Sau hai tuần phát động, chương trình viết chữ đẹp về chủ đề “Nét chữ từ trái tim” đã bước vào tuần lễ kết thúc. Trong tuần thứ 2 này, Ban tổ chức đã chọn ra 60 tác phẩm đạt giải tuần tại hai bảng A và B. Trong đó, 20 giải xuất sắc nhất đã thuộc về bảng B – khối Trung học cơ sở với nhiều tác phẩm nghị luận sâu sắc, xúc động, được truyền tải bằng nhiều hình thức như văn xuôi, lá thư, và có cả tranh vẽ minh họa.
Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương, Tập đoàn Thiên Long, nhãn hàng Điểm 10 đồng tổ chức diễn ra từ ngày 01/04/2020 đến ngày 14/4/2020. Chỉ trong 2 tuần phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 95.000 bài viết đến từ các em học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở từ 63 tỉnh thành trên cả nước.
Ngoài những bài thơ được chép tay nắn nót và trình bày đẹp mắt trên giấy của học sinh cấp Tiểu học; các em học sinh Trung học cơ sở cũng “trổ tài” với nhiều bài văn hay, cảm động, chung sức đồng lòng với cuộc chiến chống Covid-19 của cả dân tộc.
Đây là bài văn “thắp sáng niềm tin từ vùng dịch” của em Lê Mai Anh (THCS Trưng Vương – Mê Linh – Hà Nội). Được biết, trong những ngày này, địa phương nơi em ở đang được coi là một trong những “ổ dịch lớn” và rất căng thẳng. Thế nhưng, em vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, dũng cảm và niềm tin yêu về một tương lai “Việt Nam chiến thắng đại dịch” trong từng câu chữ của mình. |
Các bài viết tại bảng B luôn bám sát và cập nhật những xu hướng xã hội mới nhất, đa dạng như chính những sự kiện thời sự đang diễn ra quanh ta. Đó là lan tỏa thông điệp về phòng chống dịch bệnh Covid-19, sự tự hào về tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, về nỗi nhớ bè bạn thầy cô; tình yêu, niềm tin của thiếu nhi đối với đất nước; ca ngợi những hình ảnh đẹp, lòng biết ơn, sự tri ân với các lực lượng xã hội đang chiến đấu nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đem lại bình yên cho xã hội, đảm bảo an toàn để các em sớm trở lại trường.
Bài viết “Những người hùng giữa tâm dịch Covid-19” của em Lê Thị Hồng Nhung (THCS Sen Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình) đã bày tỏ lời cám ơn chân thành từ trái tim mình. “Qua bài viết, em muốn gửi lời chúc tới các cô, các chú, các anh, chị ở tuyến đầu chiến đấu với dịch Covid-19 luôn giữ gìn sức khỏe để đương đầu với dịch bệnh “ (Hồng Nhung chia sẻ). |
Cuộc thi có sự tham gia và đánh giá của Hội đồng giám khảo gồm nhiều thành viên uy tín như: Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thứ Mười, Nhà văn Lê Phương Liên, Ông Lê Anh Quân – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Ông Lê Hoài Quân – Thạc sĩ ngữ văn cùng 2 thầy cô giáo luyện viết chữ đẹp là thầy Lưu Hoàng Phúc và cô Đỗ Thanh Nga.
Trong hơn 90 ngàn bài viết, những bài có cách tiếp cận và thể hiện vấn đề một cách sáng tạo, độc đáo; hành văn trong sáng, giàu cảm xúc, trình bày công phu, nét chữ đẹp được Ban giám khảo đánh giá rất cao.
Bài viết của em Nguyễn Hồng Ánh (THCS Hà Huy Tập, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) lấy cảm hứng từ câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Đoàn kết là sức mạnh”. Quả thật, khi dịch bệnh xảy ra, chúng ta mới thấy được sức mạnh và ý chí, sự đoàn kết của hơn 90 triệu dân trên dải đất hình chữ S. Sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, chắc chắn đất nước bé nhỏ nhưng đầy những con người kiên cường sẽ chiến thắng dịch bệnh. |
Bài viết “Việt Nam trong trái tim em” của em Nguyễn Đặng Thùy Trang (TP Thuận An, Bình Dương) ánh lên niềm tự hào khi được là một người con đất Việt, được đất nước giang tay chở che trong những ngày dịch bệnh lịch sử. |
Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, cuộc thi cũng là cầu nối, để mọi người biết chính xác mức độ sự quan tâm, cảm nghĩ của các em học sinh về thế giới xung quanh mình. Mỗi bài viết là một câu chuyện đẹp, suy nghĩ sâu sắc được các em chia sẻ thành thật, đáng yêu và cũng đáng suy ngẫm vô cùng.
Bài viết “Em là chiến sĩ nhỏ” của em Trần Hải Khánh (THCS Phúc Thịnh – Chiêm Hóa – Tuyên Quang) gây ấn tượng bởi nét chữ đẹp và và lời văn sâu sắc. Hải Khánh tâm sự “Em biết đến chương trình qua tuyên truyền của nhà trường, đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình của Thiên Long. Dù khi làm bài thi em mất 1 ngày để luyện lại chữ tiểu học viết cho nắn nót, sạch đẹp nhưng em không hề thấy mệt mà rất hứng khởi, bởi vì em cảm giác mình chính là “một chiến sĩ nhỏ” trên mặt trận tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. |
Danh sách 20 tác phẩm khối Trung học cơ sở đạt giải thưởng “Nét chữ từ trái tim” Bảng B tuần 2:
1. Bài viết: Người chiến sĩ biên cương trên mặt trận chống dịch, Nguyễn Thảo Anh, lớp 6A5 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2. Bài viết: Long tri ân, Nguyễn Võ Như Uyên, lớp 6A2 Trường THCS Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Bài viết: Những người đầu tuyến, Chung Như Quỳnh, lớp 7A Trường THCS Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Bài viết: Lời cảm ơn đến những người căng mình đối mặt với Covid-19, Hoàng Thị Minh Lộc, lớp 7D Trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
5. Bài viết: Thắp sáng niềm tin từ vùng dịch, Lê Mai Anh, lớp 7A1 Trường THCS Trưng Vương, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
6. Bài viết: Đất nước đang cần con, Lê Nguyễn Mai Thúy, lớp 7B Trường TH và THCS Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
7. Bài viết: Đẩy lùi Covid-19, Mai Thị Nam Giang, lớp 7C4 Trường THCS Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
8. Bài viết: Em là chiến sĩ nhỏ, Trần Hải Khánh, lớp 7A Trường THCS Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
9. Bài viết: Việt Nam trong trái tim em, Nguyễn Đặng Thùy Trang, lớp 8N1 Trường THCS Trần Đại Nghĩa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
10. Bài viết: Những người mang ánh sáng diệu kỳ, Nguyễn Võ Thái An, lớp 8/1 Trường THCS Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
11. Bài viết: Những người hùng không mặc áo choàng, Trần Thị Vân Anh, lớp 8A Trường THCS Yên Trấn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
12. Bài viết: Tiếng gọi tổ quốc, Bùi Hằng Nga, lớp 9A4 Trường THCS Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
13. Bài viết: Những người hùng giữa tâm dịch Covid-19, Lê Thị Hồng Nhung, lớp 9B Trường THCS Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
14. Bài viết: Đoàn kết - chìa khóa của thành công, Lê Thị Thùy Trang, lớp 9A1 Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
15. Bài viết: Cô - người chiến sĩ trong em, Lưu Thanh Huyền, lớp 9A1 Trường THCS Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
16. Bài viết: Giai điệu màu xanh: Bản giao hưởng mang tên Việt Nam, Nguyễn Dương Bội Quân, lớp 9/9 Trường THCS Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Bài viết: Đoàn kết là sức mạnh, Nguyễn Hồng Ánh, lớp 9/4 Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
18. Bài viết: Màu của sự sống, Phạm Nguyễn Huyền Trân, lớp 9/7 Trường THCS thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
19. Bài viết: Có ai nghe tiếng gọi của tình yêu Tổ quốc, Võ Đặng Thúy An, lớp 9/1 Trường THCS Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
20. Bài viết: Đoàn kết chống dịch Covid-19, Vũ Thị Mai Anh, lớp 9A1 Trường THCS Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Ông cha ta hay có câu “Nét chữ nết người” quả không sai. Ngoài việc dùng làm thông điệp truyền tải thông tin thì chữ viết còn biểu hiện ra trạng thái nội tâm và tính cách của một người, do đó rèn chữ cũng như rèn người. Vì vậy, dù chương trình đã kết thúc nhưng các em có thể tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu con chữ của mình bằng cách sở hữu bút máy, bút luyện chữ… của thương hiệu Điểm 10. ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT chỉ dành cho chương trình viết chữ đẹp “NÉT CHỮ TỪ TRÁI TIM” Khi mua bút máy, bút luyệt chữ Điểm 10, các em sẽ được tặng ngay hộp ống mực (10 ống). Thú vị là, các em có thể tùy ý chọn màu mực bút và màu mực tặng kèm. Chương trình áp dụng giao hàng miễn phí toàn quốc dù chỉ một hộp.
Xem thông tin chương trình NÉT CHỮ TỪ TRÁI TIM tại trang http://netchu.diem10.com.vn/ và hãy luôn theo dõi fanpage Điểm 10 https://www.facebook.com/hoccudiem10/ để cập nhật những thông tin vô cùng hấp dẫn nhé! |
Thảo Ly