Gieo mầm hy vọng trên đôi nạng gỗ

CTG: Câu chuyện của chị Trần Thị Mai Anh, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ Nhật Khuê, cho thấy vẻ đẹp của lòng kiên trì từ trong thử thách, của khát vọng vượt lên số phận.

Không ai có quyền chọn cho mình hình hài khi chào đời, nhưng mỗi người đều có quyền chọn cách mình sẽ sống. Có những con đường bằng phẳng, cũng có những chặng đời gập ghềnh ngay từ vạch xuất phát. Một người phụ nữ khuyết tật, từng đối diện với mặc cảm, định kiến, bệnh tật, nhưng đã chọn bước tiếp, chọn sống có ích và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Trần Thị Mai Anh lại đại biểu dự Đại hội Hội VI LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái

Sinh năm 1998, tại Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình, từ nhỏ Mai Anh đã phải mang trong mình căn bệnh cứng khớp ở hai đầu gối và bàn chân – một dạng khuyết tật vận động đặc biệt nặng khiến chị phải đi lại bằng nạng gỗ. Trong ánh mắt ái ngại của những người xung quanh, trong tiếng xì xào “con bé tật nguyền còn đòi đi học xa”, chị đã không một lần lùi bước. Trái lại, chính những rào cản ấy lại tôi luyện nơi chị một tinh thần mạnh mẽ, một khát vọng khẳng định bản thân không gì có thể dập tắt.

Vượt qua hàng loạt khó khăn, Mai Anh trở thành sinh viên ngành Công tác xã hội – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ học tập xuất sắc với tấm bằng Cử nhân loại Giỏi, chị còn là một sinh viên năng động, không ngừng tham gia các hoạt động ngoại khóa, trại kỹ năng, và đạt nhiều học bổng, trong đó có học bổng danh giá K-T. Đặc biệt, chị lựa chọn Công tác xã hội không chỉ vì lý do nghề nghiệp, mà vì chị mong muốn chính mình có thể trở thành người đồng hành với những người yếu thế – như cách chị đã từng cần một bàn tay nâng đỡ.

Tốt nghiệp đại học, chị làm thực tập sinh tại Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng ACDC, rồi đảm nhiệm vị trí cán bộ dự án tại Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống – một doanh nghiệp xã hội nổi tiếng với các chương trình đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật. Dù từng có thời gian phải tạm nghỉ vì vấn đề sức khỏe, chị không từ bỏ. Với mong muốn đóng góp hiệu quả hơn cho cộng đồng, chị không ngừng học hỏi, tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục đặc biệt và kỹ năng nghề nghiệp.

Dẫu có thể đã an phận với một công việc văn phòng ổn định tại Hà Nội, Mai Anh lại đưa ra một quyết định táo bạo: trở về quê khởi nghiệp, bắt đầu hành trình “về bản làng để dựng cơ đồ”. Với những nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ, chị Trần Thị Mai Anh đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu. Năm 2022, chị sáng lập Công ty TNHH Chạm Vào Xanh - một doanh nghiệp xã hội do người khuyết tật điều hành, tạo công ăn việc làm và môi trường nghệ thuật sáng tạo cho cộng đồng người khuyết tật. Chị đã tổ chức thành công nhiều hoạt động mang tính lan tỏa, như: chương trình giao lưu quốc tế về hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập (2024); triển lãm nghệ thuật “Lê La” nâng cao nhận thức cộng đồng với hơn 200 lượt khách tham dự; gây quỹ thành công 8.000 phần quà Tết (2025) cho các thành viên của CLB người trưởng thành sống chung với bại não.

Chị cũng là người sáng lập CLB Boccia (thể thao Paralympic) dành cho người trưởng thành sống chung với CP. Trong hành trình học tập và cống hiến, chị từng nhận học bổng lãnh đạo dành cho thanh niên khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản năm 2019, giữ vai trò Phó Chủ nhiệm CLB người trưởng thành chung sống với bại não Việt Nam từ năm 2021. Từ năm 2022 đến 2024, chị còn là chuyên viên về hòa nhập người khuyết tật tại Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và là diễn giả của nhiều tọa đàm lớn trong và ngoài nước về chủ đề hòa nhập người khuyết tật.

Đằng sau những danh hiệu ấy là một hành trình chưa từng dễ dàng. Từ cô bé mặc cảm, ngại giao tiếp, từng chỉ mong được “như người bình thường”, Mai Anh đã bước ra khỏi “vỏ ốc” của mình bằng bản lĩnh và sự lạc quan. Giờ đây, chị không chỉ đứng vững trên chính đôi chân của nghị lực, mà còn dang rộng vòng tay, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho nhiều người khác - đặc biệt là cộng đồng người khuyết tật, vốn thường bị xem là nhóm yếu thế.

Chị chia sẻ: “Thông qua chương trình này, tôi mong muốn xã hội có cái nhìn thiện cảm hơn về người khuyết tật, xóa bỏ rào cản, giúp chúng tôi hòa nhập. Tôi sẽ không ngừng học hỏi để hỗ trợ cộng đồng, và hi vọng người khuyết tật có thể sống ngày càng tốt đẹp hơn.”

Mai Anh đã chứng minh rằng: Người khuyết tật không cần được thương hại - họ chỉ cần được tin tưởng, được tiếp sức và được nhìn nhận bằng một ánh mắt công bằng. Chị không chọn cuộc sống dễ dàng, mà chọn sống xứng đáng - như ngọn lửa âm ỉ nhưng không tắt, như một cánh hoa dại vươn lên giữa gió ngược để chứng minh: “Chúng tôi - người khuyết tật - cũng có thể sống một cuộc đời rực rỡ.”

Và cũng chính bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, chị Trần Thị Mai Anh vinh dự là 1 trong 25 đại biểu được vinh danh trong Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

NA