Ở vùng đất Bình Thuận, nơi được mệnh danh là “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, cũng chính là thủ phủ thanh long của cả nước, có một gia đình trẻ đang ngày ngày nỗ lực gìn giữ và vun đắp hạnh phúc bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và nghị lực phi thường. Đó là gia đình anh Nguyễn Ngọc Bảo và chị Trần Thị Kim Lĩnh - một trong những gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương năm 2025.
Quen nhau 7 năm và cùng nhau xây dựng hạnh phúc hơn 6 năm, hành trình chưa quá dài nhưng chị Lĩnh cho rằng, nếu không đủ nghị lực, không đủ tình yêu, không đủ bao dung, không đủ thấu hiểu,…thì vợ chồng anh chị không thể đến bến bờ hạnh phúc như hôm nay.
|
Nhưng để có được một tổ ấm hạnh phúc như hôm nay, vợ chồng anh chị đã trải qua một hành trình dài đầy gian khó. Quen nhau từ thuở đi học, gia đình hai bên đều nghèo, đến chiếc xe đạp chị đi học cũng phải mượn từ anh. Những ngày tháng ấy, hai người chia nhau ổ bánh mì 3 ngàn đồng, gói mì tôm 2 ngàn đồng cho qua bữa. Ra trường, anh Bảo vào làm tại Viettel, đồng lương ít ỏi nhưng vẫn dành dụm lo cho gia đình và giúp chị tiếp tục việc học. Đám cưới diễn ra giản dị năm 2016, và ngay cuối năm, bé Bảo Long ra đời. Hạnh phúc xen lẫn nỗi lo, khi cả hai vợ chồng đều còn chật vật mưu sinh, không ít đêm anh thức trắng để thay vợ chăm con nhỏ, rồi sáng lại tất bật đi làm.
Năm 2019, bé Bảo Ngọc chào đời, gia đình lại đối diện với nhiều khó khăn hơn. Chị Lĩnh quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp từ sản phẩm thanh long – loại trái cây đặc trưng quê hương. Vốn liếng chẳng có, vợ chồng đành đem cả vàng cưới ra làm vốn, nhưng đúng lúc đó hai con lại lâm bệnh nặng, mọi khoản tích góp dường như tiêu tan. Tưởng chừng bế tắc, nhưng tình yêu và sự kiên cường đã giúp họ vực dậy. Chị mang “đứa con tinh thần” – sản phẩm nghiên cứu suốt 10 năm – ra khởi nghiệp. Và từ một khoản vay đầy tin tưởng của thầy cũ, xưởng sản xuất Bảo Long Bình Thuận chính thức ra đời.
Những tưởng niềm vui sẽ nở hoa, thì đại dịch Covid-19 ập đến. Hàng hóa không tiêu thụ được, vợ chồng lao đao xoay xở. Thế nhưng họ không bỏ cuộc, gửi tặng hơn 2.000 chai sản phẩm cho tuyến đầu chống dịch và bà con khó khăn, đồng thời xoay sang bán cơm mang về để duy trì cuộc sống. Những bữa cơm giản dị, những đêm thao thức tìm cách vượt qua khủng hoảng, đôi khi cả gia đình chỉ dám ăn chung một hộp cơm cho tiết kiệm – tất cả đã trở thành những kỷ niệm khó quên. Và rồi, sau dịch, thương hiệu Bảo Long Bình Thuận lại được nhiều người biết đến, trở thành niềm tự hào của gia đình.
Cùng với sự phát triển đó là những ghi nhận xứng đáng. Cơ sở sản xuất của anh chị đã nhận nhiều giải thưởng danh giá: từ Bằng khen của Chủ tịch tỉnh, chứng nhận OCOP 4 sao, giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận, đến Giải thưởng Lương Định Của năm 2022 - phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn cho nhà nông trẻ làm kinh tế giỏi. Năm 2025, chị Kim Lĩnh cũng vinh dự được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Hai con nhỏ cũng nhiều lần đạt thành tích học tập xuất sắc, trở thành niềm tự hào của ba mẹ.
Hiện tại, chị Linh là Phó chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Chủ nhiệm CLB Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Thành viên Hội nữ doanh nhân tỉnh Bình Thuận, Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, thành viên Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình Thuận.
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Bảo và chị Lĩnh vẫn thường nhắc rằng: “Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc.” Với họ, hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất: bữa cơm sum vầy, những tiếng cười vang trong căn bếp nhỏ, hay ánh mắt đầy tin tưởng của hai con thơ. Đó là thứ tài sản vô giá, là động lực để họ tiếp tục đồng hành, sẻ chia và nắm tay nhau đi qua mọi thăng trầm.
Hành trình của gia đình anh Nguyễn Ngọc Bảo là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tình yêu, nghị lực và sự đồng lòng. Từ gian khó đi lên, họ đã xây dựng một tổ ấm ấm no, hạnh phúc và tiến bộ, trở thành tấm gương sáng để các gia đình trẻ noi theo.
NA