Lớp học về đêm trên đỉnh Piêng Vai

CTG: Sau một ngày làm việc vất vả, khi màn đêm buông xuống, bà con dân tộc Mông ở bản Piêng Vai lại đến lớp xóa mù chữ. Lớp học Trung tá Cự Bá Pó, Đội trưởng vận động quần chúng, đồn BP Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An trực tiếp giảng dạy.

Bản Piêng Vai nằm cách trung tâm xã Mỹ Lý khoảng 30km, giao thông đi lại hiểm trở, nơi có 73 hộ/368 nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông định cư, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Có nhiều phụ nữ trong bản chưa biết đọc, viết chữ phổ thông không thể thực hiện các giao dịch cá nhân.

Từ tình hình thực tế, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp với chính quyền địa phương, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1 mở lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho đồng bào. Lớp học được tổ chức vào buổi tối tại Điểm trường tiểu học bản Piêng Vai.

Trung tá Cự Bá Pó kiên nhẫn hướng dẫn bà con học chữ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc đứng lớp xóa mù chữ, Trung tá Cự Bá Pó cho hay: "Tôi từng nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là tuần tra bảo vệ đường biên, giữ bình yên cho Tổ quốc. Nhưng khi được phân công tham gia công tác xóa mù chữ tại bản Piêng Vai, tôi mới thấu hiểu sâu sắc hơn sứ mệnh của người lính biên phòng: Mang ánh sáng tri thức đến những nơi còn thiếu thốn, gieo hạt giống hy vọng giữa núi rừng cheo leo".

Con đường đến với lớp học bản Piêng Vai rất khó khăn, đèo dốc hiểm trở, có đoạn phải đi bộ hàng cây số qua suối, qua rừng. Đặc biệt vào mùa mưa, đất nhão và trơn trượt. Lớp học ở bản Piêng Vai đơn sơ, chỉ là một căn nhà dựng tạm, bàn ghế chắp vá, ánh sáng chỉ có từ vài bóng đèn yếu hoặc đèn dầu mỗi khi mất điện. Người lớn trong bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, chưa từng được đi học, ngôn ngữ phổ thông còn hạn chế.

Lớp học có các ông bà đã hơn 60 tuổi, tay run run cố nắn nót từng nét chữ; có cả những người mẹ địu con sau lưng, tay cầm bút học từng chữ cái; có em nhỏ vừa học vừa trông em. Tất cả những điều đó đòi hỏi người thầy đứng lớp mà phải có sự chuẩn bị bài giảng thật dễ hiểu, kiên nhẫn và tận tâm hướng dẫn từng học viên.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết được cái tên của mình ra giấy. Giờ tôi làm được rồi, cảm ơn các chú bộ đội!”. Những lời ấy không hoa mỹ, nhưng với Trung tá Cự Bá Pó, đó là phần thưởng lớn lao nhất sau bao ngày vất vả.

Từng buổi học trôi qua, số bà con biết đọc, biết viết, tính toán đơn giản ngày càng nhiều. Có người đã biết viết đơn, biết đọc giấy tờ, không còn phải nhờ người khác khi đi làm thủ tục. Những thay đổi tuy nhỏ, nhưng có ý nghĩa to lớn – bởi tri thức chính là chiếc chìa khóa mở ra con đường thoát nghèo, là bước đầu để bà con tiếp cận với cuộc sống văn minh hơn.

"Tôi hiểu rằng, hành trình xóa mù chữ nơi biên giới như bản Piêng Vai còn nhiều gian nan, còn nhiều nơi cần đến bàn tay, trái tim của những người lính. Nhưng chỉ cần còn niềm tin và tình yêu thương thì dù đường có xa, núi có cao, chúng tôi vẫn sẵn sàng đi tiếp", Trung tá Cự Bá Pó chia sẻ.

KA