Những câu chuyện thú vị xuất phát từ điểm chung
Lâu nay, Chương trình Tiếp sức mùa thi đã quen thuộc với mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ấn tượng sâu đậm nhất của chương trình có lẽ là hình ảnh lực lượng tình nguyện đội nắng phát nước suối, dụng cụ học tập cho thí sinh hoặc mặc áo mưa che dù cho thí sinh vào phòng thi thuận lợi...
Những công việc này diễn ra sôi nổi trước cổng trường, chủ yếu tiếp sức cho thí sinh vào 2 thời điểm chính là khi bước vào hội đồng thi và khi làm bài thi xong ra về. Nhiều người thắc mắc: vậy khi thí sinh làm bài thi, lực lượng tình nguyện của đội Tiếp sức mùa thi sẽ làm gì?.

Đội Tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Châu Văn Liêm (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vui vẻ trò chuyện trong lúc chờ thí sinh làm bài. ẢNH: THANH DUY
Theo Trần Dương Gia Phúc, học sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Q.Ninh Kiều, Tiếp sức mùa thi là hoạt động có "chu kỳ", tổ chức thường niên hằng năm, nhưng cao điểm diễn ra trong 2 - 3 ngày.
Thực tế, không khí vui tươi của chương trình không chỉ có lúc mọi người đứng thành hàng để cổ vũ, động viên thí sinh. Mà ngay cả thí sinh vào phòng thi, mọi người cũng sẽ có niềm vui riêng, nhưng sẽ thể hiện một cách chừng mực, vừa phải để tránh làm ồn, mất trật tự. Chứ không phải mọi người bị mệt mỏi, hết năng lượng.

Trần Dương Gia Phúc (trái) quen được nhiều anh chị sinh viên và được tư vấn nhiều điều bổ ích khi năm sau sẽ thi tốt nghiệp THPT. ẢNH: THANH DUY
Theo đó, mọi người sẽ trò chuyện để "trước lạ sau quen". Bởi, một điểm Tiếp sức mùa thi sẽ có nhiều thành phần, như đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên từ nhiều đơn vị tụ hội về. Điểm chung của mọi người là yêu màu áo xanh thanh niên, nên việc kết nối rất nhanh và cũng dễ dẫn đến những câu chuyện vui, thú vị, đặc biệt là trong công tác Đoàn.
Đội chuyển qua tiếp sức… phụ huynh
Trong khi đó, Hồ Hoàng Chương, sinh viên năm 3 ngành marketing, Trường ĐH Tây Đô, đã có 2 năm liền tham gia Tiếp sức mùa thi. Chương cũng đồng ý khi cho rằng, điểm thu hút của chương trình là sự kết nối, gặp gỡ những người bạn mới. Vì vậy, năm trước, Chương tham gia tại Trường THPT Vĩnh Thuận (Kiên Giang), năm nay muốn "đổi bầu không khí" nên đăng ký góp sức tại Trường THPT Châu Văn Liêm (TP.Cần Thơ).

Những kỷ niệm khó quên khi tham gia chương trình. ẢNH: THANH DUY
Chương bộc bạch: "Khi chờ thí sinh, chúng tôi nói chuyện giải trí, thư giãn với nhau. Cùng bàn chuyện thời sự, tạo tiếng cười, chuyện học hành… rồi từ đó vỡ lẽ được nhiều điều hay. Chẳng hạn, mình học ngành marketing. Có những anh chị cũng đang học ngành này, đã chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm bổ ích để chuẩn bị trước những thứ cần thiết nhằm nâng cao kết quả học tập".
Với Chiêm Thuận Khang (đoàn viên P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), kỷ niệm với Tiếp sức mùa thi thật khó quên. Bởi trong lúc chờ thí sinh, ngoài nói chuyện phím, mọi người còn chuẩn bị viết lời chúc vào giấy để tặng bất ngờ cho những sĩ tử ra phòng thi sớm nhất. Có khi ngẫu hứng, mọi người sẽ bàn bạc, rồi tập dợt đội hình cổ vũ theo kiểu "pha trò" một chút để gây ấn tượng với thí sinh.

Tiếng cười không ngớt trong lúc chờ đợi thí sinh. ẢNH: THANH DUY
Khang nói thêm, trong khi đội Tiếp sức mùa thi chờ đợi thí sinh ra về thì cũng có nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên ngoài cổng để đón con. Lúc này, đội tạm ngưng tiếp sức cho thí sinh mà chuyển qua tiếp sức cho... phụ huynh. "Mọi người mang ghế, quạt, nước cho cô chú. Có người bộc lộ rõ sự nôn nóng, bồn chồn nên nhiều bạn trẻ đã cùng ngồi trò chuyện để họ bớt phần nào căng thẳng, áp lực. Vì vậy, dù đợi thí sinh làm bài khoảng 120 phút nhưng mọi người vẫn thấy thời gian trôi qua rất nhanh", Khang bộc bạch.
Với niềm vui và ý nghĩa như thế, Khang cảm nhận chương trình Tiếp sức mùa thi đang rất thu hút các bạn trẻ. Cụ thể là khi đăng bài trên mạng xã hội thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia thì rất nhanh bị full (đăng ký đủ số lượng - PV). Vì vậy, Khang tin rằng, chương trình sẽ không ngừng lan tỏa, một khi thí sinh còn "vượt vũ môn" thì thanh niên sẽ còn đồng hành cùng thí sinh.
Theo TN