Tối 26.7, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đồng loạt tổ chức tổ chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh trong tỉnh, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết (giữa) thắp hương tri ân liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Long. ẢNH: NAM LONG

Ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Vinh. ẢNH: TRÍ TRẦN

Đoàn viên, thanh niên xếp nến thành số 78, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trên nền hoa sen tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. ẢNH: NAM LONG

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. ẢNH: NAM LONG

Đoàn dâng hoa, dâng hương do ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, dẫn đầu tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Vinh (P.Long Đức, Vĩnh Long - trước đây là xã Long Đức, TP.Trà Vinh, Trà Vinh). ẢNH: TRÍ TRẦN
Tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh cao cả mà các thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương để giành và giữ vững độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của nước nhà.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long nhấn mạnh năm nay là năm đầu tiên sau khi tỉnh Vĩnh Long chính thức được hợp nhất từ 3 tỉnh (Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long), đánh dấu bước chuyển mình mới.
Trong bối cảnh ấy, lễ thắp nến tri ân hôm nay được tổ chức tại tất cả các nghĩa trang và nhà bia ghi danh liệt sĩ trên toàn tỉnh càng trở nên thiêng liêng và ý nghĩa hơn. Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các anh hùng, liệt sĩ, mà còn là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh thể hiện tinh thần “một tỉnh – một ý chí – một hành động – một niềm tin thắng lợi” tiếp nối truyền thống, cùng nhau vun bồi lý tưởng cách mạng, dựng xây quê hương trong giai đoạn phát triển mới.
"Tuổi trẻ tỉnh nhà xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã không tiếc tuổi xuân, máu xương vì độc lập vững bền của Tổ quốc, cho thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do", anh Trần Trí Cường nói.
Theo anh Trần Trí Cường, mỗi ngọn nến, nén nhang hôm nay được thắp lên thay cho lời tri ân, tình cảm trân trọng biết ơn, tưởng nhớ với những hy sinh đó và là sự tự hào với truyền thống quật cường của dân tộc, bản lĩnh và lòng yêu nước sắc son của các thế hệ đi trước, thể hiện sự trân quý với hòa bình độc lập, tự do hôm nay.

Một đoàn viên thắp nến tri ân các liệt sĩ. ẢNH: NAM LONG

Các đoàn viên, thanh niên thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh. ẢNH: TRÍ TRẦN
Tuổi trẻ Vĩnh Long nguyện khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng; quyết tâm làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo thiết thực, hiệu quả cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ bằng tất cả tấm lòng tri ân và trách nhiệm.
Theo TN