'Một thời sôi nổi' - ký ức thanh xuân hùng tráng không thể nào quên

(CTG) Trưng bày "Một thời sôi nổi" như một hành trình cảm xúc đưa mọi người quay trở lại một thời sôi nổi của thanh niên Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), sáng nay (18/3), Ban Quản lý Di tích nhà tù Hỏa Lò đã giới thiệu gian trưng bày “Một thời sôi nổi”.

Trưng bày được thể hiện qua 2 nội dung: “Ánh lửa từ trái tim” và “Ước vọng xây đời”. Phần trưng bày “Ánh lửa từ trái tim” là câu chuyện của tuổi trẻ Việt Nam trên chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Với niềm tin tất thắng vào cách mạng, bao lớp thanh niên đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh; xông pha nơi chiến trường ác liệt; hăng say lao động nơi hậu phương hay kiên trung, bất khuất nơi ngục tù thực dân, đế quốc. Nội dung “Ước vọng xây đời” là những hoạt động của tuổi trẻ Việt Nam góp phần nối dài thêm những chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Những thanh niên trẻ thế hệ mới đã biến ngọn lửa nhiệt huyết, rực cháy trong tim mình thành những hành động, việc làm thực tế, sáng tạo, hiệu quả.

Khu trưng bày là một hành trình cảm xúc sẽ đưa du khách ngược thời gian, quay trở lại một thời sôi nổi của thanh niên Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thông qua những hình ảnh, biểu tượng đi cùng năm tháng

 

Với niềm tin tất thắng vào cách mạng, bao lớp thanh niên đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh; xông pha nơi chiến trường ác liệt; hăng say lao động nơi hậu phương hay kiên trung, bất khuất nơi ngục tù thực dân, đế quốc. Họ đã viết nên “Một thời sôi nổi” của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong thế kỷ 20

 

Các nhân chứng lịch sử là cựu học sinh, sinh viên kháng chiến trường Chu Văn An, trường nữ trung học Trưng Vương… như ông Dương Tự Minh, Lê Văn Ba, Đỗ Quang Trung, bà Đỗ Hồng Phấn, cùng các đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ hòa mình vào giai điệu của những khúc ca đi cùng năm tháng với giai điệu tràn đầy nhiệt huyết, hoài bão của các thế hệ thanh niên Việt Nam

 

Ông Dương Tự Minh, Phó Trưởng Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò, con trai cố giáo sư Dương Quảng Hàm, là một trong những người hoạt động tích cực trong việc in và phát hành tờ báo bí mật của Đoàn học sinh kháng chiến Hà Nội mang tên “Nhựa sống”, tự hào chia sẻ: “Làm sao quên được một thời hào hùng ấy, một thời cổ tích ấy của tuổi thanh xuân, tuổi cống hiến cho quê hương, cho đất nước...”

 

Báo Nhựa sống, một tờ báo được lưu hành bí mật trong các trường học ở Hà Nội những năm kháng chiến, kỷ vật vô giá của ông Dương Tự Minh

 

Bà Đỗ Hồng Phấn, nữ sinh tham gia phong trào học sinh kháng chiến năm 1949 bày tỏ: “Đến đây, tôi được ôn lại những kỷ niệm cũ, gặp các bạn thanh niên ngày nay, kể cho các em nghe về quá khứ để các em hiểu thêm về lý tưởng cách mạng, tinh thần chiến đấu chống kẻ thù xâm lược của thế hệ chúng tôi. Nếu được lựa chọn để được sống lại ngày ấy, tôi tin rằng mình vẫn luôn hành động như vậy, và có thể sẽ còn nhiệt huyết hơn"

 

Những kỷ niệm của những người lính như một minh chứng sống động, chân thực nhất để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ và tri ân, từ đó có những việc làm, hành động cụ thể để viết tiếp bản hùng ca hào hùng của dân tộc

 

Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên bày tỏ: Sau khi được nghe câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, chúng em thấm thía hơn về ý chí, tinh thần chiến đấu gan dạ của những chiến sĩ cộng sản kiên trung. Qua đó, thế hệ đoàn viên ngày hôm nay càng củng cố thêm niềm tự hào về Đảng và nâng cao tinh thần trách nhiệm, có hành động thiết thực để xây dựng đất nước.

 

Trưng bày diễn ra từ ngày 18/3 đến 30/4 tại Khu di tích Hoả Lò, số 1 phố Hoả Lò, Hà Nội

Nguồn: TTCP