Khi tình yêu con chữ không bị giãn cách
Đã 3 tuần nay, cả đất nước đang sống trong những ngày giãn cách xã hội, cùng nhau đồng lòng chung sức để chiến đấu với dịch bệnh. Đặc biệt, với các em học sinh, đây còn là kỳ nghỉ kéo dài nhất lịch sử kéo theo những thử thách trong việc thay đổi cách dạy và học.
Trong bối cảnh đó, chương trình viết chữ đẹp “Nét chữ từ trái tim” được tổ chức, đã trở thành niềm động viên, khích lệ và nuôi dưỡng tình yêu tiếng việt, yêu con chữ trong cho các em học sinh.
Cám ơn chương trình đã bồi dưỡng và tiếp thêm động lực cho em trong những ngày giãn cách xã hội, chưa được trở lại trường học – Em Trang cười và chia sẻ. |
“Em nghỉ học ở nhà từ bấy đến nay đã 3 tháng rồi, ngày nào em cũng đưa sách vở ra ôn bài (vì năm nay là năm cuối cấp của em rồi) và học trực tuyến cùng các bạn, nhưng nỗi nhớ trường, nhớ lớp, thầy cô, bạn bè vẫn khôn nguôi. Lúc em biết thông tin từ thầy giáo rằng thương hiệu Điểm 10 có tổ chức chương trình viết chữ đẹp “Nét chữ từ trái tim”, em thấy thích lắm và đăng ký ngay, dù đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình như vậy. Khi viết bài, em muốn bày tỏ lòng tri ân và nói về tinh thần đoàn kết của dân tộc, em cứ đi theo mạch về những cảm xúc, và cũng không nghĩ mình sẽ đạt giải vì nghe nói có nhiều bạn tham dự lắm. Bởi vậy vừa nhận được thông báo là một trong 30 học sinh đạt giải tuần, em khoe ngay với bạn bè, thầy cô và gia đình, ai cũng vui và chúc mừng em”. Chia sẻ của em Lê Thị Thùy Trang, Trường THCS Phan Văn Trị, tỉnh Hậu Giang – đạt giải thi viết trong 2 tuần liên tiếp.
Còn chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (phụ huynh em Phan Nguyệt Hà, tiểu học Lê Lợi, Nghệ An) cho biết: “Tuy rằng ở nhà cháu cũng luyện tập và học trực tuyến nhưng chính “Nét chữ từ trái tim” đã tạo thêm tinh thần cho bé say mê rèn luyện con chữ hơn tại nhà. Khi được phổ biến về chương trình, cháu phấn khởi và bắt tay vào viết ngay, lúc này tôi cũng ở bên cạnh động viên, góp ý cho cháu. Tôi thấy được tâm trạng háo hức cũng như hồi hộp của cháu. Với các phụ huynh như chúng tôi, có khi bận rộn với công việc, nên cảm thấy trong thời điểm này chương trình rất có ý nghĩa, khuyến khích các cháu biết ý thức phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, chia sẻ với các bác sĩ. Tôi mong rằng sân chơi bổ ích này sẽ được tổ chức thường xuyên để giúp các con rèn nét chữ, nết người, biết quý trọng hơn giá trị cuộc sống”.
Bài viết em Hoàng Gia Như – Em hứa sẽ chăm ngoan, nghe lời bố mẹ, thầy cô, ở nhà và rèn luyện học tập để góp sức cùng chiến thắng dịch bệnh và sớm được trở lại trường. |
Em Hoàng Gia Như (tiểu học Lục Ngan – Bắc Giang) đến giờ vẫn cảm thấy vui vẻ và hứng khởi khi biết tin mình là một trong 60 bạn xuất sắc nhất tuần 2 chương trình viết chữ đẹp. “Khi biết tin, em đã gọi điện ngay cho bà, các chú thím, dì và ai cũng vui mừng. Em chọn chép lại bài “Hẹn với mái trường” như một lời nhắc nhở bản thân và các bạn học sinh ở nhà phải ngoan ngoãn. Bởi vì em là học sinh, em còn nhỏ tuổi chưa làm được gì hết nên chỉ có thể gửi tâm tình, sự tri ân và những lời chúc tới các lực lượng xã hội thông qua nét chữ nắn nót của mình. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm, một hành trang đi theo em mãi.”
Nét chữ từ trái tim – còn đọng mãi trong tâm hồn
Không chỉ là một chương trình viết nhằm tuyên truyền về “Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh COVID-19”, “Nét chữ từ trái tim” còn mang lại cho các em học sinh niềm say mê, sự mới mẻ, tâm trạng háo hức, đón đợi.
Chị Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ về chương trình. |
Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, chị Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam – Phó Trưởng ban cho biết: “Đây là một sân chơi bổ ích và lành mạnh, có tính giáo dục về xã hội và nhân cách nhằm hướng các em đến cái đẹp “chân, thiện, mỹ” để hoàn thiện hơn. Trong tình hình hiện nay, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống COVID-19, thông qua chương trình và những câu chữ bay bổng, chúng tôi hy vọng những cảm xúc, suy nghĩ xuất phát “từ tâm” của các chiến sĩ “nhí” sẽ góp một phần không nhỏ trong công cuộc tuyên truyền, đồng lòng cùng vượt qua dịch bệnh.”
Quả thật “Nét chữ từ trái tim” đã thu hút nhiều sự quan tâm, tham gia của các em thiếu nhi từ 63/63 tỉnh thành trong giai đoạn quyết định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 14/4 vừa qua, chương trình đã khép lại trong không khí vui tươi, lan tỏa và vượt lên trên ý nghĩa của một chương trình viết chữ thông thường.
Chương trình đã kết thúc nhưng để lại cho em kỷ niệm đọng mãi trong tâm hồn. Những giờ phút em tập trung viết bài vẫn như mới còn đây, đầy xúc động, tràn ngập yêu thương…. – em Bội Quân chia sẻ. |
Em Nguyễn Dương Bội Quân (THCS Vĩnh Lộc A - Bình Chánh - TP HCM) đạt được giải thưởng ở cả tuần 1 và tuần 2 của chương trình tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình viết chữ như vậy, ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng được thầy động viên và chia sẻ nên em quyết định tham gia. Nhưng cũng chính vì thế, em có cơ hội tìm tòi thêm kiến thức về sự hy sinh, về công cuộc chiến đấu cam go và nghiêm túc trên mặt trận chống dịch bệnh của Đảng, Chính Phủ. Càng đi sâu vào tìm hiểu, em càng thấy cảm động và mong muốn được gửi lời tới cám ơn chân thành từ trong tim tới các lực lượng xã hội đang chiến đấu ngoài chiến tuyến kia nên em tham gia tiếp tuần 2 và may mắn được giải thưởng ở cả hai tuần. Em cám ơn chương trình vì đã tạo điều kiện và thôi thúc em có niềm vui lành mạnh trong quãng thời gian nghỉ dài và giúp nuôi dưỡng tâm hồn bằng tình yêu con chữ”.
Dù chỉ phát động trong 2 tuần, nhưng chương trình viết chủ đề “Nét chữ từ trái tim” đã góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em học sinh, đồng thời giúp các em trau dồi kỹ năng viết chữ và trình bày bài sạch sẽ, góp phần giáo dục ý thức quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp tiếng nói – chữ viết, bản sắc dân tộc. Để rồi đây, sau cơn mưa trời lại nắng rực rỡ, dịch bệnh qua đi, các em trở lại trường lớp, những tâm tình, nét chữ đó sẽ là kỷ niệm, là hành trang theo mãi những “chủ nhân tương lai của đất nước” trong suốt hành trình xây dựng quê hương.
Ông cha ta hay có câu “Nét chữ nết người” quả không sai. Ngoài việc dùng làm thông điệp truyền tải thông tin thì chữ viết còn biểu hiện ra trạng thái nội tâm và tính cách của một người, do đó rèn chữ cũng như rèn người. Vì vậy, dù chương trình đã kết thúc nhưng các em có thể tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu con chữ của mình bằng cách sở hữu bút máy, bút luyện chữ… của thương hiệu Điểm 10. ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT chỉ dành cho chương trình viết chữ đẹp “NÉT CHỮ TỪ TRÁI TIM” Khi mua bút máy, bút luyệt chữ Điểm 10, các em sẽ được tặng ngay hộp ống mực (10 ống). Thú vị là, các em có thể tùy ý chọn màu mực bút và màu mực tặng kèm. Chương trình áp dụng giao hàng miễn phí toàn quốc dù chỉ một hộp.
Xem thông tin chương trình NÉT CHỮ TỪ TRÁI TIM tại trang http://netchu.diem10.com.vn/ và hãy luôn theo dõi fanpage Điểm 10 https://www.facebook.com/hoccudiem10/ để cập nhật những thông tin vô cùng hấp dẫn nhé! |
Thảo Ly