Ngọn đuốc truyền thống trao tay, một hành trình hạnh phúc bắt đầu

(CTG) Ngày 3/8, Trường THCS Trần Duy Hưng tổ chức chương trình “Hành trình hạnh phúc” chào đón 621 tân học sinh khối 6, đồng thời vinh danh học sinh lớp 9 đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2026-2027.

Nhà trường vinh danh học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên.

Chương trình không chỉ đánh dấu ngày nhập trường của các em học sinh lớp 6 mà còn là dịp kết nối hai thế hệ học sinh, lan tỏa thông điệp về một môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi tri thức được vun đắp, nhân cách được bồi dưỡng và những ước mơ được chắp cánh.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao ngọnđuốc truyền thống, chuyển giao niềm tin và trách nhiệm giữa học sinh lớp 9 với các em lớp 6, gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của nhà trường qua từng thế hệ.

Nhà giáo Ưu tú, TS Lê Kim Anh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng phát biểu.

Mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc

Phát biểu chào đón các tân học sinh, Nhà giáo Ưu tú, TS Lê Kim Anh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, cho biết, thầy cô rất vui mừng và hạnh phúc khi được đón các em bước vào hành trình mới mang tên “Hành trình hạnh phúc”, hành trình mà ở đó học sinh sẽ lớn lên không chỉ bằng tri thức mà còn bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng biết ơn và những điều tử tế.

Theo cô Lê Kim Anh, ngày đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục THCS luôn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Những bỡ ngỡ, hồi hộp hay lo lắng là điều hết sức bình thường khi các em chuyển sang một môi trường học tập mới. Tuy nhiên, dưới mái trường Trần Duy Hưng, các em sẽ luôn có thầy cô đồng hành, lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ.

“Dưới mái trường này, các con sẽ học cách khám phá bản thân, biết yêu thương, biết chịu trách nhiệm, dám ước mơ và biết thực hiện ước mơ. Các con sẽ được học để biết, được trải nghiệm để hiểu, được thử sức để trưởng thành và được yêu thương để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình”, cô Lê Kim Anh nhắn nhủ.

Các em học sinh lớp 6 nhận ngọn đuốc truyền thống từ các anh chị lớp 9.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng cũng cho rằng, chương trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi là cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ học sinh. Một bên là những “mầm xanh” vừa bước vào cấp THCS, một bên là những học sinh lớp 9 vừa hoàn thành chặng đường bốn năm học tập với nhiều thành tích nổi bật.

Theo cô, các anh chị lớp 9 không chỉ để lại những kết quả ấn tượng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên mà còn để lại những câu chuyện về tinh thần vượt khó, sự kiên trì, khát vọng vươn lên và tình yêu dành cho mái trường. Đó chính là hình mẫu để các em học sinh lớp 6 hôm nay phấn đấu trong bốn năm tới.

Gửi lời chúc tới học sinh lớp 9, cô Lê Kim Anh nhấn mạnh, hành trang quý giá nhất các em mang theo sau những năm tháng học tập tại Trường THCS Trần Duy Hưng không chỉ là điểm số hay thành tích mà còn là bản lĩnh để bước đi, lòng biết ơn để nhớ về và khát vọng để vươn tới.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng nhà trường cũng gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn Trường THCS Trần Duy Hưng, đồng thời mong muốn gia đình và nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành, cùng chung mục tiêu để mỗi học sinh đều được phát triển toàn diện trong môi trường yêu thương và hạnh phúc.

Đối với đội ngũ giáo viên, cô Lê Kim Anh bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những thầy cô đã đồng hành cùng học sinh lớp 9 suốt bốn năm qua. Theo cô, có những hy sinh không thể đo bằng điểm số hay danh hiệu nhưng luôn được lưu giữ trong sự trưởng thành của mỗi học sinh. Thành tích hôm nay chính là minh chứng cho tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu nghề của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Đại diện học sinh khối 6, em Vũ Minh Dũng, học sinh lớp 6A2 chia sẻ cảm nhận tại chương trình.

Tiếp nối ngọn lửa truyền thống

Đại diện cho 621 học sinh khối 6, em Vũ Minh Dũng, học sinh lớp 6A2 chia sẻ, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới mang đến rất nhiều cảm xúc.

“Hôm nay, đứng trong bộ đồng phục mới còn nguyên nếp gấp, em và rất nhiều bạn đều rất hồi hộp. Chúng em vừa rời xa mái trường tiểu học thân quen để bước vào một chặng đường hoàn toàn mới với nhiều bỡ ngỡ. Nhưng cảm giác ấy đã nhanh chóng tan biến khi được đón nhận những nụ cười ấm áp của thầy cô và sự thân thiện của các anh chị khóa trên. Em hiểu rằng từ hôm nay chúng em đã có một ngôi nhà thứ hai vô cùng tuyệt vời”, Minh Dũng bày tỏ.

Đối với nam sinh lớp 6A2, khoảnh khắc được đại diện cho toàn thể học sinh khối 6 nhận lá cờ truyền thống từ các anh chị lớp 9 là một dấu mốc đặc biệt.

Tân học sinh lớp 6 cùng gia đình háo hức trong Hành trình hạnh phúc của trường.

“Đó không chỉ là sự chuyển giao của một ngọn lửa”mà còn là sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp, tinh thần hiếu học, lòng tự hào và truyền thống mà các thế hệ học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng đã dày công vun đắp. Khi đỡ lấy ngọn đuốc truyền thống từ tay các anh chị, em có hơi run, nhưng đó là cảm giác của niềm tự hào và trách nhiệm trước niềm tin mà các anh chị gửi gắm”, Minh Dũng chia sẻ.

Thay mặt toàn thể học sinh khối 6, Minh Dũng hứa sẽ luôn chăm ngoan, lễ phép, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường; không ngừng nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để xứng đáng với niềm tin của cha mẹ, thầy cô và các thế hệ học sinh đi trước.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường THCS Trần Duy Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm khối 6; tri ân các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy lớp 9; vinh danh những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2026-2027; đại diện cựu học sinh lớp 9 phát biểu và thực hiện nghi thức trao đuốc, chuyển giao niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ học sinh lớp 6.

Khép lại chương trình, thông điệp “Hành trình hạnh phúc” tiếp tục được lan tỏa như lời nhắn gửi tới mỗi học sinh: Hạnh phúc không phải là đích đến mà được tạo nên từ từng ngày học tập, yêu thương, nỗ lực và trưởng thành dưới mái trường. Với 621 học sinh lớp 6, hành trình ấy đã chính thức bắt đầu bằng niềm tin, sự kỳ vọng và khát vọng viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của Trường THCS Trần Duy Hưng.

CTV