách fanpage, website, tổ chức các chiến dịch truyền thông lớn như GoGreen4CP, Giải chạy “Nâng bước chân em”, học bổng “Siêu nhân đến trường”,... Mỗi sự kiện là một lần chị cùng cộng sự kêu gọi hàng ngàn trái tim chung tay, hỗ trợ hàng trăm trẻ bại não được đến trường, hoà nhập và phát triển. Đặc biệt, dự án “Chạm Vào Xanh” – mô hình sinh kế do chị đồng vận hành – đã giúp hơn 20 bạn trẻ CP được đào tạo nghề, trưng bày tác phẩm nghệ thuật và có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Không chỉ dừng lại ở các chiến dịch truyền thông, chị còn trực tiếp tham gia xây dựng các chương trình phục hồi chức năng, hỗ trợ hoà nhập và sinh kế cho cộng đồng CP trên khắp cả nước. Với tư cách là người trong cuộc, chị trở thành cầu nối giữa cộng đồng và xã hội – chia sẻ kinh nghiệm sống độc lập, phát biểu tại các diễn đàn trong và ngoài nước, đồng hành cùng các chuyên gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học.
Sự cống hiến không mệt mỏi ấy được ghi nhận khi chị lần lượt được tín nhiệm và bổ nhiệm nhiều trọng trách: Năm 2023: Được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Vì trẻ em bại não (CPFAV Co., Ltd) – đơn vị pháp lý của CPFAV. Đến năm 2024: Trở thành Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người trưởng thành sống với chứng CP Việt Nam, được bầu là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành CPFAV nhiệm kỳ II. Và cũng trong năm 2025 này, chị chính thức được nhận Bằng khen của Liên Hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngơi nghỉ trong việc xây dựng tổ chức, phát triển cộng đồng.
|
Nhưng có lẽ, điều đáng quý hơn cả là chị luôn chọn sống khiêm nhường, bình dị. Trong mắt em, chị là hình mẫu của một người phụ nữ khuyết tật nhưng chưa từng gục ngã, một ngọn lửa âm ỉ nhưng đủ sức sưởi ấm trái tim người khác. Dẫu xuất phát điểm là một đứa trẻ từng không thể tự đứng dậy, hôm nay chị lại là người không chỉ vững vàng trên đôi chân tinh thần, mà còn truyền cảm hứng cho biết bao người trẻ có hoàn cảnh giống mình.
Cuộc đời vốn không cho phép ai được lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng bằng trái tim, khối óc và lòng kiên trì, chị đã chọn cách sống đẹp – sống như một người thắp sáng chính mình, để những người khác cũng tìm thấy ánh sáng trong bóng tối.
Tin rằng, nghị lực sống của chị – dù không ồn ào – vẫn sáng lên theo cách rất riêng. Đặc biệt, năm 2025, chị Trần Thị Huyền Trang vinh dự là 1 trong 25 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.
NA