Người bạn lớn của học sinh vùng đất đỏ bazan

CTG: Thầy Lê Văn Tuấn đã có gần 2 thập kỷ gắn bó với những cánh rừng cao su bạt ngàn, nơi đất đỏ bazan in hằn dấu chân người gieo chữ. Với vai trò Tổng phụ trách Đội, không chỉ là người giáo viên tận tụy, thầy Tuấn còn là người bạn lớn của học sinh nơi đây.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thanh Hóa giàu truyền thống hiếu học, thầy Tuấn mang trong mình khát vọng được đứng trên bục giảng, được truyền cảm hứng và yêu thương đến từng thế hệ học trò. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm Tiểu học, thầy rời quê hương, mang theo hành trang là tri thức, lòng nhiệt huyết và trái tim đầy mơ ước, để đến công tác tại Trường Tiểu học Lộc Tấn B, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai - một ngôi trường vùng biên giới còn nhiều gian khó.

Những ngày đầu đặt chân đến Lộc Tấn, thầy phải sống trong khu tập thể suốt 11 năm, xa gia đình, không người thân thích. Con đường đến trường lầy lội mùa mưa, bụi mù mùa khô, học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Nhưng chính trong gian khó ấy, thầy đã tìm thấy ý nghĩa sâu xa của nghề giáo không chỉ là dạy chữ, mà là gieo hy vọng, nuôi dưỡng ước mơ.

Với vai trò là Tổng phụ trách Đội, thầy Tuấn không chỉ là người tổ chức các hoạt động Đội, mà còn là người truyền cảm hứng, dẫn dắt các em học sinh phát triển toàn diện. Từ một Liên đội còn nhiều hạn chế, thiếu thốn về cơ sở vật chất, thầy đã từng bước xây dựng nên một tập thể vững mạnh, năng động và sáng tạo.

Thầy chủ động tham mưu với Ban giám hiệu, phối hợp với Hội đồng Đội các cấp, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ học sinh nghèo. Nhờ đó, hàng trăm suất quà, xe đạp, cặp sách, đồng phục, đồ dùng học tập đã đến tay các em tiếp thêm động lực để các em đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Không dừng lại ở đó, thầy còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo: hội thi nghi thức Đội, trò chơi dân gian, sinh hoạt truyền thống, tập huấn kỹ năng sống… Những hoạt động ấy không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm, mà còn tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và đầy ắp tiếng cười.

Với gần 20 năm công tác, thầy Lê Văn Tuấn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Liên đội Trường Tiểu học Lộc Tấn B dưới sự dẫn dắt của thầy liên tục đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp huyện, cấp tỉnh suốt 18 năm liền. Bản thân thầy đã có 11 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Đặc biệt, thầy vinh dự nhận nhiều bằng khen từ Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh đoàn Bình Phước và UBND các cấp. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là động lực để thầy tiếp tục hành trình gieo chữ nơi biên cương Tổ quốc.

Thầy Tuấn không chỉ là người thầy tận tụy, mà còn là người bạn lớn của học sinh, là người anh thân thiết của đồng nghiệp. Thầy luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ, lan tỏa tinh thần tích cực và lòng yêu nghề đến mọi người xung quanh. Với thầy, mỗi ánh mắt háo hức đến trường, mỗi nụ cười rạng rỡ của học trò là phần thưởng quý giá nhất.

Thầy từng tâm sự: “Nghề giáo không chỉ là dạy chữ, mà là dạy người, dạy yêu thương. Tôi mong rằng những hạt giống mà chúng tôi đang gieo nơi đây sẽ lớn lên, vươn xa và góp phần làm đẹp cho đời.” Đó là lời nhắn gửi chân thành, cũng là kim chỉ nam cho hành trình giáo dục đầy yêu thương và trách nhiệm của thầy.

Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều khó khăn, những người giáo viên như thầy Tuấn chính là ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần thắp sáng tri thức, lan tỏa yêu thương và xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ. Từ những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, thầy đã góp phần làm nên sự chuyển mình tích cực của một ngôi trường vùng biên giới.

NA