Người thầy giáo mang quân hàm xanh

CTG: Mỗi tuần 2 lần, sau bữa cơm tối, Đại úy Nguyễn Kim Trọng cùng các cán bộ của Đồn Biên phòng Tam Hợp lại vượt gần 20km đường rừng từ đơn vị đến bản Phồng (xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để dạy chữ cho người dân trong bản.

Nhờ có bộ đội Biên phòng và giáo viên mở lớp dạy chữ mà nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc trong xã đã biết đọc, biết viết.

Thầy giáo Nguyễn Kim Trọng trực tiếp dạy chữ cho bà con. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, anh Nguyễn Kim Trọng từ nhỏ đã ước mơ trở thành người lính, theo gương cha và ông nội của mình. Đóng quân ở miền biên giới xa xôi, hơn lúc nào hết, anh cảm nhận được tận cùng của cuộc sống khốn khó và thấy mình phải có trách nhiệm với đồng bào dân bản.

"Tôi mong muốn được làm những điều mà trước đây bố tôi đã từng đi qua. Đó là tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao nhận thức cho bà con dân bản. Mà muốn có nhận thức thì bắt đầu phải từ “con chữ”, anh Trọng tâm sự.

Với suy nghĩ như vậy, anh và đồng đội phối hợp với trường Tiểu học Tam Hợp định kỳ tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần cử cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy lớp học xóa mù chữ với 2 môn Toán và Tiếng Việt.

Đại úy Nguyễn Kim Trọng cho biết, điều kiện cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày tại bản Phồng còn rất khó khăn. Để duy trì được lớp học đều đặn, đơn vị đã cử cán bộ đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động.

Đồng thời, thông báo qua hệ thống loa truyền thanh của bản để các học viên tham gia lớp học được đông đủ và đúng giờ. Lớp học được ấn định vào 2 ngày trong tuần để các học viên không bị quên.

Thầy giáo Nguyễn Kim Trọng trực tiếp dạy chữ cho bà con. Ảnh: NVCC

Trong quá trình giảng dạy, anh Trọng đã mạnh dạn đề nghị các giáo viên thay đổi một số nội dung và ngữ liệu trong sách giáo khoa. Trước khi vào buổi học, các thầy cô giáo cho lớp khởi động bằng các bài hát mà họ yêu thích để tạo sự phấn khởi, tăng kết nối giữa các học viên.

Sau thời gian đầu gặp nhiều khó khăn để duy trì sĩ số và thời gian quy định, lớp học đã dần ổn định. Một số chị em đã tranh thủ đến sớm để tập đánh vần, ôn lại những bài học từ hôm trước. Thấy mẹ đi học chữ, nhiều em nhỏ cũng theo đến lớp.

Tham gia lớp học từ những ngày đầu, chị Vi Thị Mai (SN 1984, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp) cho biết, ban đầu, việc làm quen với các chữ cái, đánh vần và tập viết tương đối khó khăn, tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tâm của các cán bộ Biên phòng và giáo viên, chỉ sau 2 tháng chị và những phụ nữ khác trong lớp đều đã biết đọc, biết viết.

“Trước kia chưa nghĩ đến tương lai, sau này biết suy nghĩ mới thấy cần đến con chữ nên chị em trong bản đã đi học. Nhờ thầy cô, các chú bộ đội giảng dạy tận tình nên chúng tôi đều tiến bộ, biết đọc, biết viết” chị Mai chia sẻ.

Cùng với chị Mai, nhiều chị em phụ nữ ở bản Phồng đã tham gia lớp học xóa mù chữ. Đa số những người này vì cuộc sống khó khăn nên chưa được đến trường học chữ. Sau khi hoàn thành lớp học, các học viên đã biết đọc, biết viết, có chị đã nhắn tin được bằng điện thoại.

Theo Đại úy Nguyễn Kim Trọng, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới thì việc xây dựng nền Biên phòng toàn dân, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Từ những kết quả đạt được, trong tương lai Đồn Biên phòng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, trường học để mở thêm những lớp học khác.

KA