Không giới hạn bởi giới hạn

CTG: Có những con đường không bằng phẳng ngay từ vạch xuất phát. Có những bước chân chưa kịp bước đi đã phải học cách đứng vững giữa nghiêng ngả của số phận. Nhưng cũng chính từ nơi khởi đầu gian khó đó, người ta học được cách vượt qua chính mình. Không phải bằng may mắn, mà bằng niềm tin – rằng dù cuộc sống có giới hạn ta, nhưng trái tim ta thì không.

Nguyễn Hoài Nam – chàng sinh viên đến từ mảnh đất Gia Lai đầy nắng gió, là một minh chứng sống động cho điều đó. Nam không sinh ra trong may mắn. Cậu bé nhỏ của ngày nào mang trong mình nhiều khuyết tật cùng lúc: vận động yếu, khả năng ngôn ngữ hạn chế, thỉnh thoảng lại chịu đựng những cơn động kinh kéo dài. Giọng nói ngọng nghịu, dáng đi khập khiễng và sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt khi phải đối diện với đám đông. Tuổi thơ của Nam vì thế gắn liền với sự lặng lẽ, mặc cảm, và đôi lúc là cả tuyệt vọng.

Nguyễn Hoài Nam trong một chuyến tình nguyện tại vùng cao

Nhưng thật may mắn cho Nam, là bên cạnh cậu luôn có bóng dáng bền bỉ và thầm lặng của ba mẹ. Không phải những lời hứa hẹn lớn lao, cũng chẳng phải sự bảo bọc bao bọc thái quá - mà là sự hiện diện, lòng kiên nhẫn và tình yêu không điều kiện. Họ không bao giờ bỏ cuộc - để con trai mình cũng không được phép bỏ cuộc.

Từ đó, Nam bắt đầu học cách chiến đấu. Không phải trên chiến trường, mà là với chính cơ thể mình. Cậu tập chạy mỗi ngày, dù đau đớn từng bước. Cậu luyện nói từng từ, dù biết giọng mình chẳng giống ai. Cậu học cách không cúi mặt khi bị nhìn với ánh mắt thương hại, học cách lắng nghe và yêu lấy chính bản thân - người mà cậu từng ghét bỏ.

Những cố gắng âm thầm, bền bỉ đó không mang lại điều kỳ diệu ngay tức khắc. Nhưng qua thời gian, từng chút một, Nam đã bước ra khỏi "vỏ bọc của giới hạn". Từ người được xếp vào nhóm khuyết tật đặc biệt nặng, anh từng bước phục hồi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Và điều quý giá nhất, như anh từng chia sẻ: “Không phải là sức khỏe - mà là niềm tin rằng mình xứng đáng có một cuộc đời như bao người.”

Khi đã vượt qua rào cản của chính mình, Nam chọn tiếp tục hành trình tri thức bằng cách trở thành sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam - chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao. Một môi trường học tập rộng lớn, một thành phố xa lạ, cuộc sống tự lập – tất cả là những thử thách mới. Nhưng Nam không còn là cậu bé năm nào. Anh học cách sống xa nhà, làm quen với bạn bè mới, tham gia các phong trào, câu lạc bộ, đứng trước đám đông với vai trò người tổ chức - chứ không còn là người ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối.

Nguyễn Hoài Nam tham gia một giải chạy

Anh từng là Phó Chủ nhiệm CLB Sky-Books, Trưởng ban Hậu cần Liên Chi Hội Khoa Nông học. Anh tham gia câu lạc bộ sinh viên khuyết tật Hà Nội như một cách sẻ chia, nâng đỡ những người bạn cùng hoàn cảnh. Anh là cộng tác viên tích cực cho các hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện hỗ trợ các giải chạy, tổ chức các chương trình "Tủ sách cộng đồng", “Áo ấm mùa đông”, hay tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường tại Trâu Quỳ - nơi anh đang sinh sống.

Không chỉ học, Nam còn lao động miệt mài để tự lập. Từ làm ở shop quần áo, kho Shopee, nhà lưới, vườn hoa, cho đến giao hàng bằng xe máy - tất cả đều là công việc thật sự, không có chỗ cho thương hại. Mỗi đồng tiền anh kiếm được là một mảnh của lòng tự trọng, là minh chứng rằng: mình có thể sống một cách đầy đủ, có ích và tự chủ.

Trong hành trình không ngừng nỗ lực của mình, Nguyễn Hoài Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, tiêu biểu cho nghị lực sống phi thường. Anh là Sinh viên 5 tốt cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2021 - 2022, danh hiệu cao quý dành cho những sinh viên xuất sắc toàn diện. Anh còn là huy chương đồng nội dung chạy tiếp sức nam tại Hội thao Sinh viên khuyết tật toàn quốc năm 2023, ghi dấu ấn mạnh mẽ không chỉ trong học tập mà cả ở lĩnh vực thể thao, nơi ý chí vượt lên thể chất được thể hiện rõ nét nhất.

Bên cạnh đó, Nguyễn Hoài Nam từng nhận nhiều học bổng danh giá như: học bổng Tương lai Tươi sáng, học bổng Kitano, học bổng Syngenta, và học bổng Đà Lạt Hasfarm - dành cho những sinh viên vượt khó học giỏi và có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, anh còn được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Những ghi nhận ấy không chỉ là sự khẳng định năng lực và nỗ lực, mà còn là niềm tự hào cho chính anh và cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

Đặc biệt trong năm 2025, anh là 1 trong 25 đại biểu tiêu biểu được vinh danh tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

NA