Sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế nơi đất đai cằn cỗi, cuộc sống của người dân quanh năm lam lũ với ruộng đồng, Trần Quốc Trung lớn lên trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ anh - những người lao động chân chất - đã trải qua biết bao vất vả để nuôi ba người con khôn lớn. Cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng, nhưng biến cố ập đến khi Trung lên ba tuổi - một lần tiêm thuốc không may đã khiến tay trái và chân trái của anh co rút, mất khả năng hoạt động. Từ một đứa trẻ bụ bẫm, khỏe mạnh, anh trở thành người khuyết tật.
Trần Quốc Trung tham gia chương trình tình nguyện giúp đỡ trẻ em khó khăn |
Tuổi thơ của Trung là chuỗi ngày gắn liền với bệnh viện, với các phương pháp chữa trị khắp nơi. Mọi cố gắng chỉ giúp anh phục hồi phần nào khả năng đi lại, còn cánh tay trái thì vĩnh viễn không thể cử động bình thường. Nỗi đau thể xác chưa nguôi, anh lại phải chịu những tổn thương tinh thần khi bị bạn bè trêu chọc là “thằng què”, bị kì thị, xa lánh. Không ít lần Trung muốn bỏ học, muốn đầu hàng.
Nhưng trong thẳm sâu của một đứa trẻ mang hình hài khuyết tật ấy, là một trái tim không bao giờ ngừng khát khao sống có ích. Anh kiên trì tập đi xe đạp, chấp nhận những lần ngã rách chân, trầy đầu, để rồi một ngày có thể tự tin đạp xe đến trường như bao bạn bè khác. Anh nỗ lực không ngừng trong học tập, chưa từng bỏ một buổi học nào suốt thời gian phổ thông, luôn tâm niệm rằng mỗi ngày đến lớp là một ngày chiến thắng chính mình.
Khi tốt nghiệp cấp ba, Trung không may thi trượt trường Cao đẳng Sư phạm Huế. Nhưng anh không nản chí. Với số tiền ít ỏi mang theo và chỉ 70.000 đồng trong túi, anh vẫn quyết định nhập học hệ Trung cấp ngành Tin học ứng dụng, bắt đầu hành trình sinh viên bằng những gói mì tôm sống và cốc nước lạnh. Ở nơi trọ nghèo, anh xoay xở bằng cách làm thêm giữ xe, phụ quán cà phê để duy trì việc học. Khó khăn là vậy, nhưng chưa khi nào anh từ bỏ giấc mơ giảng đường đại học. Ban ngày học, tối làm thêm, đêm về lại miệt mài ôn thi. Sau gần 5 tháng tự học trong im lặng, anh đã đỗ Đại học Khoa học Huế, chuyên ngành Văn học - một bước ngoặt lớn trong đời.
Anh liên tiếp đạt được nhiều huy chương trong các giải thể thao người khuyết tật tại Đà Nẵng |
4 năm đại học là 4 năm tự lập, chắt chiu từng đồng bạc lẻ, nhưng cũng là 4 năm đẹp nhất khi Trung nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ bạn bè, thầy cô. Anh không còn là cậu bé bị dè bỉu năm xưa, mà là người truyền cảm hứng cho cả lớp bằng nghị lực học tập không ngừng nghỉ. Năm 2015, Trung tốt nghiệp đại học và quyết định vào Đà Nẵng lập nghiệp.
Tại đây, anh bắt đầu từ những công việc không đúng chuyên ngành với mức lương chỉ hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng thay vì than vãn, anh tiếp tục làm thêm ngoài giờ, tích cóp để mua được chiếc xe máy đầu tiên. Anh nỗ lực vươn lên từng ngày, và rồi bén duyên với các hoạt động cộng đồng khi tham gia Hội Người khuyết tật TP. Đà Nẵng. Trung nhận ra rằng: giúp người khác cũng là cách chữa lành chính mình.
Từ năm 2018, anh là một hội viên năng nổ của Chi hội Thanh niên Khuyết tật thành phố, tham gia thành lập CLB Hòa Nhập Xanh, vận động thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Anh từng cùng các hội viên chạy 5km trên cát trong chương trình Barefoot Green Run, góp sức trong các chương trình biểu diễn thời trang tái chế, các lớp tập huấn về sức khỏe, tâm lý, kỹ năng nghề nghiệp…
Không chỉ nhiệt huyết với các hoạt động xã hội, Trung còn là người đam mê thể thao. Anh liên tiếp đạt được nhiều huy chương trong các giải thể thao người khuyết tật tại Đà Nẵng, từ cầu lông đôi nam đứng đến điền kinh chạy 100m. Bên cạnh đó, anh còn cùng bạn bè thực hiện nhiều dự án ý nghĩa như “Nâng cao nhận thức về năng lượng tái tạo cho thanh niên khuyết tật” - lọt Top 15 toàn quốc cuộc thi về chuyển đổi năng lượng năm 2023, và “Kế hoạch giảm rác và tăng mảng xanh có xem xét yếu tố giới” được trao giải thưởng năm 2025.
Không dừng lại ở đó, Trung còn tiếp tục chinh phục tri thức. Anh quyết định học tiếp lên Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng và đã tốt nghiệp vào tháng 10 năm 2024. Niềm vui vỡ oà không chỉ vì tấm bằng Thạc sĩ danh giá, mà bởi anh đã một lần nữa khẳng định: người khuyết tật hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao học vấn.
Trần Quốc Trung nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng |
Ngoài công việc và học tập, Trung còn tích cực tham gia thiện nguyện tại các vùng cao như Tây Giang, Nam Trà My (Quảng Nam), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Đăkglei (Kon Tum)… mang theo sách vở, áo quần, yêu thương đến với trẻ em nghèo. Anh tin rằng: mỗi chuyến đi là một lần truyền đi hy vọng, tiếp thêm năng lượng tích cực đến cộng đồng, và lan tỏa thông điệp: “Người khuyết tật cũng có thể làm được – nếu có ý chí và niềm tin”.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, những thành tích đáng khâm phục trong học tập, lao động, thể thao và hoạt động xã hội, năm 2025, anh Trần Quốc Trung là một trong 25 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.
NA